Nhiều truyền đơn của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam đã làm nổi bật bản chất phi nghĩa và tàn bạo của lực lượng này..
Trong một mẫu truyền đơn được rải vào vùng kiểm soát của quân Giải phóng, người Mỹ mô tả lực lượng trực thăng chiến đấu của mình như một thứ "ngáo ộp" rất tàn ác và đáng sợ.
Tương tự là mẫu truyền đơn của lực lượng tăng thiết giáp. Những hình ảnh dữ tợn của con quái vật có răng nanh, móng vuốt nhọn hoắt rất phù hợp với bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh
Truyền đơn này càng làm lộ rõ bản chất của những kẻ xâm lược, khiến cho người dân nhìn vào đội quân Mỹ - ngụy với con mắt ghê sợ và căm ghét.
Những truyền đơn sặc mùi đe dọa giết chóc là rất phổ biến.
Người Mỹ tự nhận mình là những kẻ gieo rắc cái chết.
Một thông điệp rất tự cao tự đại.
Truyền đơn Mỹ thả xuống vùng rải chất độc da cam, giải thích rằng đây là "thuốc trừ sâu"
Quân đội Mỹ rất hay dùng hình ảnh tàn phá của máy bay trực thăng để đe dọa dân không được theo quân Giải phóng
Nhìn chung, truyền đơn Mỹ thường nhấn mạnh đến vai trò của các loại vũ khí tối tân và sự khủng khiếp của chúng
theo bee