Tổng thống Trump trong ngày Chủ Nhật cho biết Hoa Kỳ đã đưa ra đề nghị “miễn trừ tử vong” cho các đại diện Iran tham gia đàm phán, trong khi các cuộc thương thuyết vẫn đang diễn ra căng thẳng giữa hai bên.
Phát biểu với Fox News, Tổng thống Trump khẳng định rằng chiến dịch quân sự hiện tại vẫn “được kiểm soát,” dù đã có 2 phi cơ quân sự Hoa Kỳ bị bắn hạ trong những ngày gần đây. Ông cho biết Hoa Kỳ đang trực tiếp làm việc với các nhân vật cấp cao của Iran và đã đưa ra các bảo đảm nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán.
Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng mục tiêu trọng yếu của Hoa Kỳ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử, và theo ông, đây không còn là điểm tranh cãi trong các cuộc thương lượng. Ông cho rằng phần lớn các điều khoản quan trọng đã được phía Iran chấp nhận, tạo cơ sở cho một thỏa thuận tiềm năng.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đồng thời đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn, Hoa Kỳ sẽ tiến hành các hành động quân sự quy mô lớn. Ông đề cập đến khả năng tấn công vào cầu đường, nhà máy điện và các hạ tầng trọng yếu trên toàn lãnh thổ Iran.
Trong một thông điệp khác, Tổng thống Trump cho biết đội ngũ của ông, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, đang tiến hành các cuộc đàm phán sâu với phía Iran. Ông nói rằng khi cảm thấy đối phương không nghiêm túc, ông sẵn sàng ra lệnh tấn công nhằm gia tăng áp lực.
Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn, tuyên bố rằng nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ triển khai các đợt tấn công quy mô lớn vào hệ thống năng lượng và giao thông của nước này. Ông cũng ám chỉ một mốc thời gian cụ thể, cho thấy áp lực đang được gia tăng từng giờ.
Hiện tại, Hoa Kỳ đang duy trì một khoảng tạm ngưng ngắn đối với các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran, dự kiến kéo dài đến hết ngày thứ Hai, nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán.
Diễn biến này cho thấy một chiến lược song song giữa ngoại giao và sức mạnh quân sự, trong đó Hoa Kỳ vừa đưa ra đề nghị bảo đảm an toàn cho các nhà đàm phán, vừa duy trì áp lực tối đa để buộc Iran đưa ra quyết định.
Warren Buffett thừa nhận ngừng liên lạc với Bill Gates sau những tiết lộ liên quan tới tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.
Những tiết lộ trong hồ sơ Jeffrey Epstein về mối quan hệ của kẻ phạm tội tình dục khét tiếng này với tỷ phú Bill Gates đã gây áp lực nặng nề, và có lẽ đã chấm dứt tình bạn lâu năm của người đồng sáng lập Microsoft với Warren Buffett. Điều này cũng có thể thúc đẩy Buffett cắt bỏ các khoản quyên góp hàng tỷ USD mỗi năm cho Quỹ Gates.
Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp kéo dài hơn một giờ trên chương trình "Squawk Box" phát sóng trong tuần này, Buffett nói với phóng viên Becky Quick rằng ông đã không nói chuyện với Gates "một chút nào kể từ khi toàn bộ sự việc được tiết lộ".
Khi được hỏi liệu ông có còn là "bạn tốt" với Gates hay không, Buffett trả lời rằng họ đã có "những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau", nhưng "cho đến khi mọi chuyện được làm rõ... tôi chỉ nghĩ rằng việc nói chuyện nhiều không có ý nghĩa gì cả". Lưu ý rằng "trí nhớ của mình không còn tốt nữa", Buffett nói thêm: "Tôi không muốn phải cố nhớ lại mọi thứ trong suốt 30 năm hay 20 năm qua về những gì quỹ đã làm, hay bất cứ điều gì tương tự".
"Tôi không liên quan gì đến việc đó, ngoại trừ việc tôi bỏ tiền vào đó", ông nói.
Trả lời câu hỏi của Quick về việc liệu ông có tiếp tục rót tiền vào Quỹ Gates hay không, Buffett cho biết: "Tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra... Tôi không nhất thiết phải đưa ra quyết định đó ngay hôm nay. Và tôi vẫn chưa quyết định".
"Tôi đã nắm được những điều mà tôi không hề biết về một sự việc suốt ngần ấy năm", ông nói.
Buffett nói ông không nghĩ "Bill có liên quan gì đến các cô gái hay hòn đảo hay bất cứ điều gì tương tự", nhưng ông vẫn muốn tìm hiểu thêm khi các tình tiết tiếp tục lộ diện. Buffett cảm thấy nhẹ nhõm vì mình "chưa bao giờ đến gần" Epstein, gọi hắn là một "kẻ lừa đảo gây chấn động", kẻ đã lợi dụng điểm yếu của người khác, mặc dù điều đó "không bào chữa được cho những người ở phía bên kia".
Năm 2006, Buffett từng viết thư cho Bill và Melinda Gates rằng ông "cam kết không hủy ngang" việc tặng cổ phiếu Berkshire hàng năm cho quỹ của họ "trong suốt cuộc đời tôi", miễn là ít nhất một trong hai người còn hoạt động tích cực, các món quà không bị đánh thuế và quỹ phải chi tiêu các khoản đóng góp cho hoạt động từ thiện. Bức thư cũng nói rằng di chúc của Buffett sẽ "chuẩn bị cho việc tiếp tục cam kết này... sau khi tôi qua đời".
Tuy nhiên, 2 năm trước, Buffett đã xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng Quỹ Gates "sẽ không nhận được tiền sau khi tôi chết". Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, ông đã thông báo rằng ba người con của ông sẽ cùng chịu trách nhiệm cho đi gần như toàn bộ tài sản của ông sau khi ông qua đời.
Buffett thừa nhận bán cổ phiếu Apple "quá sớm"
Trong cuộc phỏng vấn, Buffett thừa nhận ông đã bắt đầu cắt giảm cổ phần khổng lồ của Berkshire tại Apple "quá sớm", nhưng ông cười và nói thêm: "Tôi đã mua nó còn sớm hơn thế nhiều. Vì vậy, mọi chuyện vẫn ổn".
Tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, vị thế này đã bị cắt giảm 75% kể từ khi các đợt bán ra bắt đầu vào quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, ngay cả sau khi bán, Apple vẫn là vị thế cổ phiếu lớn nhất của Berkshire với giá trị thị trường là 58,3 tỷ USD, chiếm khoảng 18% danh mục đầu tư. Nếu Berkshire giữ lại 915,6 triệu cổ phiếu mà họ nắm giữ tính đến ngày 30/9/2023, số cổ phần này sẽ trị giá hơn 234 tỷ USD (chiếm gần 48% danh mục).
Buffett nói: "Tôi rất hạnh phúc khi Apple là khoản đầu tư lớn nhất của chúng tôi. Nhưng tôi không hạnh phúc khi nó lớn đến mức gần bằng tất cả những thứ khác cộng lại". Ông nói thêm: "Không loại trừ khả năng Apple sẽ xuống đến mức giá mà chúng tôi sẽ mua lại rất nhiều. Nhưng không phải ở thị trường này. Ý tôi là, điều đó đơn giản là sẽ không xảy ra ở thị trường này".
Buffett vẫn tham gia vào các quyết định đầu tư của Berkshire
Buffett cho biết mặc dù ông đã từ chức CEO vào cuối năm ngoái, ông vẫn đến văn phòng của Berkshire mỗi ngày với tư cách là Chủ tịch và tham gia vào một số quyết định đầu tư. Nhưng ông nói thêm: "Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào mà CEO mới Greg Abel cho là sai".
Buffett cho biết ông đã thực hiện "một thương vụ mua nhỏ", nhưng ông không tìm thấy nhiều cơ hội mua tiềm năng dù thị trường chứng khoán sụt giảm gần đây, điều mà ông cho là không đáng kể và "không có gì khiến bạn phải hào hứng".
Bom nguyên tử Iran sẽ làm tăng nguy cơ thảm họa hạt nhân
Từ lâu, Buffett đã lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi đó là "vấn đề cuối cùng của nhân loại" vào năm 2006.
Mặc dù không biết cách giải quyết vấn đề, ông biết rằng "mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu Iran có bom so với việc họ không có". Tuy nhiên, Buffett từ chối cho biết liệu ông có nghĩ Mỹ nên cố gắng thu giữ lượng uranium đã làm giàu của Iran hay không.
Ngày 4/4, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố một ý kiến pháp lý gây chấn động, trong đó kết luận rằng Đạo luật Lưu trữ Hồ sơ Tổng thống năm 1978, được ban hành sau vụ bê bối Watergate, là vi hiến và Tổng thống Donald Trump không còn nghĩa vụ phải tuân thủ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bản ý kiến do Văn phòng Cố vấn Pháp lý thuộc DOJ soạn thảo và được Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp T. Elliot Gaiser ký, khẳng định ngay từ đầu rằng đạo luật này “không hợp hiến toàn diện”. Theo lập luận của DOJ, Quốc hội không có thẩm quyền buộc tổng thống phải lưu giữ hồ sơ chỉ nhằm phục vụ lịch sử hoặc lưu trữ.
Đạo luật năm 1978 từng thiết lập nguyên tắc rằng mọi hồ sơ tổng thống thuộc quyền sở hữu của quốc gia và tổng thống có nghĩa vụ ghi chép đầy đủ các hoạt động, quyết định và chính sách để đệ trình Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Tuy nhiên, DOJ hiện cho rằng quy định này xâm phạm nguyên tắc phân quyền và không có cơ chế bắt buộc thi hành rõ ràng.
Bản ý kiến còn đề nghị quay trở lại truyền thống trước thời Tổng thống Richard Nixon, khi các tài liệu của tổng thống được xem là tài sản cá nhân và người đứng đầu nhánh hành pháp có toàn quyền giữ lại, chuyển giao hoặc tiêu hủy theo ý mình. Theo quan điểm này, việc thất lạc các tài liệu lịch sử từng được xem là một “chi phí chấp nhận được” trong hệ thống cũ.
Đáng chú ý, đến trang 26 của văn kiện, DOJ đã liên hệ trực tiếp đến vụ án liên quan đến hồ sơ mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Palm Beach, bang Florida, cho rằng chính đạo luật năm 1978 đã góp phần dẫn đến nỗ lực truy tố hình sự một cựu tổng thống đối với những hành vi mà trong phần lớn lịch sử Mỹ vốn nằm trong phạm vi quyết định cá nhân.
Trước đó, Tổng thống Trump từng bị cáo buộc giữ lại các tài liệu mật và cản trở việc hoàn trả cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Tuy nhiên, vụ án đã bị bác bỏ vào tháng 7/2024 khi tòa án liên bang kết luận rằng công tố viên đặc biệt không được bổ nhiệm hợp lệ.
Nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã nhiều lần lập luận rằng các tổng thống trong lịch sử Mỹ, từ thời ông George Washington, đều có quyền tự quyết đối với tài liệu khi rời Nhà Trắng và do đó, việc phân loại tài liệu là “cá nhân” thuộc thẩm quyền của tổng thống.
Trong khi đó, một số tổ chức giám sát cho rằng lập luận mới của DOJ có thể làm suy yếu nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền. Họ cảnh báo rằng việc vô hiệu hóa đạo luật này có thể mở đường cho việc che giấu các hành vi sai phạm hoặc lạm quyền khỏi sự giám sát của công chúng.
Dù còn nhiều tranh luận, quan điểm của DOJ hiện tại phản ánh một cách tiếp cận rõ ràng từ chính quyền Tổng thống Trump trong việc tái định nghĩa ranh giới quyền lực giữa hành pháp và lập pháp, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến hồ sơ và quyền hạn của tổng thống.
Truyền thông Hoa Kỳ loan báo một tin đặc biệt quan trọng: thành viên phi hành đoàn Hoa Kỳ thứ hai, người đã mất tích suốt 48 giờ phía sau phòng tuyến địch trong lãnh thổ Iran, đã được giải cứu an toàn. Diễn biến này ngay lập tức được mô tả như một phép lạ Phục Sinh và là một trong những chiến dịch tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ.
Theo bản tường trình trực tiếp từ Tel Aviv của ký giả Trey Yingst, quân nhân Hoa Kỳ này thuộc phi hành đoàn chiếc F-15 bị bắn hạ tại miền tây nam Iran. Sau khi phi cơ rơi vào ngày thứ Sáu, viên sĩ quan hệ thống vũ khí đã di chuyển lên một sườn núi cao, ẩn náu tại đó và chờ lực lượng Hoa Kỳ tới giải cứu. Phi công còn lại đã được cứu ra trước đó trong ngày thứ Sáu, nhưng việc công bố được trì hoãn để không làm nguy hại đến chiến dịch thứ hai.
Tổng thống Trump đã xác nhận cuộc triệt xuất thành công trong đêm trên Truth Social với lời tuyên bố ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Chúng ta đã đưa được ông ấy trở về.” Sau đó, ông cho biết hàng chục phi cơ quân sự Hoa Kỳ đã được huy động để xác định vị trí và hỗ trợ chiến dịch, trong khi hàng trăm binh sĩ tham gia một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian để cứu quân nhân đang mắc kẹt sâu trong lãnh thổ địch.
Tổng thống Trump còn nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên trong ký ức quân sự Hoa Kỳ, 2 phi công Hoa Kỳ được giải cứu riêng biệt, sâu trong lãnh thổ do địch kiểm soát. Theo những người dẫn chương trình Fox News, Tổng thống Trump đã thức trắng suốt 2 ngày, trực tiếp theo dõi diễn biến và tham gia ở mọi cấp độ của chiến dịch. Nhiều người chung quanh nhận thấy ông gần như không rời công việc trong suốt thời gian đó.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tránh không oanh kích khu vực có liên quan đến chiến dịch khi các phi cơ và trực thăng Hoa Kỳ bay thấp tìm kiếm dấu vết của quân nhân mất tích. Tuy nhiên, tại các khu vực khác, Israel vẫn gia tăng các cuộc oanh kích trong cuối tuần, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hóa dầu của Iran.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục đập tan chế độ khủng bố tại Tehran. Ông cho biết sau khi phá hủy từ 70 đến 80 phần trăm năng lực sản xuất thép của Iran, là nguồn nguyên liệu cho vũ khí, Israel tiếp tục đánh vào các nhà máy hóa dầu. Trong khi đó, Iran tiếp tục phóng hỏa tiễn đạn đạo vào Israel. Theo bản tin, phần lớn các hỏa tiễn này đánh trúng các mục tiêu dân sự, và Tehran còn đe dọa sẽ sử dụng các loại hỏa tiễn mới hiện đại hơn, đồng thời đe dọa bắn hạ thêm các phi cơ Hoa Kỳ.
Một phát ngôn viên phía Iran tuyên bố rằng họ đang dựa vào các hệ thống phòng không mới do chính lực lượng trong nước phát triển, và sẽ lần lượt đưa vào chiến trường. Phía Iran còn khẳng định họ sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời quốc gia. Tuy nhiên, theo bản tường trình từ Fox News, thực tế trên chiến trường cho thấy điều ngược lại. Hoa Kỳ và Israel đã thực hiện hàng ngàn phi vụ trên bầu trời Iran, oanh kích nhiều mục tiêu quân sự khác nhau, và chiến dịch giải cứu vừa qua là bằng chứng mạnh mẽ về năng lực áp đảo của Hoa Kỳ.
Phóng viên Trey Yingst nhận định rằng chiến dịch này sẽ được ghi vào lịch sử như một chiến công không chỉ về hỏa lực mà còn về năng lực tình báo. Theo bản tường trình, hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ đã đổ bộ phía nam Isfahan mà không bị phát hiện. Họ tiếp cận được quân nhân mất tích, lúc ấy đang ẩn náu trong vùng núi gần 48 giờ, rồi giải cứu và đưa ông rời khỏi lãnh thổ Iran an toàn.
Điểm nổi bật nhất của chiến dịch là sự phối hợp chặt chẽ giữa công nghệ, tình báo và hành động quân sự. Tổng thống Trump cho biết người phi hành đoàn ấy chưa bao giờ thực sự cô độc, vì lực lượng Hoa Kỳ có thiết bị định vị trong trang bị của ông để truyền vị trí về trung tâm chỉ huy. Mỗi khi lực lượng Iran tiến gần khu vực ẩn náu, họ đều bị đánh chặn. Điều đó cho thấy Hoa Kỳ không những quan sát từ trên không mà còn theo dõi diễn biến sát từng giờ, từng phút.
Bản tin cũng cho biết CIA đã tham gia chiến dịch, cùng với các đơn vị đặc nhiệm và hàng chục phi cơ quân sự Hoa Kỳ đổ bộ sâu trong lãnh thổ Iran. Hỏa lực chế áp được thi hành chính xác, khiến lực lượng Iran không thể tiến gần mục tiêu. Phía Iran thậm chí đã treo thưởng hàng chục ngàn Mỹ kim cho dân thường nhằm bắt giữ quân nhân Hoa Kỳ này, nhưng không thành công. Một phần lý do được cho là nhờ chiến dịch đánh lừa của CIA, khiến phía Iran tin rằng mục tiêu đã nằm trong tay họ hoặc đã bị đưa đi nơi khác.
Trong phần trao đổi tiếp theo, chương trình đặt câu hỏi liệu chiến dịch này có cho thấy Hoa Kỳ có điệp viên trên mặt đất hay không, hay toàn bộ chỉ dựa vào thiết bị định vị. Phóng viên trả lời rằng chiến dịch này nói lên sự xuất sắc trong công tác chuẩn bị của quân đội Hoa Kỳ cho một tình huống tồi tệ nhất của chiến tranh. Dù phần lớn hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy, bất kỳ lúc nào đối phương còn đủ sức bắn vào phi cơ Hoa Kỳ, các lực lượng đặc nhiệm vẫn phải sẵn sàng nhận lệnh tiến vào và kéo đồng đội trở về.
Ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, mà là một cuộc hành quân cực kỳ phức tạp, sử dụng cấp độ cao nhất của tình báo Hoa Kỳ để xác định vị trí, dẫn đường và bảo đảm rằng lực lượng Hoa Kỳ tiếp cận được quân nhân mất tích trước khi Iran làm được điều đó. Tổng thống Trump đã làm việc suốt ngày đêm cùng các tướng lĩnh để theo dõi sát sao từng diễn biến, bởi đây là một cuộc chạy đua thật sự với thời gian.
Theo đánh giá của ký giả Trey Yingst, chiến dịch này gửi một thông điệp rất rõ ràng đến các đối thủ của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đã kéo dài hơn một tháng vì Tehran không chịu trở lại bàn đàm phán một cách thiện chí, việc Hoa Kỳ có thể đưa hàng trăm đặc nhiệm vào sâu trong lãnh thổ Iran, gần các cơ sở quân sự trọng yếu, giải cứu người của mình rồi rút ra an toàn, cho thấy không chỉ sức mạnh quân sự mà còn là ý chí chính trị của Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Trump.
Những người dẫn chương trình Fox News cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Tổng thống Trump. Họ nói rằng khi biết có một phi công Hoa Kỳ mất tích, điều khiến họ yên tâm là Tổng thống Trump đang nắm quyền, bởi họ tin rằng ông sẽ không bao giờ bỏ lại quân nhân Hoa Kỳ phía sau. Theo họ, đây là loại quyết định chỉ một vị Tổng thống thật sự tự tin mới dám chấp nhận, vì mức độ rủi ro của chiến dịch là cực lớn.
Toàn bộ diễn biến này, từ việc phi cơ bị bắn hạ, quân nhân mất tích trong vùng núi suốt gần 48 giờ, cho đến cuộc triệt xuất thành công ngay giữa lãnh thổ Iran, đã trở thành một câu chuyện về lòng can đảm, kỷ luật, tình báo và quyết tâm không bỏ rơi người của mình. Nó cũng phản ánh một thông điệp rộng lớn hơn: dưới quyền Tổng thống Trump, Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng toàn bộ khả năng quân sự và tình báo của mình để bảo vệ quân nhân, đồng thời gửi lời cảnh cáo nghiêm khắc tới các chế độ thù địch.
Tổng thống Trump được tường trình đang chuẩn bị đề cử Harmeet Dhillon vào chức vụ Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, vị trí cao thứ ba trong Bộ Tư pháp, trong bối cảnh những thay đổi nhân sự quan trọng đang diễn ra tại cơ quan này.
Theo nhiều nguồn tin, bà Dhillon, hiện đang giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Ban Dân quyền, là ứng viên hàng đầu cho vị trí này. Động thái này diễn ra sau khi Stanley Woodward, người trước đó đảm nhiệm vai trò nói trên, đã từ chức vào ngày thứ Bảy.
Sự thay đổi nhân sự này nối tiếp một loạt biến động lớn tại Bộ Tư pháp, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump quyết định bãi nhiệm Pam Bondi, với lý do không hài lòng về tiến trình điều tra và việc thiếu các truy tố trong những hồ sơ quan trọng. Hiện tại, Todd Blanche đang giữ vai trò quyền Bộ trưởng Tư pháp, trong khi các phương án bổ nhiệm chính thức vẫn đang được cân nhắc.
Bà Dhillon được xem là một trong những nhân vật pháp lý nổi bật và kiên định trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Sau khi được chuẩn thuận vào năm 2025 để lãnh đạo Ban Dân quyền, bà đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm tái định hướng cơ quan này theo đường lối của hành pháp. Các hành động bao gồm việc thách thức các chương trình DEI, xem xét lại các quy trình bầu cử, và tiến hành nhiều vụ kiện liên quan đến các vấn đề hiến pháp và văn hóa.
Các nguồn tin trong nội bộ cho biết Tổng thống Trump đang xây dựng một đội ngũ lãnh đạo pháp lý có lập trường mạnh mẽ hơn và trung thành với định hướng của chính quyền. Trong tiến trình tái cấu trúc này, bà Dhillon được xem là một nhân tố trung tâm, phản ánh chiến lược chuyển đổi Bộ Tư pháp theo hướng quyết đoán hơn trong các vấn đề pháp lý và chính sách.
Ngoài bà Dhillon, một số nhân vật khác cũng được nhắc đến cho các vai trò cao cấp trong Bộ Tư pháp, trong đó có Lee Zeldin. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về quyết định cuối cùng.
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp từ chối bình luận về các vấn đề nhân sự, cho thấy các thảo luận vẫn đang diễn ra ở cấp cao nhất. Trong khi đó, giới quan sát nhận định rằng việc đề cử bà Dhillon, nếu được thực hiện, sẽ đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược pháp lý của chính quyền Tổng thống Trump.
Diễn biến này phản ánh một nỗ lực rõ rệt nhằm củng cố bộ máy hành chánh tư pháp, bảo đảm khả năng thực thi chính sách một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh các cuộc đối đầu pháp lý ngày càng gia tăng.
ĐÃ XÁC NHẬN: Đội SEAL số 6 của Hải quân Mỹ giải cứu thành công phi công Mỹ bị bắn rơi sâu trong lòng địch trong một nhiệm vụ táo bạo — Chính đơn vị này cũng từng tiêu diệt Osama bin Laden.
Các thành viên của Đội SEAL (Sea, Air, and Land) thuộc Hải quân Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động tác chiến dã chiến trong cuộc tập trận TRIDENT 18-4 tại Hurlburt Field, Florida, ngày 11 tháng 7 năm 2018. (Ảnh của Trung sĩ Corban Lundborg, Không quân Hoa Kỳ)
Hiện đang có thông tin cho rằng Đội SEAL số 6 huyền thoại của Hải quân Mỹ chính là đơn vị đã giải cứu thành công một phi công Mỹ bị bắn rơi từ sâu trong lòng địch ở vùng núi hiểm trở của Iran.
Theo thông tin từ tờ The New York Times , chiến dịch đầy rủi ro này diễn ra trong khoảng thời gian 48 giờ căng thẳng sau khi một máy bay F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong các hoạt động quân sự đang diễn ra chống lại chế độ Iran.
Mặc dù phi công đã được giải cứu nhanh chóng, nhưng sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí của máy bay, một đại tá Không quân Hoa Kỳ, đã bị mắc kẹt trong lãnh thổ thù địch, bị lực lượng Iran truy đuổi và đối mặt với nguy cơ bị bắt hoặc thiệt mạng gần như chắc chắn.
Nhưng nước Mỹ, dưới thời Tổng thống Trump, không bỏ rơi những chiến binh của mình.
Tổng thống Donald Trump đã xác nhận cuộc giải cứu thành công vào sáng sớm Chủ nhật:
Toàn văn tuyên bố của Tổng thống Trump:
CHÚNG TA ĐÃ TÌM THẤY ANH ẤY! Đồng bào Mỹ thân mến, trong vài giờ qua, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, để tìm kiếm một trong những sĩ quan phi hành đoàn xuất sắc của chúng ta, người cũng là một Đại tá được kính trọng, và tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng hiện anh ấy đã AN TOÀN và KHỎE MẠNH!
Người chiến binh dũng cảm này đã ở phía sau chiến tuyến của địch trong những ngọn núi hiểm trở của Iran, bị kẻ thù truy đuổi ngày càng gắt gao, nhưng anh ta không bao giờ thực sự đơn độc vì Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Chiến tranh, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và các đồng đội của anh ấy đã theo dõi vị trí của anh ấy 24/24 và tích cực lên kế hoạch giải cứu.
Theo chỉ thị của tôi, quân đội Mỹ đã điều hàng chục máy bay, trang bị những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, để giải cứu anh ấy. Anh ấy bị thương, nhưng sẽ ổn thôi.
Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ kỳ diệu này diễn ra sau khi một phi công dũng cảm khác được giải cứu thành công vào ngày hôm qua, điều mà chúng tôi không xác nhận vì không muốn làm ảnh hưởng đến chiến dịch cứu hộ thứ hai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự, hai phi công Mỹ được giải cứu riêng biệt ở sâu trong lãnh thổ địch.
CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI MỘT CHIẾN BINH MỸ NÀO! Việc chúng ta có thể hoàn thành cả hai chiến dịch này mà KHÔNG MỘT NGƯỜI MỸ NÀO THIỆT MẠNG, hay thậm chí bị thương, một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã đạt được ưu thế và sự thống trị tuyệt đối trên không phận Iran.
Đây là khoảnh khắc mà TẤT CẢ người Mỹ, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và tất cả mọi người khác, đều nên tự hào và đoàn kết. Chúng ta thực sự có lực lượng quân đội tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và thiện chiến nhất trong lịch sử thế giới. CHÚA PHÙ HỘ NƯỚC MỸ, CHÚA PHÙ HỘ QUÂN ĐỘI CHÚNG TA, VÀ CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH!
Theo báo cáo của tờ New York Times, chiến dịch giải cứu này có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu và trực thăng, cùng toàn bộ sức mạnh của các nguồn lực mạng, không gian và tình báo của Mỹ.
Đội SEAL Team 6 đã tiến sâu vào dãy núi Zagros thuộc Kohgiluyeh và tỉnh Boyer-Ahmad, cách biên giới Iran hơn 200 dặm.
Người phi công đã trốn thoát khỏi sự truy bắt trong hơn 24 giờ, đi bộ dọc theo sườn núi cao 2.000 mét chỉ với một khẩu súng lục, kiến thức được huấn luyện về sinh tồn, trốn thoát và hồi phục (SERE), một thiết bị định vị mã hóa và lòng dũng cảm phi thường của người Mỹ.
Những tên côn đồ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và thậm chí cả các thành viên bộ lạc Bakhtiari địa phương đang lùng sục khắp khu vực, trong khi chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo treo thưởng và cầu xin người dân giúp đỡ tìm kiếm anh ta.
Nhưng CIA đã thực hiện một chiến dịch đánh lừa tài tình để đánh lạc hướng người Iran, thuyết phục họ rằng phi công này đã ở trong một đoàn xe đang rời khỏi đất nước.
Máy bay tấn công của Mỹ đã oanh tạc các đoàn xe của Iran để ngăn chặn kẻ thù trong khi lực lượng SEAL tiến vào.
Trang Gateway Pundit đã đưa tin trước đó:
Một quan chức đã xác nhận với tờ New York Times rằng không một người lính Mỹ nào bị thương trong chiến dịch phức tạp và khốc liệt này.
Điều khiến chiến dịch này càng trở nên đáng chú ý hơn là nó huy động hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm, nhiều máy bay chiến đấu và trực thăng, cùng các khả năng tình báo tiên tiến liên quan đến không gian mạng và vũ trụ.
Chưa kể đến việc các phần tử khủng bố Iran đã xả súng dữ dội vào họ trong suốt quá trình giải cứu.
Theo tờ Daily Mail, sự thành công của chiến dịch có được nhờ việc lực lượng Iran bị đánh lừa sau khi CIA tung tin rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy vị đại tá.
Trong một diễn biến bất ngờ cuối cùng, hai máy bay vận tải của Mỹ được cử đến để giải cứu đội cứu hộ đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh bên trong Iran, nhưng quân đội của chúng ta đã có giải pháp.
Theo tờ Times, các chỉ huy đã ra lệnh phá hủy chúng thay vì mạo hiểm để thiết bị nhạy cảm rơi vào tay kẻ thù, và điều máy bay thay thế đến để hoàn tất cuộc rút lui.
Bản thân người phi công đã thể hiện sự khéo léo phi thường để tự cứu mình khỏi lực lượng Iran, bất chấp bị thương.
Anh ta di chuyển ra xa khỏi xác máy bay và ẩn nấp trên vùng đất cao hơn trong khi ra hiệu cầu cứu.
Tờ New York Times đưa tin:
Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ mô tả nhiệm vụ giải cứu phi công này là một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử các hoạt động đặc biệt của Mỹ, xét đến địa hình đồi núi hiểm trở, vết thương của phi công và việc lực lượng Iran đang nhanh chóng tiến đến hiện trường.
Trong một diễn biến bất ngờ cuối cùng sau khi sĩ quan vũ khí được giải cứu, hai máy bay vận tải dự định chở lính biệt kích và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran. Các chỉ huy quyết định điều ba máy bay mới đến để giải cứu toàn bộ quân nhân Mỹ và phi công, và họ đã cho nổ hai máy bay bị hỏng thay vì để chúng rơi vào tay Iran.
Đây chính là đơn vị đã bắn chết Osama bin Laden tại "Waziristan Haveli" của ông ta ở Abbottabad, Pakistan vào ngày 2 tháng 5 năm 2011.
Hai chiếc trực thăng do phi công Lục quân Hoa Kỳ điều khiển đã chở 23 lính SEAL Hải quân, cùng với một thông dịch viên và một chú chó chiến đấu, đến Abbottabad, Pakistan để thực hiện cuộc đột kích.
Lịch sử đã ghi lại:
Ngày 2 tháng 5 năm 2011, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào một căn cứ của al-Qaeda ở Abbottabad, Pakistan, và tiêu diệt tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới: Osama bin Laden . Toàn bộ chiến dịch, chỉ kéo dài 40 phút từ đầu đến cuối, là đỉnh điểm của nhiều năm lên kế hoạch và huấn luyện kỹ lưỡng.
Cuối cùng, bin Laden đã bị phát hiện và tiêu diệt trong vòng chín phút, và Đội SEAL số Sáu được ghi nhận là đã thực hiện một nhiệm vụ gần như hoàn hảo.
Một chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ viện Nebraska có thể giúp đảng Cộng hòa giành chức Tổng thống — Đây là cách thức
Đảng Dân chủ đang nhắm đến việc giành thêm một ghế quan trọng tại Hạ viện ở khu vực bầu cử số 2 của Nebraska, nhưng kết quả có thể làm tăng cơ hội cho một ứng cử viên Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.
Nghị sĩ RINO Don Bacon không tranh cử lại vào tháng 11, tạo ra một cuộc đua mở và cơ hội lớn cho đảng Dân chủ giành được một ghế Hạ viện đang có sự cạnh tranh gay gắt.
Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ bang John Cavanaugh, sẽ phải từ bỏ ghế của mình trong cơ quan lập pháp đơn viện của Nebraska nếu đắc cử vào Quốc hội.
Người thay thế ông sẽ do Thống đốc đảng Cộng hòa của bang, Jim Pillen, bổ nhiệm.
Hiện tại, đảng Cộng hòa chỉ còn thiếu một ghế để đạt được đa số tuyệt đối, đủ để bác bỏ thủ tục cản trở bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp.
Nếu họ giành được thêm ghế đó, họ sẽ có đủ số phiếu cần thiết để thông qua luật mà không cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ.
Điều đó có thể bao gồm những thay đổi đối với bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội của Nebraska, có khả năng làm cho khu vực bầu cử số 2 trở nên thuận lợi hơn cho đảng Cộng hòa, cũng như những nỗ lực nhằm loại bỏ hệ thống đại cử tri đoàn chia rẽ của tiểu bang.
Nebraska là một trong hai tiểu bang phân bổ phiếu đại cử tri theo khu vực bầu cử quốc hội.
Khu vực bầu cử số 2 gần đây đã mang lại cho đảng Dân chủ một phiếu đại cử tri, bao gồm cả trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi Kamala Harris giành chiến thắng tại khu vực này .
Trong một cuộc bầu cử quốc gia gay cấn, lá phiếu đại cử tri duy nhất đó có thể mang ý nghĩa rất quan trọng.
Nếu không có hệ thống chia phiếu, Nebraska sẽ trao toàn bộ phiếu đại cử tri của mình cho người chiến thắng toàn tiểu bang.
Đảng Dân chủ tin rằng họ có thể bù đắp bất kỳ tổn thất nào bằng cách giành thêm ghế lập pháp trong các cuộc bầu cử sắp tới.
"Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể sẽ mất ghế của [Cavanaugh]. Vì vậy, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải giành thêm một vài ghế nữa trong chu kỳ bầu cử này," Chủ tịch Đảng Dân chủ Nebraska, Jane Kleeb, nói với Politico.
Trong những năm gần đây, đảng Dân chủ đã thành công trong việc ngăn chặn các nỗ lực vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử và thay đổi cách phân bổ phiếu đại cử tri của tiểu bang.
Nếu đảng Cộng hòa giành được đa số tuyệt đối, những ràng buộc đó sẽ được dỡ bỏ, cho phép họ xem xét lại các đề xuất đó trước chu kỳ bầu cử năm 2028.
Trong khi đó, việc Don Bacon nghỉ hưu không phải là tổn thất lớn đối với Đảng Cộng hòa.
Tháng 11 năm ngoái, Bacon thừa nhận ông cũng đã từ chức khỏi Quốc hội để phản đối kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump dành cho Ukraine.
Ông lên án đề xuất này là "kế hoạch đầu hàng của Ukraine do Witkoff đề xuất", ám chỉ đặc phái viên của Trump về Trung Đông, Steve Witkoff, người đã giúp soạn thảo kế hoạch này.
Tuy nhiên, ông cho biết ông dự định sẽ thực hiện "cam kết với cử tri của mình để hoàn thành nhiệm kỳ".
🚨🚨🚨🚨BREAKING: DON BACON, Nebraska Republican, will not seek releection.
JOE BIDEN and KAMALA HARRIS both won the Omaha based seat.
This will become a prime pickup opportunity for Democrats in 2026.
Người dùng X chỉ trích Barack Obama dữ dội sau khi ông bỏ sót một điều rất quan trọng trong thông điệp Lễ Phục Sinh của mình.
Ảnh chụp màn hình bài phát biểu của Barack Obama từ kênh YouTube English Speeches.
Cựu Tổng thống Barack Obama đã nhắc nhở người dân Mỹ vào Chủ nhật Phục Sinh về lý do tại sao ông được biết đến với biệt danh "Người gây chia rẽ lớn" trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình và tại sao ông lại khiến mọi người nghi ngờ về đức tin của ông.
Như độc giả của TGP đã biết , Lễ Phục Sinh là ngày lễ thiêng liêng nhất đối với người Kitô giáo. Họ dùng ngày này để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su Kitô và sự thăng thiên của Ngài lên Thiên đàng ba ngày sau khi Ngài bị đóng đinh và xuống Địa ngục.
Ngài đã chết vì tất cả chúng ta để chúng ta được cứu rỗi.
Obama đã đăng một thông điệp thoạt nhìn có vẻ vô hại nhân dịp lễ Phục Sinh, chúc mọi người một "kỳ nghỉ vui vẻ".
“Gửi đến tất cả những ai đang đón mừng lễ Phục Sinh, Michelle và tôi chúc các bạn một kỳ nghỉ vui vẻ, tràn đầy những lời nhắc nhở về sức mạnh trường tồn của niềm tin và hy vọng,” Obama viết.
To everyone celebrating Easter, Michelle and I wish you a joyful holiday filled with reminders of the enduring power of faith and hope. pic.twitter.com/Lg3BQ822jz
Ngoại trưởng Rubio chỉ trích hành động bắt nạt của Trung Quốc khi bắt giữ HÀNG CHỤC tàu chở hàng treo cờ Panama.
Rubio lên án hành vi bắt nạt của Trung Quốc.
Các tàu của Panama đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trong khi cuộc chiến Nga-Ukraine gây nguy hiểm cho Biển Đen, các cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông đã dẫn đến việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz một cách hiệu quả.
Nhưng chúng ta cũng không nên quên kênh đào Panama quan trọng và những hậu quả địa chính trị khi chính quyền Donald J. Trump loại trừ Trung Quốc khỏi cơ sở hạ tầng của kênh đào này.
Thứ Năm tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên án hành vi "bắt nạt" của Trung Quốc vì "giam giữ hoặc giữ lại hàng chục tàu treo cờ Panama".
Mặc dù các tàu chỉ bị giữ trong một thời gian ngắn, nhưng đây được xem là hành động trả đũa sau khi Panama giành quyền kiểm soát hai cảng trên kênh đào Panama từ một công ty có trụ sở tại Hồng Kông.
Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc bắt nạt.
The US accused China of harassing and detaining Panama-flagged ships after the Central American nation struck down contracts with a Hong Kong conglomerate operating ports on both sides of the Panama Canal. https://t.co/p2NNvtPmRC
“Panama đã bị cuốn vào cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái cáo buộc Bắc Kinh điều hành kênh đào Panama. Chính quyền Trump coi tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng này có tầm quan trọng chiến lược, cả về thương mại và quân sự, và ông Trump đã nói về việc giành lại kênh đào Panama kể từ chiến dịch tranh cử của mình.”
Ông Rubio viết trên mạng xã hội: "Quyết định của Trung Quốc về việc bắt giữ hoặc cản trở các tàu mang cờ Panama tham gia vào hoạt động thương mại hợp pháp làm mất ổn định chuỗi cung ứng, tăng chi phí và làm xói mòn niềm tin vào hệ thống thương mại toàn cầu. Hoa Kỳ sát cánh cùng Panama chống lại bất kỳ hành động trả đũa nào chống lại chủ quyền của nước này và sẽ luôn ủng hộ các đối tác của chúng tôi khi đối mặt với sự bắt nạt."
China’s decision to detain or otherwise impede Panama-flagged vessels engaged in lawful trade destabilizes supply chains, raises costs, and erodes confidence in the global trading system. The United States stands with Panama against any retaliatory actions against its sovereignty…
Ít nhất 75% số tàu bị giữ lại để kiểm tra tại các cảng Trung Quốc trong tháng 3 – tương đương 92 tàu – mang cờ Panama.
“Các tàu mang cờ Panama thường bị giữ lại vài ngày — có thể ngắn nhất là một ngày hoặc dài nhất là 10 ngày — trước khi được thả.
Con số này tăng mạnh so với hai tháng trước đó, khi 19 trong số 45 tàu – hay hơn 40% – bị giữ lại trong tháng Hai mang cờ Panama, và 23 trong số 71 tàu – hay hơn 30% – trong tháng Giêng mang cờ Panama.”
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ hôm Chủ nhật đã công bố đoạn phim mới chưa được phân loại về một máy bay không người lái tấn công của Iran bị phá hủy trên không.
"Lực lượng Mỹ đang tiêu diệt các máy bay không người lái tấn công do chế độ Iran sử dụng để đe dọa người Mỹ và nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường ở các nước láng giềng," CENTCOM viết trên X.
Điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa sẽ giáng tai họa chết chóc và hủy diệt xuống Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trước thời hạn ngày 6 tháng 4 do ông đặt ra.
Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, ông Trump viết : “Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy điện và Ngày Cầu, tất cả gộp lại thành một, ở Iran. Sẽ không có gì sánh được!!!”
“Mở cửa eo biển ra đi, lũ khốn điên khùng, nếu không các ngươi sẽ phải sống trong địa ngục – XEM ĐÂY! Cảm ơn Allah.”
Tuần trước, Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc để cập nhật về Chiến dịch Epic Fury, trong đó ông tuyên bố sẽ tiếp tục leo thang chiến tranh cho đến khi Iran đạt được thỏa thuận.
“Chúng ta sẽ giáng cho chúng một đòn cực mạnh trong hai đến ba tuần tới. Chúng ta sẽ đưa chúng trở lại thời kỳ đồ đá, nơi chúng thuộc về,” ông nói.
Ông nói: “Trong khi đó, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra”, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ giáng một đòn rất mạnh vào từng nhà máy điện của họ, có thể là cùng một lúc”.
Tuy nhiên, Tổng thống tuyên bố rằng Mỹ sắp hoàn thành tất cả các mục tiêu của Chiến dịch Epic Fury và dường như ám chỉ rằng chiến tranh sắp kết thúc bất kể Iran có mở lại eo biển Hormuz hay không.
Sau đó, ông Trump đã đăng tải một video về cây cầu B1 ở Karaj, cây cầu cao nhất Trung Đông, bị phá hủy trong một cuộc không kích hôm thứ Năm.
“Cây cầu lớn nhất ở Iran sắp sụp đổ, không bao giờ được sử dụng nữa — Sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra! ĐÃ ĐẾN LÚC IRAN PHẢI ĐẠT ĐƯỢC MỘT THỎA THUẬN TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN, VÀ KHÔNG CÒN GÌ CỦA MỘT QUỐC GIA VĨ ĐẠI! Tổng thống DONALD J. TRUMP,” ông Trump nói hôm thứ Năm.
Quốc hội chưa bầu nhưng đã có kết quả. Lê Minh Hưng, Tân thủ tướng, là ai thì sẽ sớm có thông tin. Nhưng có thể nói rằng quy trình của quốc hội chỉ mang tính hình thức. Còn kẻ có quyền cơ cấu nhân sự lại chính là trung ương đảng cộng sản.
Có một nghề mới đang nở rộ, đó là nghề tố giác. Không cần vốn, không cần kỹ năng chuyên môn, chỉ cần một chiếc điện thoại và một chút tinh ý, là có thể kiếm tiền.
Hết Bộ Công an khuyến khích chụp ảnh người vi phạm giao thông để nhận thưởng, giờ đây Bộ Tài chính cũng treo thưởng lên đến 10 triệu đồng cho việc tố người bán hàng không xuất hóa đơn. Một xã hội mà việc canh nhau sai sót trở thành cơ hội kiếm tiền.
Với mục tiêu khuyến khích người dân tham gia giám sát, chống thất thu thuế. Nhưng hệ lụy thì rất lớn, nó đang biến quan hệ giữa người với người thành quan hệ nghi kỵ, canh me lẫn nhau.
Người mua không còn đơn thuần là khách hàng, mà có thể trở thành người giám sát có thưởng. Người bán không chỉ lo phục vụ, mà còn phải đề phòng từng giao dịch như thể đang đứng trước một cái bẫy.
Nguy hiểm hơn, cơ chế này mở ra đất cho cạnh tranh bẩn. Người bán có thể bị đối thủ chơi xấu bằng những thông tin sai lệch.
Đáng nói nhất là sự đối lập đầy chua chát, tố giác dân thường thì được khuyến khích, có thưởng rõ ràng. Còn tố cáo tham nhũng, sai phạm của cán bộ thì lại là một hành trình đầy rủi ro. Không ít người lên tiếng rồi phải đối mặt với áp lực, thậm chí là ngồi tù.
Một xã hội lành mạnh cần niềm tin, cần sự minh bạch từ trên xuống, chứ không phải kích thích người dân soi nhau để đổi lấy vài triệu đồng.
Khi con người bắt đầu nhìn nhau như cơ hội kiếm tiền từ sai sót của nhau, thì xã hội chẳng khác nào đang bị đẩy vào thời kỳ đấu tố.
Ngày 4/4, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khép lại nhiệm kỳ của mình bằng một tuyên bố không thay đổi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Một con số rất hoàn hảo trên báo báo nhưng hoàn toàn tách rời khỏi cảm nhận của đời sống thực tế.
GDP quý I được báo cáo tăng 7,83%, mức cao nhất trong 16 năm. Nhưng con số ấy nằm trên giấy. Ngoài kia, người dân vẫn đang co kéo từng đồng vì giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt phình ra từng ngày, còn thu nhập thì gần như đứng yên. Một con số đáng lo hơn là trong 3 tháng đầu năm, gần 92.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trung bình hơn 30.600 doanh nghiệp mỗi tháng. Có gần 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo.
Vì sao phải cố giữ bằng được con số tăng trưởng 10%, phải bất chấp tất cả trong khi những dấu hiệu bất ổn đã quá rõ ràng. Mục tiêu tăng trưởng không còn là công cụ phục vụ con người, mà ngược lại, con người bị buộc phải phục vụ cho nó.
Tăng trưởng có thể cao, nhưng nếu đi kèm với lạm phát, với chi phí sống tăng vọt, với sức mua suy giảm, thì cái tăng đó chỉ là bề nổi. Người dân không sống bằng tỷ lệ phần trăm, họ sống bằng số tiền còn lại sau khi trả hết hóa đơn.
Ngày cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, đáng lẽ ông Chính phải nhìn lại những gì đã làm được, những gì chưa, và quan trọng nhất là đời sống người dân đang ở đâu trong bức tranh đó. Nhưng thay vào đó, vẫn là những khẩu hiệu quen thuộc.
Iran bác bỏ ngừng bắn: Khi chiến tranh chưa thể dừng lại
Trong khi thế giới đang nín thở chờ một tia hy vọng hòa bình giữa cơn bão lửa Trung Đông, thì Iran lại bất ngờ bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời với Mỹ và Israel, một động thái khiến cục diện vốn đã căng thẳng càng thêm rối ren như “lửa đổ thêm dầu”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, khẳng định rõ ràng rằng việc tạm ngừng chiến sự chỉ tạo điều kiện cho đối phương “nghỉ lấy sức” và chuẩn bị cho vòng chiến mới. Một câu nói mang đậm màu sắc chiến lược: không phải Iran không muốn hòa bình, mà họ không tin vào một nền hòa bình tạm bợ.
Ông nhấn mạnh: Iran mong muốn “chấm dứt chiến tranh và ngăn nó tái diễn”, nhưng điều đó phải là một giải pháp thực chất, chứ không phải là khoảng lặng trước cơn bão tiếp theo.
Đề xuất ngừng bắn 45 ngày: Hy vọng mong manh hay ván cờ ngoại giao?
Theo nhiều nguồn tin quốc tế, một đề xuất ngừng bắn kéo dài 45 ngày đang được Mỹ, Iran và các bên trung gian khu vực thảo luận. Kế hoạch này nằm trong một thỏa thuận hai giai đoạn, hướng tới chấm dứt hoàn toàn chiến tranh.
Tuy nhiên, phía Iran tỏ ra dè dặt, thậm chí phản đối mạnh mẽ. Tehran cho rằng đề xuất từ Washington – được truyền đạt qua Pakistan – là “quá đáng, bất thường và phi lý”.
Ký ức về những lần đàm phán trước đây với Mỹ vẫn còn “đắng chát”, khiến Iran không dễ dàng đặt niềm tin. Đúng như câu tục ngữ: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” – niềm tin đã mất thì khó lòng lấy lại.
Tối hậu thư của ông Trump và “con bài Hormuz”
Căng thẳng càng leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đưa ra một tối hậu thư: Iran phải mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn cụ thể, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Đáp lại, Iran tuyên bố rõ ràng: eo biển này chỉ được mở khi họ được “bồi thường đầy đủ” cho những thiệt hại chiến tranh.
Eo biển Hormuz – nơi vận chuyển gần 1/5 lượng dầu toàn cầu – giờ đây không chỉ là tuyến hàng hải, mà đã trở thành “yết hầu của thế giới”, nơi mà mỗi quyết định đều có thể khiến kinh tế toàn cầu chao đảo.
Cảnh báo trả đũa: “Nếu đánh dân thường, hậu quả sẽ gấp nhiều lần”
Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, đưa ra lời cảnh báo cứng rắn: nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, Iran sẽ đáp trả với quy mô lớn hơn nhiều lần.
Đây không còn là những lời đe dọa thông thường, mà là tín hiệu cho thấy chiến tranh có thể bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn – nơi mà giới hạn đỏ ngày càng bị xóa nhòa.
“Có vay có trả” – trong logic chiến tranh, mỗi hành động đều kéo theo phản ứng, và vòng xoáy đó rất khó dừng lại.
Tổn thất lớn: Tướng tình báo IRGC bị ám sát
Giữa lúc chiến sự căng thẳng, Iran xác nhận một đòn giáng mạnh vào hệ thống an ninh: Thiếu tướng Majid Khademi – người đứng đầu tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – đã bị ám sát.
IRGC ca ngợi ông là một chỉ huy “đáng kính”, với gần nửa thế kỷ phục vụ cho cách mạng. Nhưng phía Israel lại tuyên bố chính họ là bên thực hiện cuộc tấn công, và cáo buộc Khademi là người “chịu trách nhiệm trực tiếp” cho cái chết của nhiều công dân Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, còn tuyên bố cứng rắn: chiến dịch săn lùng các lãnh đạo Iran sẽ tiếp tục “từng người một”.
Một cuộc chiến không chỉ trên chiến trường, mà còn là cuộc săn đuổi trong bóng tối – nơi mà những nhân vật quyền lực cũng không còn an toàn.
Hạ tầng Iran bị tàn phá: Đòn đánh vào “xương sống kinh tế”
Israel cũng cho biết các cuộc không kích đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành thép và hóa dầu của Iran – những trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc gia.
Đây là chiến lược quen thuộc trong chiến tranh hiện đại: không chỉ đánh vào quân sự, mà còn đánh vào kinh tế, vào khả năng duy trì cuộc chiến lâu dài.
“Đánh vào gốc, cây tự đổ” – khi nền tảng kinh tế lung lay, sức chống đỡ của một quốc gia cũng dần suy yếu.
Hiện tại, mọi cánh cửa ngoại giao dường như vẫn hé mở, nhưng đầy rẫy nghi kỵ và điều kiện. Iran không chấp nhận tối hậu thư, Mỹ không muốn nhượng bộ, Israel tiếp tục gia tăng áp lực quân sự.
Chiến tranh, như một ván cờ lớn, mỗi nước đều giữ cho mình những quân bài chiến lược. Nhưng khác với bàn cờ, ở đây mỗi nước đi đều phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Bản tin thời tiết ngày 6/4/2026: Bắc Mỹ còn lạnh ở phía bắc, châu Âu dịu nắng, châu Á - Thái Bình Dương bước vào nhịp nóng mới
Ngày 6/4/2026, bức tranh thời tiết tại Bắc Mỹ và châu Âu cho thấy sự tương phản khá rõ: miền nam nước Mỹ ấm áp, trong khi vùng Ngũ Đại Hồ và Canada vẫn lạnh, còn châu Âu phổ biến ở mức mát đến dễ chịu. Bước sang ngày kế tiếp 7/4/2026, khu vực châu Á - Thái Bình Dương lại nghiêng hẳn về xu hướng nóng hơn, nhất là Đông Nam Á và vùng Vịnh. Các mức dưới đây là nhiệt độ trung bình ước tính trong ngày, tính từ chuỗi dự báo theo giờ cho từng thành phố. Dự báo thời tiết Bắc Mỹ ngày 6/4/2026
• Los Angeles: 19,8°C
• San Francisco: 13,2°C
• San Diego: 18,5°C
• Seattle: 12,6°C
• Houston: 19,4°C
• Dallas: 18,2°C
• Miami: 25,2°C
• Orlando: 22,1°C
• New York: 9,9°C
• Washington DC: 12,6°C
• Chicago: 6,4°C
• Toronto: 2,8°C
Tại Bắc Mỹ, hai đầu thời tiết khác nhau rất rõ: Florida tiếp tục ấm, California dễ chịu, nhưng Toronto, Chicago và New York còn khá lạnh. Miền nam như Miami, Orlando, Houston và Dallas giữ nền nhiệt cao hơn hẳn, trong khi khu vực phía bắc vẫn phải đi qua một ngày mát lạnh, có nơi chỉ quanh vài độ C. Dự báo thời tiết Châu Âu ngày 6/4/2026
Châu Âu ngày 6/4 nhìn chung mang sắc thái ôn hòa hơn Bắc Mỹ. Paris, Zurich, Vienna và Budapest ở mức khá dễ chịu; Berlin, Amsterdam, Copenhagen và Warsaw mát hơn; riêng Helsinki còn lạnh rõ rệt. Một vài nơi còn có cảnh báo gió giật trong ngày, cho thấy tiết trời tuy đã sang xuân nhưng chưa thật sự ổn định. Dự báo thời tiết Châu Á - Thái Bình Dương ngày 7/4/2026
Bước sang ngày 7/4, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nóng lên rất rõ. Hà Nội và Sài Gòn đều ở mức cao, Singapore tiếp tục oi nóng, Dubai và Doha cũng giữ nền nhiệt đặc trưng vùng sa mạc. Trong khi đó, Bắc Kinh, Seoul và Tokyo vẫn dễ chịu hơn, cho thấy Đông Á chưa bước hẳn vào pha nóng mạnh như Đông Nam Á.
Nhìn chung, bản đồ thời tiết hai ngày 6 và 7/4/2026 giống như một bức tranh nhiều mảng màu: Bắc Mỹ còn chia đôi nóng - lạnh, châu Âu dịu hơn nhưng chưa hết gió lạnh, còn châu Á - Thái Bình Dương, nhất là Đông Nam Á, đã bắt đầu cho thấy cảm giác mùa nóng đến rất gần. Trời đất đổi mùa, người đi đường cũng phải “liệu cơm gắp mắm”: nơi cần áo khoác mỏng, nơi đã phải chuẩn bị nắng gắt và oi bức.
Ngày 6/4/2026, thị trường tài chính cho thấy một bức tranh rất đáng chú ý: USD chợ đen vẫn đứng cao hơn hẳn mặt bằng niêm yết của ngân hàng, vàng SJC tiếp tục neo trên vùng 170 triệu đồng mỗi lượng, vàng thế giới vẫn ở vùng cực cao, bạc thế giới tiến sát mốc 100 USD/ounce, còn Bitcoin dao động quanh ngưỡng 70.000 USD. Trong khi đó, lãi suất cơ bản của Mỹ vẫn được giữ trong vùng 3,50% - 3,75%, lãi vay mua nhà và vay mua xe vẫn ở mặt bằng không hề thấp, phản ánh áp lực chi phí vốn vẫn còn đè nặng lên người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Trên thị trường tự do, giá USD chợ đen được ghi nhận ở mức 27.300 đồng/USD mua vào và 27.350 đồng/USD bán ra. Trong khi đó, Vietcombank cập nhật lúc 08:21 ngày 6/4 niêm yết USD ở mức 26.112 đồng mua tiền mặt, 26.142 đồng mua chuyển khoản và 26.362 đồng bán ra. Nếu lấy mốc so sánh giữa USD chợ đen mua vào với USD ngân hàng mua tiền mặt, mức chênh lệch hiện nay là 1.188 đồng cho mỗi USD. Khoảng cách này cho thấy thị trường tự do vẫn đang nóng hơn rất nhiều so với kênh ngân hàng chính thức.
Với vàng trong nước, giá vàng SJC ngày 6/4 phổ biến quanh vùng 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng theo cập nhật trong ngày; một số bản tin đầu ngày ghi nhận SJC từng được niêm yết khoảng 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng. Nói cách khác, giá 1 lượng vàng SJC vẫn đang đứng rất cao, dao động quanh ngưỡng trên 170 triệu đồng/lượng, phản ánh sức nóng kéo dài của thị trường kim loại quý tại Việt Nam.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ngày 6/4 được Reuters ghi nhận quanh 4.658,90 USD/ounce; một bản tin khác dẫn dữ liệu Kitco vào buổi sáng cho thấy vàng quanh 4.660,30 USD/ounce. Cùng thời điểm, giá bạc thế giới được dẫn theo Kitco ở mức khoảng 98,51 USD/ounce, tức là vẫn bám rất sát cột mốc tâm lý 100 USD/ounce. Đây là vùng giá cực cao nếu đặt trong bối cảnh lịch sử nhiều năm gần đây.
Ở thị trường tiền số, Bitcoin hiện được công cụ tài chính ghi nhận ở mức khoảng 69.876 USD/BTC, với biên độ trong ngày lên tới hơn 70.000 USD ở mức cao nhất. Điều đó cho thấy đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn đang vận động rất mạnh, nhạy cảm với cả khẩu vị rủi ro lẫn dòng tiền đầu cơ toàn cầu.
Về lãi suất tại Mỹ, sau cuộc họp tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ lãi suất mục tiêu liên bang ở vùng 3,50% - 3,75%. Trên thị trường nhà ở, Freddie Mac cho biết lãi suất vay mua nhà 30 năm cố định bình quân đến ngày 2/4/2026 là 6,46%. Còn với thị trường xe hơi, Bankrate cho biết lãi suất vay mua xe mới kỳ hạn 60 tháng bình quân theo khảo sát tuần là khoảng 6,96%. Tức là từ nhà cửa đến xe cộ, người dân Mỹ vẫn đang phải vay vốn ở mặt bằng khá đắt đỏ.
Ở mặt trận năng lượng, dầu WTI trong ngày 6/4 được các bản tin tài chính ghi nhận quanh 109,7 - 109,8 USD/thùng, sau đợt biến động cực mạnh liên quan đến căng thẳng Trung Đông. Giá xăng bán lẻ vì thế cũng đứng ở mặt bằng cao. Tại Mỹ, AAA cập nhật ngày 6/4 cho thấy California bình quân 5,929 USD/gallon, Texas 3,824 USD/gallon, Florida 4,198 USD/gallon. Nếu quy đổi sơ bộ sang lít, mức này tương đương khoảng 1,57 USD/lít ở California, 1,01 USD/lít ở Texas và 1,11 USD/lít ở Florida.
Ngoài nước Mỹ, dữ liệu cập nhật gần nhất của GlobalPetrolPrices cho thấy Toronto ở mức khoảng 1,53 CAD/lít trong giai đoạn dữ liệu đến 30/3/2026; Paris khoảng 1,87 EUR/lít đến 30/3/2026. Với Berlin, nguồn theo dõi giá trạm xăng tại thành phố cho thấy mặt bằng trung bình của các cây xăng đang mở quanh 2,086 EUR/lít đối với E10; trong khi các nguồn theo dõi cấp quốc gia tại Đức cũng cho thấy xăng đã vượt vùng 2,10 EUR/lít. Cần lưu ý rằng các số liệu Toronto, Paris và Berlin là dạng cập nhật theo chu kỳ tuần hoặc theo thời điểm khảo sát hệ thống trạm xăng, nên không đồng bộ từng phút như dữ liệu AAA tại Mỹ.
Với chứng khoán Mỹ ở phiên cuối tuần gần nhất trước ngày 6/4, tức phiên 2/4/2026 trước kỳ nghỉ Good Friday, thị trường đóng cửa khá trái chiều nhưng vẫn giữ được sắc xanh ở các chỉ số lớn: Dow Jones 46.504,67 điểm, S&P 500 đạt 6.582,69 điểm, và Nasdaq đạt 21.879,18 điểm. Tính chung cả tuần, Reuters cho biết Dow tăng 2,96%, S&P 500 tăng 3,36%, còn Nasdaq tăng 4,44%. Nói cách khác, phố Wall đã có một tuần hồi phục đáng kể, dù tâm lý thị trường vẫn chưa thật sự yên ổn.
Nhìn toàn cục, ngày 6/4/2026 cho thấy một nghịch lý quen thuộc của thời biến động: đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn đắt đỏ, vàng và bạc vẫn ở vùng rất cao, Bitcoin tiếp tục nổi sóng, dầu giữ mặt bằng đắt đỏ, còn lãi suất Mỹ chưa chịu hạ thấp. Đó là dấu hiệu cho thấy dòng tiền toàn cầu vẫn đang vừa phòng thủ, vừa đầu cơ, vừa dò dẫm trước một thế giới đầy bất định.
Những ngày qua, mạng xã hội – đặc biệt là Facebook – tràn ngập các tin đồn, suy đoán và cả những “kịch bản” ly kỳ xoay quanh vụ một phi công Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran. Có tin nói Iran đã huy động hàng trăm dân quân để truy lùng, có tin khẳng định hai máy bay Mỹ bị bắn hạ, thậm chí có nguồn còn cho rằng phi công đã tử vong. Đúng là “tam sao thất bản”, thông tin qua tay nhiều người thì biến dạng đến không còn nhận ra sự thật ban đầu. Trong thời đại số, câu nói “nghe một phía, tin một đời; nghe nhiều phía, hiểu một phần” lại càng đúng hơn bao giờ hết.
Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Không có chuyện phi công bị bắt hay thiệt mạng. Ngược lại, một trong những chiến dịch giải cứu táo bạo nhất lịch sử quân đội Mỹ vừa được thực hiện thành công ngay giữa lòng lãnh thổ đối phương. Phi công bị bắn rơi và cuộc sinh tồn giữa núi cao Iran
Câu chuyện bắt đầu khi một chiếc F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị bắn hạ trong một nhiệm vụ ban đêm tại miền tây nam Iran. Hai thành viên phi hành đoàn kịp thời nhảy dù thoát thân, nhưng số phận của người sĩ quan điều khiển vũ khí (weapons systems officer) nhanh chóng trở thành dấu hỏi lớn.
Bị thương sau cú phóng dù, người sĩ quan này phải tự mình sinh tồn giữa vùng núi hiểm trở, cao tới hơn 7.000 feet (hơn 2.100 mét). Trong tay anh chỉ có một khẩu súng ngắn, một thiết bị liên lạc và một beacon định vị. Không có tiếp tế, không có đồng đội bên cạnh, chỉ có núi đá, giá lạnh và hiểm nguy rình rập.
Anh ẩn mình trong một khe núi, tránh né lực lượng Iran đang ráo riết truy tìm. Đã có thông tin rằng phía Iran treo thưởng cho việc bắt sống phi công Mỹ – điều này càng khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn từng giờ. Liên lạc với quân đội Mỹ lúc có lúc không, mỗi lần phát tín hiệu đều là một canh bạc sinh tử.
“Ở nơi rừng thiêng nước độc, một mình chống lại cả hệ thống truy lùng của đối phương – đúng là ‘một thân một ngựa giữa trùng vây’.” Chiến dịch giải cứu: táo bạo, phức tạp và nghẹt thở
Ngay khi xác định được tình hình, Washington đã kích hoạt một chiến dịch tìm kiếm – giải cứu quy mô lớn. Hàng trăm nhân sự quân sự và tình báo được huy động, trong đó có những lực lượng tinh nhuệ nhất như Delta Force và SEAL Team Six.
Song song với đó, CIA triển khai một chiến dịch đánh lạc hướng tinh vi: tung tin giả ngay trong nội bộ Iran rằng cả hai phi công đã được giải cứu. Mục tiêu là khiến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo mất phương hướng trong quá trình truy tìm.
Chính CIA là đơn vị xác định được vị trí chính xác của viên sĩ quan bị nạn. Từ đó, chiến dịch giải cứu bước vào giai đoạn quyết định.
Các máy bay Mỹ tiến hành không kích khu vực xung quanh để ngăn lực lượng Iran tiếp cận trước. Trong khi đó, đội đặc nhiệm đổ bộ vào vùng núi hiểm trở, tìm đến vị trí ẩn náu của phi công. Tất cả diễn ra trong điều kiện địa hình cực kỳ khó khăn, thời gian gấp rút và nguy cơ giao tranh luôn cận kề. Những tình huống bất ngờ và quyết định sinh tử
Chiến dịch không hề suôn sẻ. Hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J được đưa vào để đón lực lượng và phi công thoát khỏi Iran đã bị hư hại trong quá trình triển khai.
Đứng trước nguy cơ để lại khí tài tối mật vào tay đối phương, quân đội Mỹ buộc phải đưa ra một quyết định lạnh lùng: phá hủy ngay tại chỗ hai chiếc máy bay này.
Đây là một trong những khoảnh khắc cho thấy mức độ căng thẳng và rủi ro cực cao của chiến dịch. “Bỏ của để giữ người” – một quyết định không dễ dàng, nhưng cần thiết.
Israel tham gia và sự phối hợp chưa từng có
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã trực tiếp điện đàm với Tổng thống Donald Trump để chúc mừng chiến dịch thành công. Ông nhấn mạnh đây là minh chứng cho sự hợp tác quân sự “chưa từng có” giữa hai quốc gia.
Israel không chỉ cung cấp hỗ trợ tình báo mà còn hoãn một số kế hoạch tấn công Iran để tránh ảnh hưởng đến chiến dịch giải cứu. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng khẳng định đây là biểu tượng cho mối quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa hai nước.
Netanyahu nhấn mạnh một nguyên tắc thiêng liêng: “Không bỏ lại ai phía sau.” Một giá trị đã được chứng minh qua nhiều chiến dịch lịch sử của cả Mỹ và Israel. Hình ảnh xác máy bay và cuộc chiến thông tin
Truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh và video về các mảnh vỡ máy bay cháy đen tại tỉnh Isfahan, cách thành phố cùng tên khoảng 50 km.
Iran tuyên bố đã bắn hạ các máy bay trong chiến dịch, tuy nhiên phía Mỹ không xác nhận tổn thất nào về nhân mạng. Tổng thống Trump khẳng định không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương trong chiến dịch.
Điều đáng chú ý là loại máy bay xuất hiện trong các hình ảnh vẫn chưa được xác định rõ. Điều này càng làm dấy lên cuộc chiến thông tin giữa hai bên – nơi mà “sự thật” đôi khi bị che phủ bởi mục tiêu tuyên truyền.
“WE GOT HIM!” – Khoảnh khắc lịch sử
Sau nhiều giờ theo dõi căng thẳng từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã đăng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc:
“WE GOT HIM!”
Ông gọi đây là một trong những chiến dịch tìm kiếm – giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm của người phi công bị thương nặng nhưng vẫn kiên cường sống sót giữa vòng vây kẻ địch.
Giữa một “biển” thông tin nhiễu loạn, sự thật cuối cùng vẫn có cách để lộ diện. Không có chuyện phi công Mỹ bị bắt hay thiệt mạng như những tin đồn lan truyền. Ngược lại, anh đã được giải cứu trong một chiến dịch mà chính giới chức Mỹ mô tả là “phi thường”.
Câu chuyện này không chỉ là một chiến công quân sự, mà còn là bài học về thời đại thông tin:
“Tin giả lan nhanh như gió, nhưng sự thật thì bền như đá.”
Trong chiến tranh hiện đại, không chỉ có bom đạn mà còn có chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.