
(Minh họa)
Sự hình thành nhân tính con người theo ngũ hành
Con người là sự hòa hợp với thiên nhiên
Con người vốn được Mẹ Thiên nhiên sinh ra, vừa mang trong mình những tính chất của thế giới tự nhiên nhưng lại không phải hoàn toàn là tự nhiên, con người chính là sự hòa hợp với thiên nhiên, giống như đứa con được sinh ra từ người cha và mẹ, trong đứa con có bộ gene tổng hợp của cha mẹ, nhưng đứa con không phải hoàn toàn là do cha mẹ hình thành ra.
Vì vậy, con người khi sinh ra muốn được sống khỏe mạnh, muốn tồn tại lâu dài cùng với Trời đất, thiên nhiên cần phải biết cảm nhận và sống cùng dòng khí hoà hợp vốn có trong tự nhiên, có nghĩa là cần sống thuận hòa với sự thay đổi của những yếu tố thiên nhiên như đất, nước, gió, lửa…(ngũ hành). Ngoài ra, con người cũng cần biết tạo ra sự hòa hợp với những loài sinh vật lớn nhỏ với những yếu tố tự nhiên, đã và đang sống trên Trái Đất.
Vạn vật luôn vận hành theo 2 mặt âm dương
Nhân tính: phân biệt con người với các loài sinh vật khác
Con người cùng những loài sinh vật khác sinh sống trên Trái Đất, được Mẹ Thiên nhiên hình thành ra vì thế đương nhiên con người cũng có những phần giống nhau với chúng: đều được cấu tạo ra từ những yếu tố tự nhiên như âm dương, ngũ hành, lục khí…
Theo khoa học ngày nay sự giống nhau đó chính là những thành phần hóa học cấu tạo nên con người như Nitrogen, Carbon, Calcium, Phosphre, Sắt, Đồng, Kẽm…Tuy con người và các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc nhưng con người cũng có sự khác biệt để phân biệt ra với các loài sinh vật khác, giống như quả xoài sinh ra từ cây xoài đều cùng có hương vị xoài giống như nhau, nhưng hình dáng, màu sắc luôn có sự khác biệt.
Con người và các sinh vật được hình thành ra bởi sự hòa hợp của âm dương Trời Đất => bản thân con người cũng có âm dương, nhưng âm dương trong con người khác với âm dương của các loài sinh vật, được thể hiện ra từ hình dáng và hành vi của con người. Nếu xét một cách tổng quát thì con người không giống với bất cứ loài sinh vật nào khác trên Trái Đất và cũng không có 2 con người hoàn toàn giống nhau về mọi mặt, nhất là trí óc sáng tạo.
Trời Đất có ngũ hành, con người và các loài sinh vật khác cũng có ngũ hành, nhưng ở trong mỗi người ngũ hành lại có tỷ lệ tương giao giữa các yếu tố là khác biệt so với các sinh vật còn lại. Ngoài ra, sự vận hành của ngũ hành trong tự nhiên cũng chính là con đường hình thành những nét đặc trưng của nhân tính con người (theo quan điểm của dịch học, khoa học của phương đông).
Nhân tính qua đó, chính là sự khác biệt rõ nét giữa con người và những giống loài khác trên Trái Đất.
Ngũ hành và con đường hình thành ra nhân tính
Nhân tính khởi nguồn từ Hành Thủy:
Trí tuệ khi được tiếp nhận sẽ phân biệt ra tính sáng tạo, do con người lúc mới sinh ra đã tự nhiên có khả năng nhận biết được đâu là người mẹ, đâu là thức ăn, đâu là thứ mang lại sự thoải mái dễ chịu, đâu là điều tạo ra cảm giác khó chịu, nơi nào là an toàn hoặc không an toàn. Khi lớn lên, cũng nhờ học theo những nguyên lý của hành Thủy mà con người ngày càng có trí tuệ rộng lớn hơn, sáng tạo hơn. Ngược lại, nếu không biết thuận theo sự vận hành của Thủy, ví dụ: nước chảy chỗ trũng (cần luôn có sự khiêm tốn), nước chảy đá mềm (biết lấy nhu hòa thắng cường điệu), trăm sông đổ về biển (tìm về gốc rễ, cội nguồn của chính mình để phát huy), v...v... thì trí tuệ con người sẽ ngày một mất đi, lâu dần có thể gây hủy hoại vòng tuần hoàn ngũ hành – mất đi nhân tính vốn có.
Tiếp đến, con người khi lớn lên cần có sự che trở, nương tựa:
Hành Mộc. Lúc còn bé chúng ta như một cây mầm bé nhỏ, đáng yêu và luôn cần được che chở, chăm sóc. Nhưng khi đã lớn, đã trở nên trưởng thành và độc lập được rồi, chúng ta cần học theo đặc tính của hành Mộc, đó là cây tre chở cho người yếu đuối, tạo ra bóng mát cho cho người dầm mưa dải nắng, tạo ra dưỡng khí trở lại cho môi trường. Nếu không biết làm theo nguyên lý của hành Mộc, chúng ta chỉ là một cái cây khẳng khiu, một cây củi khô, một cây gỗ mục với kết cục là trở thành củi nhóm lửa, tự thiêu để đốt lấy chính mình. Hành Mộc chỉ ra rằng, người có nhân tính là người biết lđem lại lợi ích cho người khác, người biết làm lợi cho thiên nhiên bên cạnh việc làm lợi cho chính mình.
Hành Hỏa trong con người thể hiện cho cái tôi của mỗi người, trong mỗi người đều có cái tôi, cái bản ngã, cái nhận thức riêng về chính mình trong sự khác biệt so với người khác.
Cái tôi – Lửa, nếu biết cho sử dụng sẽ đem lại nhiều lợi ích, nhưng nếu để cho nó phình to ra, nó sẽ cháy rộng ra thì lửa đó chính là giặc lửa, họa lửa, là cái sẽ đem tai ương cho người và đời. Lửa cần biết cho dụng nạp thì mới có ích, Lửa không biết dụng nạp sẽ làm phỏng mình đốt cháy người.
Hành Thổ, biểu trưng cho sự ổn định, chắc chắn, khó lay chuyển. Trong nhân tính con người hành Thổ biểu hiện cho những suy diển, quan điểm, lý lẽ để bảo vệ cái Tôi. Theo chiều của ngũ hành, Thổ sinh ra từ Hỏa, nhưng Hỏa lại sinh ra từ Mộc và Mộc lại sinh ra từ Thủy. Bản chất những hành này là tự nhiên vận hành, tự nhiên tương tác với nhau, vì thế trong Thổ cũng cần phải có chất Thủy, chất Mộc để sự bảo vệ này có trí tuệ, là đem lại lợi ích cho bản thân và người khác. Con người khi bảo vệ lợi ích của mình, thì cũng cần phải biết làm sao để sống hài hoà với lợi ích của người khác, còn nếu ngược lại, chỉ biết bảo vệ cái tôi của mình mà gây hại cho người khác thì sẽ đi ngược với tự nhiên, là nghịch thiên trái đạo.
Hành Kim, đại diện cho luật lệ, những nguyên tắc ứng xử trong nhân tính con người. Xã hội loài người có một điểm duy nhất khác với xã hội loài vật đó chính là luật lệ, và con người cũng khác biệt với con vật ở mức độ là luôn tuân theo những luật lệ đó, nếu không sẽ tự mình hạ thấp, tự mình đào thải mình, và nếu không tuân theo luật lệ của giới sinh vật thì con người sẽ buộc phải tự hủy để trở về với vòng tuần hoàn tự nhiên.
Sống giá trị hơn, hạnh phúc hơn
Theo các quan điểm nói trên, chúng ta nhận thấy rằng, để trở thành một người có nhân tính ngày một tốt, thì không có cách nào khác là chúng ta cần phải thuận theo sự vận hành của thiên nhiên. Khi thuận theo sự vận hành tự nhiên này, thì bản thân mỗi người sẽ được hỗ trợ, trợ giúp, gặp nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc hơn. Có lẽ, đây chính là một cách suy gẩm tốt đẹp để giúp cho chúng ta tìm ra con đường tạo dựng ra cuộc sống của mình có thêm giá trị trường tồn cùng với thiên nhiên.