Ông Marcelo Pecci bị bắn chết bởi 2 tay súng khi đang đi nghỉ trên bãi biển ở đảo Baru của Colombia, BBC đưa tin ngày 11/5.
Vợ ông, nhà báo Claudia Aguilera, nói rằng họ đã bị 2 người đàn ông tiếp cận trên bãi biển trước khi chồng bà bị bắn. Bà cho biết trước đó, ông Marcelo Pecci không nhận được bất cứ lời đe dọa nào.

Công tố viên chống ma túy người Paraguay, Marcelo Pecci bị ám sát ở Colombia. Ảnh: Reuters.
"Hai người đàn ông đã tấn công Marcelo. Bọn chúng đi bằng thuyền nhỏ, hay mô tô nước, thực sự là tôi không nhìn rõ", bà Aguilera nói với tờ El Tiempo.
Một trong những kẻ tấn công đã bước xuống và "không nói lời nào, bắn Marcelo 2 phát, 1 viên (đạn) trúng vào mặt và viên còn lại trúng vào lưng", bà nói.
Vài giờ trước khi vụ nổ súng xảy ra, vợ ông Pecci đã thông báo trên Instagram rằng bà đang mang thai.
Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez đã lên án vụ ám sát, nói đây là một "vụ giết người hèn nhát".
AFP dẫn lời công tố viên Paraguay Augusto Salas, một đồng nghiệp của ông Pecci, nói rằng vụ tấn công có vẻ là cách làm "điển hình của mafia (buôn bán ma túy)”.
Người đứng đầu cảnh sát quốc gia Colombia và các nhà điều tra của Paraguay đã đến hiện trường vụ giết người.
Các nhà chức trách Mỹ cũng sẽ hỗ trợ cuộc điều tra, Giám đốc cảnh sát quốc gia Colombia, ông Jorge Luis Varga, cho biết.
Ông Pecci là công tố viên chuyên về tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Năm 2020, ông từng tham gia cuộc điều tra nhằm vào cầu thủ bóng đá Brazil Ronaldinho vì bê bối hộ chiếu giả.
VietBF©sưu tập