Liệu trò chơi có vượt được qua cái bóng quá lớn của bộ phim cùng tên?
Cụm từ "game ăn theo phim" đã không còn xa lạ. Như một quy luật bất thành văn, cứ mỗi khi một bộ phim được dán mác "bom tấn" sắp sửa ra mắt thì trước đó vài ngày luôn có game vừa "ăn theo", vừa "lăng xê" cho bộ phim đó, và
Kung Fu Panda 2 trên nền Xbox 360 cũng không phải là ngoại lệ.
Bám sát cốt truyện của phim, bạn sẽ hóa thân thành chú gấu trúc Po (nay đã là Thần Long Đại Hiệp), bảo vệ thung lũng Hòa Bình cùng với bạn bè là Ngũ đại hào kiệt gồm Đại sư tỷ Tigress, Sư huynh Crane, Sư huynh Mantis, Sư tỷ Viper và Sư huynh Monkey.
Là một game hành động thuần túy với phong cách hoạt hình dễ thương, hỗ trợ Kinect để thực hiện các pha đấm đá, thoạt nhìn sơ qua thì
Kung Fu Panda 2 là một game đáng chơi. Tuy nhiên đáng tiếc là thực tế lại không phải vậy. Chuyển động của nhân vật trong game vô cùng chậm chạp, thiếu chính xác và có độ trễ khá lớn, chắc chắn rằng không ít lần bạn phải bực bội khi đang múa may quay cuồng ngoài phòng khách mà Po vẫn đứng yên, làm bao cát cho bọn địch tập dượt!
Nếu may mắn "thích nghi" được với cách điều khiển khó chịu trên thì cũng đừng nên vội mừng quá sớm. Bởi những pha hành động sẽ diễn ra tiếp theo thừa sức làm bạn nổi điên lên. Quả thực, hệ thống chiến đấu trong game được lập trình vô cùng cẩu thả và cứng nhắc đến mức khó tin. Mọi thao tác tấn công/phòng thủ đều được chỉ dẫn trên màn hình và điều bạn cần làm là thực hiện y hệt theo hướng dẫn! Ví dụ sau khi đã làm cho kẻ địch choáng váng bằng một cú đấm, bạn cần bồi thêm một cước nữa để kết thúc mục tiêu. Nhưng nếu không thích đá mà đấm tiếp thì sao nhỉ? Đơn giản là Po sẽ đứng yên vì game không cho phép làm điều ấy. Đây là một điểm trừ cực kì lớn vì nó khiến người chơi không được tự do và sẽ cảm giác nhàm chán sẽ nhanh chóng xuất hiện sau vài phút chơi!
Các đoạn cắt cảnh xuất hiện trong game cũng là điều đáng được nói đến. Không biết ý đồ của nhà sản xuất là gì khi cho chúng chiếm gần phân nửa thời gian chơi game. Có lẽ, bọn trẻ nhà bạn sẽ rất thích thú với ý tưởng này, vì vừa được chơi, vừa được xem phim hoạt hình. Nhưng nhìn ở con mắt của một game thủ thì việc này khó có thể chấp nhận được. Đồ họa và âm thanh của
Kung Fu Panda 2 cũng không có điểm sáng nào. Tóm lại, đây chỉ là một game "ăn theo" đúng nghĩa và chỉ có giá trị sưu tập nếu như bạn là nguời yêu quý chú gấu trúc Po.
Tên game:
Kung Fu Panda 2
Nền: Xbox 360 -
Thể loại: Hành động
Phát triển: THQ -
Phát hành: THQ
Thời gian phát hành: Ngày 24/5/2011
Theo gamethu