SAN JOSE (NV) - Cảnh sát San Jose vừa tìm thấy thi thể bà Cindy Nguyễn, một người buôn bán địa ốc nổi tiếng trong vùng, sau gần một ngày lùng kiếm nghi can giết bà.
![](http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/137292-DP-CindyNguyen-400.jpg)
Bản đồ lộ trình vụ án xảy ra, làm một phụ nữ Việt Nam thiệt mạng.
Sự ra đi đột ngột của bà Cindy Nguyễn làm nhiều cư dân ở San Jose bàng hoàng.
Ông Nick Phạm, chủ nhân công ty PN Real Estate Group, San Jose, nơi bà Cindy Nguyễn, 60 tuổi, làm việc trong hai năm qua, nói với nhật báo Người Việt rằng: “Ðây là một mất mát lớn cho cộng đồng. Chị Cindy được rất nhiều người trong cộng đồng biết. Chị làm việc rất tốt trong hai năm qua.”
Bà Cindy Nguyễn nổi tiếng vì có chương trình địa ốc hàng tuần trên đài phát thanh tiếng Việt, Saigon Radio, KAZA 1290 AM, ở San Jose.
Theo bản tin của báo The San Jose Mercury News trích lời phụ tá cảnh sát trưởng Rikkie Goede cho biết vào khoảng 12 giờ trưa Thứ Sáu, bà Cindy Nguyễn, cư dân Campbell, đang lái chiếc xe Lexus 1997 ES 300 thì bị cướp tại một bãi đậu xe cách khu thương mại The Plant, góc đường Curtner và Monterey, khoảng một dặm.
Nghi can là Paul Ray Castillo, 33 tuổi, cư dân San Jose, theo cảnh sát cho biết.
Cảnh sát cho biết trước đó nghi can cũng đòi cướp tiền của một người đàn ông đang đổ xăng và bắn ông này bị thương.
Trước khi bị cướp, bà Cindy Nguyễn có gọi về văn phòng địa ốc cho biết xe bị trục trặc.
Vào khoảng 4 giờ chiều, gia đình nạn nhân cho biết bà bị mất tích.
Khoảng 6 giờ chiều, cảnh sát thấy một chiếc xe Lexus tại góc đường King và Berryessa, phù hợp với mô tả của một chiếc xe bị cướp.
Khi cảnh sát đến gần, người lái xe tăng tốc độ về phía họ, cảnh sát nổ súng, một vài phát trúng vào chiếc xe. Ông Goede cho biết người lái xe không bắn trả, và cảnh sát không biết chắc người lái xe có bị trúng đạn hay không.
Sau đó, nghi can bỏ xe chạy bộ thoát thân. Cảnh sát điều động trực thăng, đơn vị đặc nhiệm và hàng chục cảnh sát khác để truy tìm, nhưng vô vọng.
Theo cảnh sát cho biết, nghi can Paul Ray Castillo là một người đang được tại ngoại với những bản án bao gồm bạo hành gia đình và sử dụng thuốc cấm.
Trong khi đó, bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân phân phối tờ rơi (flyer) để thông báo về sự mất tích của bà Cindy và mong bà về nhà an toàn. Họ cho biết, bà là một người mẹ ly dị có ba người con, hai gái và một trai.
Khoảng 8 giờ sáng Thứ Bảy, thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi nhà trên đường North 12th Street, sau khi một người cư trú tại đó báo cáo có một xác chết trong nhà để xe, một phát ngôn viên Sở Cảnh Sát San Jose cho biết.
Cảnh sát cho biết nghi can Castillo biết những người sống trong nhà đó.
Tại một cuộc họp báo ngắn gọn vào buổi trưa, cảnh sát từ chối cho biết nạn chết chết như thế nào, và không biết Castillo ở đâu.
Báo The San Jose Mercury trích lời Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn nói: “Tôi nhận được rất nhiều điện thoại. Tin này thực sự rúng động cộng đồng người Việt. Bà Cindy là một nhân vật có tiếng trong cộng đồng và bán được rất nhiều nhà cho nhiều gia đình. Ðiều này thực sự là một mất mát lớn.”
Thị Trưởng Chuck Reed tuyên bố thành phố treo giải thưởng trị giá $10,000 cho ai cung cấp thông tin giúp bắt nghi can, theo bản tin.
Ðỗ Dzũng/Người Việt