Cuộc biểu tình "chạy tang" của Nhóm cực đoan Little Saigon thất bại.
**** Lần Đầu Tiên cộng đồng VN Cali có nhóm biểu tình chống ...biểu tình
29/10/2011 21:06
HV(29/10).- Sau những lời tố cáo, mách dư luận về việc bốn nhà báo ở Orange County, California, Hoa Kỳ về nước dự Đai hội Báo chí; trong đó có hai nhà báo của tuần báo Việt Weekly nên một Nhóm cực đoan đứng đầu là Phan Kỳ Nhơn và Nguyễn Xuân Nghĩa kêu gọi tổ chức hai cuộc biểu tình để phản đối trước Tòa soạn tại đường Main, Garden Grove và điểm phát hành trước Ảnh viện Trịnh Quang Linh, đường Westminster vào sáng hôm nay.
Nhưng hai cuộc biểu tình này không được đồng hương tại vùng Nam California hưởng ứng nên số người đến dự chỉ khoảng hơn 40 người, ban đầu đếm được 37 người. Họ cũng không tổ chức lễ khai mạc, hay tố cáo mà chỉ xếp hàng dài trước hai cửa hàng đồi diện Tòa soạn Việt Weekly rồi hô hoán đả đảo tờ tuần báo này cùng một số cá nhân phụ trách với cộng tác viên.
Có một số người tham gia hầu như chỉ đứng chiếu lệ nên không thấy họ hăng say, chỉ một vài người đôn đốc, thúc giục hô to lời đả đảo là hăng hái nhất. Các người chủ chốt cũng không thấy xuất hiện công khai, Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ đứng phía sau chỗ có người đứng; một lúc lâu Phan Kỳ Nhơn có đến cũng chỉ đứng phía sau để đọc ít lời mà ít người nghe được vì loa phóng thanh cầm tay của họ pin yếu nên tiếng quá nhỏ.
Một vị cựu Đại Tá cảm thấy chán nản bỏ về trước, có hai ông bà lớn tuổi cũng than " chả ra cái gì cả " rồi bỏ sang quán cà phê đối diện ngồi. Một ông Bác sĩ phe biểu tình lại đứng sang phía bị biểu tình để quan sát.
Trong khi đó, phía ủng hộ tuần báo Việt Weekly loa phóng thanh la lớn đả đảo lại phe biểu tình đã ngăn cản quyền tự do báo chí và các nhà báo tác nghiệp. Nhóm này cũng hơn 30 người, nhưng ai cũng có dáng vẻ tự tin và tươi tắn, họ cười khi đám biểu tình đả đảo; điều đó khiến cho đám biểu tình bị rối trí, đôi khi hô hoán lung tung mất cả ý nghĩa của lời hô như khi họ thấy người bị đả đảo là ông Đinh Viết Tứ đứng phía bên kia đường nhìn qua cười thì máy phóng thanh lại la lên: " Đả đảo Đinh Viết Tứ cười " khiến cho ông này phải lắc đầu quơ tay rồi đi vô Tòa soạn tuần báo.
Người bị đả đảo nữa là Bà Luật sư Phùng Tuệ Châu, bà la lớn trong máy phóng thanh bằng Anh ngữ rằng đây là nước Mỹ , xứ sở của tự do nên bà đả đảo bọn người ngu dốt đòi cấm người khác hành động tự do. Bà Châu còn nhắc lại lời thách đố đấu lý với Nguyễn Xuân Nghĩa vì anh này cũng là Luật sư nhưng chắc vì mới ra trường nên chưa rành luật, điển hình đám anh ta dụ cậu Billy Lê, Chủ Tịch Hội Sinh VIên là một Hội bất vụ lợi được miễn thuế nhưng không được làm chính trị ký vào bản tố cáo với đám của anh ta, sau khi biết luật Billy đã rút tên và xóa chữ ký. Bà cũng la lớn đả đảo Phan Kỳ Nhơn.
Đám biểu tình còn cho đọc danh sách một lô Hội đoàn, tổ chức...tên kêu như pháo nổ nhưng không có hội viên nên so sánh số người hiện diện thì thấy mỗi đoàn thể đi được một người và có đoàn thể không có ai vì số người vỏn vẹn trên 40 như kể trên. Bởi thế, các cuộc biểu tình gần đây, các người tổ chức thường kêu gọi người tham gia đem theo cờ lớn và biểu ngữ nhằm để lúc quay phim và chụp ảnh họ đứng rãn ra có cờ và biểu ngữ lấp chỗ trống để tưởng như đông người dự.
Có người cho rằng một số kẻ có máu mặt tại cộng đồng Nam California không dám đi vì bị Nhà báo Nguyễn Phương Hùng dọa tống đạt tại chỗ trát Tòa án của ông kiện những người ấy đã vu khống ông là Việt gian sau khi ông về nước.
Lời phản ánh trên cũng có thể đúng nhưng vẻ lúng túng vội vã của mấy người chủ trốt chứng tỏ họ rất vội vã làm như cho xong chuyện, hệt như kiểu một đám cưới chạy tạng, nên ở đây chúng tôi muốn mượn hình ảnh đó để giúp quý độc giả dễ mường tượng cái cảnh chống đối lung tung của mấy ông bà đang ở thời điểm chợ chiều chống đối tại Nam California.
Như tường thuật kể trên, đây là lần đầu iên, một cuộc biểu tình có lực lượng chống biểu tình, không phải là hai bên mà còn có một nhóm thứ ba chống cả hai bên, vì nhóm này muốn tuần báo Việt Weekly mạnh dạn hơn nữa để không còn ai dám biểu tình chống; trong trường hợp này Việt Weekly hành động yếu nên họ chống và họ cũng chống cả phe biểu tình đã âm mưu ngăn cản quyền tự do phát biểu của báo chí cũng như toan tính kiểm soát việc hành nghề của các nhà báo nhóm này do nhân sĩ Nguyễn Ngọc Lập ôm chiếc loa lớn tiếng nhất đi lại dọc hè đường, ông là cựu Thiếu Úy Thủy Quân Lục Chiến của miền Nam đứng ra hô lớn, ông cũng giải thích không cho đám biểu tình mượn loa vì đã lấy của ông 20 chiếc loa phóng thanh cầm tay trong những lần biểu tình trước đây.
Khi nhóm biểu tình ngưng tại đường Main để kéo xuống Westminster biểu tình trước ảnh viện Trịnh Quang Linh, nhưng họ bị Cảnh Sát chặn lại không cho vào khu thương mại vì trong đó chật chội. Việc này khiến mấy người đến chờ sẵn để nhập bọn tại ảnh viện bị chưng hửng phải bỏ về. Trong khi tại Tòa soạn Việt Weekly bắt đầu khai mạc buổi chiêu đãi, họ mở Champagne mừng Ngày Hoạt Động Đầu Tiên lần thứ Tám với một thực đơn món ăn Việt như chả giò, xôi nếp, gỏi gà xé phay, cơm rang... và kéo dài đến ba giờ chiều.
Xem thế, ta thấy được các đồng hương hải ngoại đã chán ngán các cuộc biểu tình vì rõ ràng họ thấy toàn đi từ thất bại này đến thất bại khác, mức độ chua cay ngày càng đậm thêm như cuộc biểu tình trên đây, làm kẻ đứng tổ chức không dám xuất đầu lộ diện, diễn tiến cuộc biểu tình thành đầu cua tai nheo. Tại sao vậy?
Xin thưa, là tất cả các cuộc biểu tình đều không có chính nghĩa cũng như lý do. Những cuộc biểu tình ban đầu kế những năm sau 1975 tuy không có chính nghĩa nhưng còn có lý do là chưa hiểu hoặc thiếu thông tin từ trong nước. Đến nay, sự đi lại của hơn 500.000 người Việt về nước hàng năm, hơn một triệu con mắt, hơn một triệu cái tai đều được thấy và nghe đầy đủ. Cơ quan an ninh bắt kẻ xấu nhập cảnh là trúng y boong nên mọi người đều rõ, đất nước ngày càng phát triển, tốc độ hội nhập cao, vị thế quốc tế vũng mạnh, vai trò trọng lương trong khu vực thấy rõ. Đường lối ngoại giao, quốc phòng được quốc tế ủng hộ đã trở thành một sức thuyết phục lớn.
Sự kiện này đòi hỏi những kẻ muốn nắm giữ được đồng hương hải ngoại, họ phải chứng tỏ kiến thức, tinh thần phục vụ và tác phong hành động...chỉ ba điều ấy không thể kiếm được ai trong cộng đồng hải ngoại, vì những người đúng đắn, có khả năng lại thờ ơ, chỉ đám cực đoan thiếu trình độ là tích cực, thỉnh thoảng đám này cũng lừa được dư luận sở tại, qua mặt chính quyền địa phương và mấy tay dân cử mị dân dùng họ để kiếm phiếu, còn thật sự chúng chỉ là con số không khổng lồ.
Khách quan mà xét, những gì giả và sai phải chìm vào quá khứ, chỉ cái đúng mới thuộc về tương lai, nên đám này mai một dần dần, lại thấy bốn nhà báo hiên ngang về nước, đem lại những đoạn phim, những bài tường thuật giấy trắng mực đen phù hợp với ảnh hình rõ mồn một, đã tạo sức thuyêt phục cao khiến đám cực đoan tức tối, hậm hực vu oan các nhà báo. Chính những kẻ ấy cũng cảm nhận về việc làm của họ là sai nên bị thiếu bình tĩnh và tự tin qua những câu trả lời phỏng vấn của chương trình phát thanh Little Saigon chiều ngày 28/10 mà Phan Kỳ Nhơn như muốn run run và Nguyễn Xuân Nghĩa lắp bắp nói hỗn với cả Thống Đốc Jerry Brown.
Và trong cuộc biểu tình sáng nay, rõ ràng họ muốn lánh mặt, trốn nhủi. Đó cũng là những thông số dẫn đến cái đáp số thất bại cho hai cuộc biểu tình " chạy tang " kể trên.[/B]
Nói ra thì thế nào mấy cha cũng chưởi mặc dù hứa với lòng là lên núi làm ẩn sĩ nhưng thiệt tình .. nhịn ko nổi. Tóm lại 1 câu: nhìn giống như 1 đống rác. Ở Mẽo cộng đồng người Việt đông nhất nhưng cũng "bịnh" nhất. Hãy noi gương học hỏi và xem cộng đồng Úc Châu kìa dù người ta chỉ có chưa tới 200 ngàn chứ ko phải hơn 1.5 triệu đâu nhé. Làm trò hề cho tuị vẹm nó cười và người ngoại quốc càng khinh bỉ. Sau này chắc ai hỏi tui người gì chắc phải nói là người Kampuchia hay Lào quá. Đừng bao giờ hỏi tại sao 36 năm qua CĐNVHH ko làm nên trò trống gì nhé, cha nào cũng "phái" làm cái "tủ lanh" (lãnh tụ) cầm được cái đùi gà là mừng run lên vội xưng hô danh tính là ông "chủ tịt" này bà chủ xị nọ. Xin các ông các bà làm ơn giữ chút liêm sĩ để thế hệ kế tiếp nó khỏi phải cười khinh và phỉ nhổ. Càng làm trò hề thì trước hết các người đã tự phỉ nhổ vào chính tư cách của các người rồi. Có mấy ngoe mà cũng ko đoàn kết được, mấy cha mà chống cộng khỉ gì, chống gậy thì có. Tôi thấy nhục quá, thiệt tình mà nói nhe: ví dụ tuị vẹm nó nhường cho mấy cha về VN cai trị đất nước thì tui chắc 100% VN còn tệ lậu hơn hiện tại. Ôi VN mình lẽ nào đúng với lời tiên tri của cụ Trạng: nhân tài như lá mùa thu, Thạch Sanh thì bị diệt chủng, lý thông đầy đường....ôi chán như cơm nếp.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.