“Khi tôi đang quay clip tại Bình Triệu thì phải nhập viên gấp. Lúc đó, tôi đau đến chảy nước mắt, van nài bác sĩ chích cho mũi thuốc giảm đau rồi về nhà", người đẹp chuyển giới buồn rầu kể lại.
Tết Âm lịch năm nay, vợ chồng “người đẹp chuyển giới” đã lên dự định về quê hương để tụ họp với gia đình, tiến hành thủ tục nhận con nuôi, kết hợp ca hát cũng như nhằm quay video clip cho album mới.
Quỹ thời gian mà Di Yến Quỳnh dành dụm được vốn không nhiều, nên thật không may khi bỗng nhiên chị trở bệnh nặng, phải nhanh chóng bay về Canada để chữa trị.
Di Yến Quỳnh kể lại: “Khi tôi đang quay clip tại Bình Triệu thì phải nhập viện gấp. Lúc đó, tôi đau đến chảy nước mắt, van nài bác sĩ chích cho mũi thuốc giảm đau rồi về nhà. Tôi cũng cảm thấy tiếc vì hủy cả một ngày quay, ảnh hưởng đến công việc và hao phí thời gian của mọi người.”
Sau do bệnh không thuyên giảm, chồng chị đau lòng nên quyết định về nước sớm để chữa trị. Chị cho biết thêm, dù những dự định thực hiện album này đã bị gián đoạn, nhưng giữ gìn sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất đối với chị.
Đêm chia tay khán giả tại Việt Nam, Di Yến Quỳnh rất bất ngờ và cảm động trước tình cảm yêu thương của khán giả. Đêm hôm ấy, dù chân chị rất đau nhưng nhìn những gương mặt thân yêu, nghe những tràng pháo tay không dứt, nhận được những bó hoa từ khán giả mà cơn đau cũng giảm đi nhiều phần.
Hiện tại, sức khỏe của chị vẫn chưa thuyên giảm nhiều, chân vẫn còn phù to và đau nhức, nên kế hoạch quay lại Việt Nam để hoàn thành Vol 5 vẫn chưa thể thực hiện. Nhân đây, Di Yến Quỳnh cũng muốn gửi lời cám ơn các fans đã ủng hộ chị trong thời gian qua, xin hẹn gặp mọi người trong một ngày không xa.
Theo Bưu điện Việt Nam