Cùng với đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nhiều nước trên thế giới, những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang California (Hoa Kỳ) vừa được tham dự lễ đón năm mới thật đầm ấm do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức.
Việt kiều luôn đậm tình với quê hương đất nước. Ảnh: VOV
Trong số gần 1000 Việt kiều tham dự buổi lễ, có không ít người đã phải lái xe 7, 8 giờ đồng hồ. Họ đến để được hưởng không khí Tết như ở quê nhà, được gặp gỡ, thăm hỏi bạn bè và những người cùng giống nòi đang sinh sống xa quê cha đất mẹ, để phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương khi tiết Xuân đang tràn về nơi quê nhà. Những nét văn hóa lễ hội truyền thống, những món ăn ngày Tết của dân tộc đã đem đến cho buổi lễ không khí Tết thật đầm ấm.
Những bài hát về mùa xuân, về quê hương do các nhân viên Tổng lãnh sự biểu diễn cùng các ca sĩ từ trong nước sang đã đưa kiều bào về gần với quê nhà hơn. Chương trình còn có sự tham gia, giao lưu của Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan và Á hậu thế giới người Việt 2010 Victoria Phạm Thúy Vy.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã thông tin tới kiều bào những thành tựu phát triển của đất nước trong năm qua. Ông Hùng cũng cho biết, năm 2010 có khoảng 600.000 kiều bào về thăm quê hương, lượng kiều hối ước khoảng 8 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2009, hiện cả nước có trên 3000 dự án đầu tư của kiều bào với tổng số vốn gần 5,7 tỷ USD.
Ông Hùng khẳng định, những thành công của Việt Nam trong năm 2010 trên nhiều mặt có một phần đóng góp rất quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và tại Mỹ nói riêng.
Không khí Tết ở quê hương đã đến với kiều bào ở Mỹ. Dù không về được, nhưng ai cũng vui và mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có nhiều hoạt động như thế này hơn nữa để có cơ hội được gần gũi hơn với quê nhà.
Việt Báo (Theo VTV)