Một nhà cách mạng dân chủ yêu nước mới bị một nhóm 5 côn an phục kích ám sát bất ngờ. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2015 tại Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Tuyến một nhà hoạt động phản đối quyết định chặt cây của chính quyền Hà Nội, bị chặn đánh dọc đường, phải nhập viện cấp cứu.
Anh Nguyễn Chí Tuyến cho truyền thông hay:
"Sáng nay, tôi đưa con đi học về, trên đường về ngay trên đường đê Ngọc Thụy thì bị 4-5 tên an ninh giả danh côn đồ chặn đường đánh tôi. Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về ông Đại tá Hùng - Trưởng công an Long Biên."
Được biết anh Chí Tuyến là một người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, anh đã nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, cũng như hoạt động vì môi trường. Nhiều tuần qua, anh đã đồng hành với các bạn trẻ thủ đô Hà Nội xuống đường phản đối việc chặt hạ cây xanh, cũng như yêu cầu minh bạch dự án chặt cây. Trong các tuần đó anh đều bị những người mặc thường phục theo dõi trước nhà cũng như đi theo trong các hoạt động.
Hung Nguyen lên án hành động tiểu nhân của côn an: Tôi không có dịp gặp bạn ở ngoài đời thường, chỉ quen nhau qua mạng, nhưng sao vẫn thấy xé lòng khi nhìn bạn với gương mặt đầy máu...Xin được chia sẻ cái đau thân xác mà bạn đang phải chịu đựng và tôi tin chắc một điều là qua sự việc nầy không làm bạn chùn chân, nhục chí mà ngược lại bạn và nhiều, rất nhiều những người đấu tranh khác nữa luôn mạnh chân bước tới. Mong bạn sớm bình phục.
Rồi đây tấm hình của Tuyen Chí Nguyen với gương mặt đầy máu sẽ được cả thế giới biết tới. Đây là một bằng chứng hùng hồn nhất về nhân quyền ở một đất nước có tên gọi là CHXHCN Việt Nam.
Theo như tinh thần của nhóm và nhận định rằng nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” đã chọn hình thức tiếp cận đúng – đó là ôn hòa, vận dụng quyền công dân theo pháp luật trong mọi hoạt động vì cây xanh thủ đô.
Tiếp theo sự kiện đưa Văn bản yêu cầu chính quyền thành phố giải trình vào ngày 6.5.2015, chiều thứ sáu ngày 8.5.2015, hơn 10 thành viên của nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” đã đến trụ sở chính quyền quận Hoàn Kiếm tại số 126 Hàng Trống, để tham dự buổi “tiếp xúc cử tri” của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư ĐCSVN, ĐBQH Hà Nội. Đây là hoạt động nối tiếp trên con đường đấu tranh pháp lý.
Mục đích chính của nhóm là mong muốn gặp trực tiếp ĐBQH nhằm nêu lên vấn đề bức xúc về cây xanh của cử tri và trao Văn bản đề nghị ĐBQH giám sát chủ trương và quá trình chặt hạ 6708 cây xanh ở thủ đô.
Tuy nhiên, khi đại diện nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” tới, hàng chục nhân viên công an, dân phòng và an ninh thường phục chặn đường, ngăn cản, chĩa máy quay vào và luôn miệng nói “Đây là khu vực bảo vệ ! các anh chị không được vào. Yêu cầu các anh chị di chuyển !”.
Khi những người này trình bày rằng, họ là cử tri, muốn vào gặp Đại biểu Quốc hội, thì nhân viên công an đã hạch rằng “phải có giấy mời mới được vào” ?!?! Bên cạnh đó, các nhân viên an ninh, dân phòng bủa vây xung quanh liên tục xô đẩy, lấn át cả nhóm bằng những câu: “Giải tán. Giải tán khẩn trương, không thì bốc hết”.
Nhưng cả nhóm vẫn hết sức bình tĩnh, đối thoại, giải thích quyền và hỏi rõ ràng: Chúng tôi là cử tri, chúng tôi có quyền vào, sao ngăn cản chúng tôi ? Văn bản nào quy định phải có “giấy mời” mới được vào gặp ĐBQH ? Làm thế nào để có “giấy mời” ? Tại sao công dân đến cơ quan công quyền do người dân đóng thuế xây nên mà bị xua đuổi, ngăn cản vậy ? … Các nhân viên công an, mật vụ, dân phòng tiếp tục tảng lờ những lời nói đó và dồn ép cả nhóm đi ra chỗ khác.
Sau đó, các nhân viên công an “hướng dẫn” cả nhóm sang một địa chỉ khác dán ở cửa trụ sở chính quyền quận Hoàn Kiếm - số 92-94 Hàng Trống, để chuyển đơn thư cho ĐBQH, mặc dù đó không phải là địa điểm tổ chức buổi tiếp xúc cử tri như Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đã thông tin cho báo giới. Nhưng kỳ lạ, đó là trụ sở của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hoàn Kiếm (HOAKIMEX) chứ không phải một văn phòng tiếp dân chính thức nào.
Cả nhóm đã tới địa chỉ như nhân viên công an chỉ dẫn. Tại đây, cả nhóm được Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm và nhiều công chức khác, có cả đại diện của Sở Xây dựng Hà Nội đang chờ sẵn, cùng nhiều thanh niên lăm lăm máy ảnh, máy quay phim và điện thoại có chức năng ghi hình.
Vấn đề đặt ra đầu tiên ở đây là: Quyền của cử tri trên văn bản luật và trong thực tế !
1. Cử tri có quyền tiếp xúc ĐBQH để yêu cầu giải quyết các vấn đề vướng mắc trên địa bàn cư trú hay không ?
2. Tại buổi “tiếp xúc cử tri”, người dân có quyền tham gia một cách vô điều kiện hay phải có “giấy mời” ? Văn bản nào của pháp luật Việt Nam quy định ?
Khác với Việt Nam , các dân biểu nước ngoài tiếp xúc cử tri đơn lẻ tại văn phòng, chỉ với việc cử tri liên hệ trước để dân biểu bố trí thời gian. Ngoài ra, dân biểu có thể tiếp xúc người dân ở ngoài văn phòng, như trong không gian công cộng như công viên, trước cửa công sở, … Quyền của cử tri không thể bị hạn chế bởi bất cứ lý do nào, bởi mọi lý do dùng để hạn chế quyền cử tri đều là vi hiến và là ngụy biện.