Cuộc chiến Trung Đông đang đẩy chính trường Ba Tư vào một cơn địa chấn quyền lực chưa từng thấy. Sau khi lãnh tụ tối cao A Lý Khả Mê Ni (Ali Khamenei) thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào khu phức hợp lãnh đạo tại Đức Hắc Lan (Tehran), Hội đồng Chuyên gia của Cộng hòa Hồi giáo đã nhanh chóng chọn con trai ông – Mục Tát Ba Khả Mê Ni (Mojtaba Khamenei) – làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran. Nhưng sự kế vị này diễn ra trong bối cảnh vô cùng hỗn loạn: chiến tranh lan rộng, tin đồn thương tích nghiêm trọng của vị lãnh tụ mới lan khắp thế giới, và cả Trung Đông đang nín thở theo dõi từng bước đi của Đức Hắc Lan. Người xưa có câu “thời loạn mới biết anh hùng”, nhưng trong cơn binh lửa này, không ai dám chắc anh hùng hay tai họa đang bước lên ngai quyền lực của Ba Tư.
Người kế vị trong giờ phút đen tối của Ba Tư
Cái chết của A Lý Khả Mê Ni – người đã nắm quyền lãnh đạo Iran hơn ba thập niên – đã mở ra khoảng trống quyền lực nguy hiểm nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo 1979. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Chuyên gia Iran đã đưa ra quyết định nhanh chóng và gây tranh cãi: chọn Mục Tát Ba Khả Mê Ni (Mojtaba Khamenei), con trai của cố lãnh tụ, làm người kế vị. Trong nhiều năm trước đây, khả năng cha truyền con nối này từng bị coi là điều khó xảy ra, bởi nó có nguy cơ làm xói mòn tính chính danh cách mạng của chế độ. Thậm chí có nguồn tin cho rằng chính A Lý Khả Mê Ni từng không muốn con trai mình kế nhiệm. Thế nhưng chiến tranh đã thay đổi mọi tính toán. Khi ngoại bang tấn công và lãnh tụ bị ám sát, việc giữ lại một cái tên quen thuộc trong gia tộc Khả Mê Ni có thể mang lại cảm giác liên tục cho bộ máy quyền lực. “Nước loạn cần tướng”, đối với phe cứng rắn trong chế độ, một Khả Mê Ni khác có thể chính là biểu tượng của sự cứng rắn đó.
Tin đồn gây chấn động: lãnh tụ mới bị mất một chân
Ngay khi tên tuổi của Mục Tát Ba Khả Mê Ni được công bố, một loạt tin đồn gây sốc bắt đầu lan truyền. Nhiều nguồn tin chưa được xác minh cho rằng ông đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công trước đó của Israel. Theo những báo cáo lan truyền trong cộng đồng Ba Tư, trong cuộc tấn công vào dinh thự của lãnh tụ tối cao, Mục Tát Ba Khả Mê Ni bị gãy chân trái ở hai vị trí, bị thương nặng ở vai, tổn thương nghiêm trọng ở xương chậu và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Một số nguồn thậm chí nói rằng một chân của ông đã phải cắt cụt sau vụ tấn công. Truyền hình nhà nước Iran chỉ mô tả ông một cách mơ hồ là “một cựu chiến binh bị thương trong chiến tranh”, không nói rõ mức độ thương tích. Chính sự mập mờ này lại càng khiến các tin đồn lan rộng.
Những báo cáo bí ẩn từ bệnh viện Đức Hắc Lan
Một số báo cáo bằng tiếng Ba Tư lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Mục Tát Ba Khả Mê Ni đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Sina ở Đức Hắc Lan. Theo các nguồn tin này, ông bị thương nặng ở bụng và chân, phải đặt ống thở và đang được duy trì bằng máy trợ hô hấp. Khu điều trị của ông được bảo vệ bởi lực lượng an ninh dày đặc, hạn chế tối đa người ra vào, thậm chí nhiều quan chức trong chế độ cũng không thể tiếp cận. Những tin đồn này xuất hiện ngay sau khi cuộc xung đột mà nhiều người gọi là “Chiến tranh Ramadan 2026” bùng nổ. Tuy nhiên, cho đến nay không có xác nhận chính thức nào từ chính quyền Iran. Trong thời chiến, việc phong tỏa thông tin là chuyện thường thấy, nhưng chính sự bí ẩn này đang khiến thế giới đặt câu hỏi: liệu Tehran có đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lãnh đạo sâu sắc hơn nhiều so với những gì họ thừa nhận.
Lãnh tụ tối cao nhưng chưa từng xuất hiện
Điều khiến dư luận càng nghi ngờ là Mục Tát Ba Khả Mê Ni vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm. Ba ngày sau khi kế vị, ông vẫn chưa phát biểu, chưa xuất hiện trên video, và cũng chưa ban hành bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Các quan chức Iran giải thích rằng mọi liên lạc công khai có thể tiết lộ vị trí của ông và khiến ông trở thành mục tiêu ám sát. Trong một buổi lễ tuyên thệ trung thành được tổ chức tại Đức Hắc Lan bởi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, điều gây kinh ngạc là người ta không thấy lãnh tụ mới xuất hiện. Thay vào đó, một tấm bìa cứng kích thước thật mang hình Mục Tát Ba Khả Mê Ni được đặt trên sân khấu, và những người ủng hộ đã tuyên thệ trung thành trước tấm hình đó. Hình ảnh này khiến nhiều nhà quan sát liên tưởng đến những thời khắc bất ổn quyền lực trong lịch sử các chế độ độc tài.
Người được cho là nguy hiểm hơn năm mươi quả bom hạt nhân
Theo lời Gia Bá Nhĩ Ra Gia Bi (Jaber Rajabi), một cựu thành viên lực lượng Quds đã đào tẩu khỏi Iran, Mục Tát Ba Khả Mê Ni là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ông nói rằng: “Mục Tát Ba Khả Mê Ni còn nguy hiểm hơn cả năm mươi quả bom hạt nhân.” Theo Ra Gia Bi, vị lãnh tụ mới tin rằng mình chính là nhân vật Khô La San Ni – người sẽ dẫn đầu đoàn quân mang cờ đen tiến về Giê Ru Sa Lem. Ngoài ra, ông được cho là sở hữu khối tài sản khổng lồ được phân tán khắp thế giới dưới tên của nhiều người khác. Những lời cáo buộc này cho rằng Mục Tát Ba tin vào thuyết ưu thế Ba Tư và tin rằng Đấng Mahdi – vị cứu tinh trong thần học Shia – sẽ là người Ba Tư. Nếu những niềm tin này thực sự ảnh hưởng đến quyết sách chính trị của ông, tương lai của Trung Đông có thể còn biến động dữ dội hơn.
Người đàm phán đã chết… người chế bom đã đến
Một thông tin gây chú ý khác cho rằng Mục Tát Ba Khả Mê Ni đang xem xét hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận quốc tế liên quan đến việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Theo những báo cáo lan truyền, ông coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là quyền chủ quyền không thể thương lượng của Ba Tư. Trên mạng xã hội xuất hiện một câu nói được lan truyền rộng rãi: “Họ đã giết người đang đàm phán… vậy là người chế tạo bom đã xuất hiện.” Nếu chính sách này trở thành hiện thực, Trung Đông có thể bước vào một thời kỳ căng thẳng hạt nhân chưa từng có, và cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực có thể bùng nổ mạnh mẽ.
Canh bạc lớn của Cộng hòa Hồi giáo
Nhiều nhà phân tích cho rằng việc chọn Mục Tát Ba Khả Mê Ni là một canh bạc lớn của chế độ Iran. Đối với phe cứng rắn trong bộ máy an ninh, việc một thành viên khác của gia tộc Khả Mê Ni nắm quyền có thể tạo ra cảm giác ổn định và tiếp nối. Nhưng đối với nhiều người dân Iran, điều này lại làm gia tăng cảm giác rằng đất nước đang tiến gần hơn tới mô hình giống Triều Tiên: một nhà nước an ninh mạnh, vũ khí hạt nhân và quyền lực mang tính cha truyền con nối. Điều nghịch lý là một nhà nước từng tự hào là “cách mạng” lại có nguy cơ biến thành một dạng quân chủ thần quyền mới.
Bóng mây chiến tranh phủ lên Trung Đông
Trong khi nội bộ Tehran rung chuyển, thị trường thế giới cũng phản ứng dữ dội. Giá dầu đã từng vượt qua 100 USD mỗi thùng, mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh nỗi lo sợ rằng chiến tranh có thể làm tê liệt các tuyến năng lượng quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, điều khiến các nhà phân tích ngạc nhiên là Iran vẫn chưa tung ra một đòn trả đũa lớn. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi: phải chăng Tehran đang chuẩn bị một phản công lớn hơn kiểu "siêu" lớn, hay nội bộ lãnh đạo đang rơi vào tình trạng rối loạn?
Một lãnh tụ vô hình và tương lai bất định
Hiện nay, Mục Tát Ba Khả Mê Ni vẫn là một lãnh tụ chưa ai nhìn thấy kể từ khi ông lên nắm quyền. Không ai biết chính xác ông đang ở đâu, tình trạng sức khỏe ra sao, hay khi nào ông sẽ xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, khắp các con phố Đức Hắc Lan đã bắt đầu xuất hiện những biểu ngữ và tranh tường mang khuôn mặt của ông. Một triều đại mới có thể đã bắt đầu, nhưng nó bắt đầu trong khói lửa chiến tranh, trong những tin đồn thương tích và trong một bầu không khí bất ổn chưa từng thấy. Người xưa có câu “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Cuộc chiến đang diễn ra sẽ là phép thử lớn nhất đối với Mục Tát Ba Khả Mê Ni – người đàn ông được cho là bị thương nặng, có thể mất một chân, nhưng đang nắm trong tay vận mệnh của cả Ba Tư.