Hiếm hoi lắm mình mới có được những tấm hình chụp trên sân khấu tập dợt như thế này, đơn giản là vì … không có ai chụp dùm!
Hôm nay hên quá, đưa máy nhờ đại một … em gái mới gặp đang ngồi dưới chơi chơi, ai ngờ em gái này chụp đẹp ghê.
Áy náy vì quên hỏi tên em gái để cám ơn…
Buổi trưa máy bay đáp. Xe chở về chỗ diễn cách phi trường Sacramento, bắc Cali đúng 1 tiếng lái xe. Là người đầu tiên phải lên sân khấu tập với dancers và ban nhạc nên vừa bỏ đồ vào phòng xong là phải nhào xuống, ra sân khấu ngay. Vừa dợt vừa … lè lưỡi thở vì mới chạy gấp xuống :0)
Sacramento (actually vùng này cách Sacramento 1 tiếng nhưng không biết tên gì nên thôi cứ gọi là Sacto cho tiện việc sổ sách), trời tuy nóng nhưng không có ẩm ướt, lại thêm gió hiu hiu thổi nên dễ chịu quá.
Đang dợt mà gió lùa mát quá, chỉ ước được chui vô góc nào đó để khò khò một giấc cho đã đời…
Mấy cô dancers từ dưới Hollywood lên. Tới nơi mới bắt đầu ca sĩ ráp với vũ công. Và chỉ được chạy qua có 2 lần thôi vì nhiều người dợt lắm, ca sĩ ngồi đợi ở dưới tới cả chục người. Vả lại cũng chỉ còn vài tiếng nữa là show time rồi có muốn thêm giờ tập cũng chẳng có. Thôi thì “nhà nghề” hết mà, hồn ai nấy giữ thôi.
Tuy nói mạnh miệng vậy chứ tim mình cũng đập “binh binh”, cũng hồi hộp lắm…
Rồi bắt đầu dợt nha, “Let’s do it …”
Mình nháy mấy cô dancers: “Chỉ tui nhẩy mấy cái dễ dễ nha. Khó là tui không thuộc kip, đứng ỳ ra ráng chịu à…” Có ai để ý cái cô áo thung xám ngoài cùng bên phải? Cô ta tên là Chyoko, đã đóng vai nàng tiên cho mình trong nhạc phẩm “Cành Hoa Trắng” trong video Vân Sơn cách đây vài năm…
Tóc văng tung tóe. May mà mình đội nón chứ không thôi tóc mình cũng … tóe tung, hờ hờ… :0)
À mà tóc ngắn thì có … tung không ta? Chắc có chứ há nhưng tung in ít…
Mình bỏ nhỏ, hù thêm các vũ công: “Tui hát hay bước lùi ra sau sảng lắm. Lỡ khi không có thấy tui… lùi ẩu thì nhớ nhẩy ra tránh đường không thôi tụi đạp … trúng chân ráng chịu nha!”
Có lẽ vì thế mỗi lần mình hơi đụng đậy gì là mấy cô hốt hoảng nhảy né một bên ngay. Dancers chi mà yếu bóng vía ghê, mới hù cái tưởng thật rồi, hớ hơ … :0)
Đàng trước mặt ngầu, đàng sau … tướng ngầu :0)
Cô áo cam nhìn giống ca sĩ Tina Turner của Mỹ ghê
Nhạc có lúc nhanh có lúc chậm… Mình học ở đâu cái dáng đứng chân khuỳnh khuỳnh thế này nhỉ??? Hmm….
Alê hấp, xếp hàng một cái điiii. Điểm danh : “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…” Giống đi hành quân ghê :0)
Ối … mấy cô té?
À không phải, đàng sau chỉ nhảy dữ dội thôi đó mà. Làm hết hồn… :0)
Sân diễn ngoài trời với sức chứa 4,000 người. Chung quanh là những ngọn đồi cỏ vàng úa, ngó thơ mộng quá…
Và đây là sân khấu từ dưới dòm lên lúc 2h trưa đang tập dợt…
8h tối, khách vô nườm nượp, đầy hết chỗ luôn. Người đâu đông thiệt đông, vui thiệt vui…
Cứ đông là vui à. Còn vắng thì … buồn lắm, ngồi khóc hu hu luôn đó, hơ hơ :0)
MC là Kỳ Duyên & nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn… Bắt đầu chương trình lúc còn ánh sáng mặt trời. Trời mùa hè mà, đôi khi 8h đêm vẫn còn nắng như thường…
Mặt trời vừa lặn là sân khấu đèn đuốc sáng trưng. Hào nhoáng, nhìn đã há…
Bên dưới đông nghẹt người luôn. Len lén ra giữa sân khấu chụp hình nên lè lẹ bấm, hình mờ căm luôn, hà hà… Mà mờ là … style của mình mà, lúc nào hình mình chụp chẳng mờ? hà hà…
Thôi mình phải chạy vô sửa soạn đây. Lo mải mê chụp hình lát tới phần mình ra diễn “xấu xí” thì lại bảo sao xui.
Chúc mọi người coi show vui vẻ nhé & nhớ vỗ tay nha bà con. “Con cá sống vì nước, ca sĩ sống vì tiếng vỗ tayyyyyyyyy…” hơ hơ hic… :0)
DON HỒ
June 25, 2011
www.donhoproduction.com