Nửa đêm gõ búa vào cửa sổ
Một vụ việc gây hư hại tài sản vừa xảy ra tại căn nhà ở Ohio có liên quan tới Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance. Theo nhà chức trách, sự cố diễn ra ngay sau nửa đêm, khiến một số ô cửa sổ bên ngoài bị đập vỡ, để lại hình ảnh thiệt hại rõ ràng qua các bức ảnh từ truyền thông địa phương.
Gia đình không có mặt tại Ohio
Mật vụ Hoa Kỳ và phát ngôn viên của Phó Tổng Thống cho biết gia đình ông Vance không ở Ohio vào thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Vance cũng viết trên mạng xã hội rằng cả nhà đã quay lại Washington DC, và ông cảm ơn lực lượng Mật vụ cùng cảnh sát địa phương phản ứng nhanh.

Trong lời chia sẻ, ông mô tả người gây rối là “một kẻ mất kiểm soát” cố đột nhập bằng cách dùng búa đập cửa kính, nhưng ông nhấn mạnh gia đình không hề ở trong nhà khi sự việc xảy ra.
Mật vụ xác nhận đã tạm giữ một nam giới trưởng thành với cáo buộc gây hư hại tài sản, trong đó có hành vi đập vỡ cửa sổ phía ngoài căn nhà. Người này hiện bị giữ theo các cáo buộc cấp địa phương như xâm nhập trái phép và phá hoại.
Nghi phạm bị cáo buộc là William D. DeFoor, 26 tuổi, đã bị mật vụ khống chế ngay sau nửa đêm. Vụ việc kéo theo cả điều tra liên bang lẫn các cáo buộc địa phương, trong bối cảnh nước Mỹ đang nhạy cảm hơn bao giờ hết với các sự cố nhắm vào nhân vật chính trị.
Băng ghi âm liên lạc của cảnh sát (scanner audio) cũng ghi lại thời điểm Mật vụ báo cáo “khả năng có đột nhập”, và chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng đã thông báo đã khống chế một người.
Mở hướng điều tra liên bang: có nhắm vào ông Vance?
Giới chức đang điều tra liệu đây chỉ là hành vi phá hoại bộc phát, hay có chủ đích nhắm vào Phó Tổng Thống và gia đình. Một nguồn thực thi pháp luật liên bang cho biết nhà chức trách không tin rằng nghi phạm đã vào được bên trong ngôi nhà, nhưng Mật vụ sẽ phỏng vấn và theo đuổi điều tra ở cấp liên bang.
Luật sư và gia đình: “Không có động cơ chính trị, đây là vấn đề sức khỏe tâm thần”
Ngày thứ Ba, luật sư bào chữa Paul Laufman khẳng định hành động của thân chủ không nhằm gửi thông điệp chính trị và “không liên quan gì đến cá nhân phó tổng thống”. Theo luật sư, DeFoor viết thơ “ôn hòa”, và toàn bộ sự việc “chỉ là một vấn đề sức khỏe tâm thần”.
Mẹ của nghi phạm, bà Catherine DeFoor, cũng nói con trai bà từng là học sinh giỏi, chơi được nhiều nhạc cụ. Bà nghẹn ngào mô tả: bệnh tâm thần là điều khủng khiếp, có thể “nuốt chửng cuộc đời của một người tốt đẹp” cùng những người yêu thương họ — và với gia đình bà, điều đó đã xảy ra theo cách không thể tưởng tượng.
Diễn biến theo đơn khiếu nại: xe Mật vụ chắn lối, mệnh lệnh dừng lại, rồi búa nện thẳng vào kính
Theo đơn khiếu nại hình sự do Gavin Hartsell, trợ lý đặc vụ phụ trách văn phòng FBI Cincinnati, soạn thảo: DeFoor đầu tiên tìm cách đập kính một chiếc xe của Mật vụ đang chắn lối vào driveway. Một đặc vụ đã hô lớn, rõ ràng các mệnh lệnh kiểu “police” và “Secret Service”, yêu cầu dừng lại và bỏ vật trong tay xuống (ban đầu họ tưởng đó là một chiếc rìu nhỏ/hatchet).
Nhưng theo tài liệu, DeFoor phớt lờ mệnh lệnh, rồi dùng búa đập hàng loạt ô kính ở mặt trước căn nhà. Đơn cáo buộc nêu: nhiều ô kính thuộc ba khung cửa sổ lớn đã vỡ nát; tổng cộng 14 panel kính bị phá hoàn toàn. Sau đó nghi phạm đánh rơi búa và bỏ chạy, trước khi bị bắt giữ.
Ngoài kính nhà, cú đập vào cửa kính phía người lái của xe Mật vụ cũng để lại dấu vết, trầy xước. Đặc biệt, đơn khiếu nại cho biết hành vi này còn làm hư hại hệ thống an ninh tăng cường gắn trên cửa sổ thuộc sở hữu chính phủ Mỹ, với giá trị thiệt hại hơn 28.000 USD.
Hai phiên tòa trong một ngày: tiền bảo lãnh địa phương và lệnh tạm giam liên bang
Sáng thứ Ba, DeFoor ra tòa theo các cáo buộc địa phương. Thẩm phán Janaya Trotter Bratton (Tòa án quận Hamilton) ấn định tiền bảo lãnh 11.000 USD.
Vài giờ sau, nghi phạm tiếp tục ra tòa liên bang và bị yêu cầu tiếp tục bị giam cho đến phiên điều trần về giam giữ vào thứ Sáu.
Về phía các cáo buộc, DeFoor đối mặt cả cáo buộc liên bang lẫn các tội danh địa phương, gồm phá hoại tài sản, cản trở hoạt động công vụ và xâm nhập trái phép.
Ngôi nhà của ông Vance ở Ohio vốn nằm trong diện được lực lượng liên bang bảo vệ. Ông Vance và vợ mua căn nhà này năm 2018 với giá khoảng 1,4 triệu USD, ở khu East Walnut Hills của Cincinnati, gần sông Ohio và phía đông trung tâm thành phố.
Điểm then chốt mà giới chức đang làm rõ: liệu nghi phạm có chủ ý nhắm vào ông Vance hay gia đình ông hay không. Lập luận từ phía luật sư và gia đình đang cố kéo vụ việc về một hướng khác: đây không phải chính trị, mà là một cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần bùng phát đúng nơi, đúng lúc, và sai cách.
Bóng đen bạo lực chính trị lại phủ xuống
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ gia tăng lo ngại về bạo lực chính trị, sau hàng loạt biến cố nghiêm trọng thời gian qua. Dù lần này gia đình ông Vance không hề bị đe doạ trực tiếp vì không có mặt, hình ảnh những ô cửa vỡ vẫn là lời nhắc lạnh người: chỉ cần một kẻ liều lĩnh, một đêm khuya, và sự bất an có thể gõ thẳng vào cửa bất kỳ ai — kể cả người đứng ở vị trí quyền lực thứ hai trong Nhà Trắng.