Lái trực thăng đi mua bánh kem, phi công Canada chuẩn bị hầu ṭa. Chỉ v́ cái bánh kem mà một người đàn ông Canada đă bị cảnh sát buộc tội sau khi lái một chiếc trực thăng từ thị trấn Leroy đến Tisdale để mua nó.
Cảnh sát Canada ngày 11/8 đă xác định chuyến bay đến nhà hàng Dairy Queen của một người đàn ông 34 tuổi "không phải trường hợp khẩn cấp". Họ đă tiến hành buộc tội người này, theo Guardian.
Vị phi công ở thị trấn Leroy, Saskatchewan, Canada có giấy phép điều khiển trực thăng, nhưng đă đậu nó ở một nơi bất hợp pháp, cảnh sát cho biết.
Anh phải đối mặt với tội danh điều khiển máy bay nguy hiểm và dự kiến hầu ṭa vào ngày 7/9 tại thành phố Melfort.
Cư dân ở thị trấn Tisdale, Saskatchewan đă kinh ngạc chứng kiến một chiếc trực thăng màu đỏ đáp xuống băi đậu xe gần nhà hàng Dairy Queen duy nhất của thị trấn vào khoảng 17h ngày 31/7.

Một người điều khiển chiếc trực thăng đă hạ cánh xuống băi đậu xe ở Tisdale, Saskatchewan, Canada, để mua bánh kem vào ngày 31/7. Ảnh: Saskatchewan RCMP.
Các nhân chứng nh́n thấy chiếc trực thăng hạ cánh và thổi tung bụi khắp khu vực. Bao quanh đó là các trường học, doanh nghiệp và một trung tâm thủy sinh, cảnh sát cho biết.
Ban đầu, một số cư dân nghĩ rằng chiếc trực thăng - được sơn cùng màu với xe cứu thương - đang ở hiện trường để cấp cứu y tế.
Tuy nhiên, thị trưởng của thị trấn sau đó đă nh́n thấy người lái trực thăng rời khỏi nhà hàng với một chiếc bánh kem.
“Tôi nghĩ có lẽ đó không phải là điều đúng đắn”, Thị trưởng Al Jellicoe nói với CBC News.
VietBF@ sưu tập