Cuối tháng 10 vừa qua, tại UBND xã Hồ Thầu, huyện Tam  Đường, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Giết  người”, “Cướp tài sản” gây xôn xao dư luận.
Bần cùng sinh đạo tặc
Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án gồm có Phàn A Tỏn (tức Sơn, 27  tuổi, ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), Phàn Thanh Hải (tức  Phàn A Nao, 24 tuổi), Lù A Giàng (tức Lâm, 19 tuổi, đều ở bản Gia Khâu,  xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) là những thanh niên ít học  và đều đã lập gia đình.
Đầu tháng 7/2011, được người quen giới thiệu, cả nhóm xin làm công nhân  lát gạch vỉa hè đường 58m tại đoạn đường gần ngã ba đi huyện Sìn Hồ ở  thị xã Lai Châu. Trong quá trình làm việc, Hải, Tỏn, Giàng và 2 thanh  niên ở cùng huyện tên là Quang, Quây sống chung một lán do Hải thuê ở  gần đó.
Trưa 9/7/2011, do hết việc mà chủ chưa thanh toán tiền công nên cả nhóm  phải đi nhặt vỏ chai lọ đem bán mong có tiền mua cơm. Do chỉ kiếm được  30.000 đồng, không đủ cho bữa cơm 5 người nên cả nhóm phải ăn chịu, hẹn  chủ quán đến tối sẽ trả tiền. Sau đó, Quang và Quây về lán ngủ, còn Tỏn,  Hải, Giàng lững thững đi bộ dọc đường từ thị xã Lai Châu hướng về Sìn  Hồ xem có việc gì làm không.
Trên đường đi, Hải bảo: “Bọn mình xem có ai để xe máy hay tài sản gì ở  ven đường thì trộm lấy rồi bán lấy tiền”. Đang đói bụng, Tỏn và Giàng  đồng ý ngay. Đi một đoạn nữa, Hải ghé vào quán mua 3 que kem cho cả bọn  ăn cầm hơi. Thấy chủ quán không để ý, Giàng lén trộm con dao inox có cán  màu vàng rồi đưa lại cho Hải.
 
   	  |  
  	| Phàn Thanh Hải, Lù A Giàng và Phàn A Tỏn thời điểm mới bị bắt. |  
  
 Đến hang Pu Sam Cáp, cả bọn dừng lại tắm suối. Tỏn nói: “Bây giờ phải  đi cướp. Đi dọc đường gặp ai thì đánh chết, cướp xe máy và tài sản của  họ”. Hải và Giàng gật đầu. Cả bọn thống nhất sẽ ra tay lúc tối trời, tại  một đoạn đường vắng, Hải dùng dao còn Giàng và Tỏn mỗi người nhặt thêm  một đoạn gỗ để làm hung khí.
Chỉ vì miếng cơm manh áo mà phạm tội ác tày trời
17h cùng ngày, chúng phục kích ở Km 11+800 tỉnh lộ 129 cách động Pu Sam Cáp khoảng 4km.
Chờ khoảng 30 phút, Hải thấy một ông già đi xe máy nhãn hiệu Sirius màu  đỏ. Khi chiếc xe máy đi qua, Tỏn và Giàng cùng lao ra, trong đó Tỏn dùng  gậy gỗ đập mạnh vào đầu nạn nhân. Chiếc xe bị đổ, ông già chưa kịp ngồi  dậy thì bị Giàng cầm gậy lao đến đập mạnh vào ngực, bất tỉnh. Thấy  chiếc điện thoại của nạn nhân rơi ra, Giàng nhặt lấy.
Tuy phát hiện “con mồi” vẫn còn thở nhưng Hải vẫn cùng Tỏn khiêng nạn  nhân ném xuống vực sâu. Sau đó, Hải sai Tỏn bẻ lá cây lau vết máu ở hiện  trường và trên xe rồi nhanh chóng rời hiện trường bằng chính chiếc xe  máy của nạn nhân.
Tại huyện Tam Đường, Hải cầm cố chiếc xe được 5 triệu đồng, chia cho  Giàng 2 triệu, Tỏn 1 triệu. Sau đó chúng gọi taxi đưa bạn gái của Hải là  Hoàng Thị Lứn đi ăn cơm rồi đi mua cho mỗi người một cái áo mới. Đêm  hôm đó, chúng thuê nhà nghỉ rồi sáng hôm sau bắt xe khách xuống Hà Nội  để lẩn trốn.
Trả giá
Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, một người dân phát hiện ra xác nạn nhân.  Cơ quan chức năng xác định người xấu số là ông Tẩn Quẩy Sài (58 tuổi, ở  bản Phăng Xô Lin 1, xã Phăng Xô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). Ban  Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu quyết định thành lập một chuyên án do Đại  tá Lê Văn Bảy - Phó Giám đốc Công an tỉnh - làm Trưởng ban.
Ngày 14/7, các trinh sát phát hiện chiếc xe của nạn nhân tại tiệm cầm đồ  Huyền Nhung ở thị trấn huyện Tam Đường. Sau đó, Ban chuyên án xác định  Các nghi can đã đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (ở huyện Ba Vì, Hà  Nội) để xin làm công nhân. Ngày 23/7, hóa trang thành đoàn đi câu cá,  các cảnh sát hình sự đã áp sát và bắt được các đối tượng.
Tại phiên tòa lưu động, khi nghe các bị cáo khai rằng chúng cướp của,  giết người do đói quá mà không có tiền ăn, bà Chẻo Dao Dùn (vợ của nạn  nhân Tẩn Quẩy Sài) nói trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Nếu những thanh  niên này túng thiếu như vậy thì khi đánh ông nhà tôi bị thương rồi,  chúng có thể lấy xe, lấy tiền, chứ đâu cần phải ném ông ấy xuống vực?”.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định: Phàn Thanh Hải là kẻ rủ rê  đồng bọn đi trộm cắp, nhưng Phàn A Tỏn mới là người chủ mưu giết người,  cướp của, sau đó lại phạm tội một cách tích cực nhất. Từ đó, Tòa tuyên  phạt Tỏn án tử hình. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Phàn Thanh Hải nhận  hình phạt chung thân. Riêng bị cáo Lù A Giàng do đã đền bù một khoản  tiền cho gia đình bị hại nên chỉ bị phạt 20 năm tù. Ngoài ra, Tòa còn  buộc 3 bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 120 triệu đồng.
 
Kỳ Anh