Khả năng bà Hằng và ông Dũng Lò Vôi đã bán Đại Nam và định cư tại Đức -It is possible that Ms. Hang and Mr. Dung Lo Voi sold Dai Nam
Ông Dũng và bà Hằng không còn là chủ của Khu du lịch Đại Nam, mà đã chuyển nhượng cho chủ mới là ông Khánh Toàn.
2 vợ chồng Dũng Hằng biết trước nếu ở lại VN thì cũng giống bà Trương Mỹ Lan, vừa mất hết tài sản vừa phải bóc lịch nên trốn đi tị nạn là thượng sách.
Từ: Vũ Việt Vương
Mr. Dung and Mrs. Hang are no longer the owners of Dai Nam Tourist Area, but have transferred it to the new owner, Mr. Khanh Toan.
Dung and Hang knew that if they stayed in Vietnam, they would be like Mrs. Truong My Lan, losing all their assets and having to serve time in prison, so fleeing to seek asylum was the best policy.
From: Vu Viet Vuong
Ông Dũng và bà Hằng ko còn là chủ của KDL Đại Nam, mà đã chuyển nhượng cho chủ mới là ông Khánh Toàn. 2 vợ chồng Dũng Hằng biết trước nếu ở lại VN thì cũng giống bà Tr Mỹ Lan, vừa mất hết tài sản vừa phải bóc lịch nên trốn đi tị nạn là thượng sách.… pic.twitter.com/6HbLEViguD
Theo tin tức trước đó ông Dũng Lò Vôi và bà Hằng đã sang Síp.
Vợ chồng Dũng lò vôi và hằng cuồn cuộn ở CH Sip
Đang yên đang lành được đống phân 💩 ưu ái tài sản hàng trăm triệu đô la lại chạy trốn sang CH Sip để nhận quê hương và hứa giúp Sip phát triển là sao không hiểu được? Hừ 😡 pic.twitter.com/gxZcheBrXO
Theo Thời báo Đức thì hai vợ chồng bà Hằng đã sang Đức.
Hôm 8.2.2025, khi vừa đặt chân đến Đức, „Nhóm mật vụ Việt Nam được cài cắm ở Đức đang có lệnh móc ngoặc để đưa vợ chồng Nguyễn Phương Hằng từ Síp qua định cư tại Đức
Ngày 21/1/2025, trong cuộc nói chuyện với bà Tett tại World Economic Forum - Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Thuỵ Sĩ (link cuộc nói chuyện trong bình luận), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến cuộc chiến tranh xảy ra 50 năm trước với Hoa Kỳ và đòi Hoa Kỳ phải có trách nhiệm với Việt Nam.
Thủ tướng muốn nói tránh rằng xin thêm tiền về tiêu.
Ngày 2/2/2025, đi thị sát một dự án cao tốc trị giá 23 ngàn tỷ đồng, đoàn xe của Thủ tướng có tổng cộng khoảng 100 chiếc.
Khi xuống xe, ông còn được một người đàn ông khác đi sau chải đầu giùm, trước khi bước vào khu vực hai hàng người đang xếp hàng chờ.
Trước đó, tối 22/12/2024, ông mặc chiếc áo khoác hiệu Louis Vuitton Mix Leather Blouson trị giá 150 triệu đồng đi cổ vũ bóng đá. Từ đó đến nay, chưa thấy mặc lại.
Pham Minh Chinh - Vietnamese Prime Minister went abroad to ask for ODA, but when he returned home, he spent money like a king. Guys, your taxes help Vietnam so they can spend like that. 2/2/2025 Chính Ba Đò đi thị sát công trình dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. pic.twitter.com/1hv46dtpsR
Xem video thì thấy nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương yếu lắm rồi, chắc đi bất cứ lúc nào.
Nên Lương Cường mới vội trao cho cái huy hiệu 65 năm tuổi đảng chứ. May mà còn thều thào được giống như Võ Nguyên Giáp chứ không mê man như Nguyễn Phú Trọng.… pic.twitter.com/tj0aQYtC8p
Ngày 5/2/2025, Tô Lâm dẫn đoàn tuỳ tùng gồm 45 chiếc xe 4-7 chỗ sang trọng hùng dũng đắt tiền hụ còi ưu tiên inh ỏi chạy từ Hà Nội lên Hà Giang để đến nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của hơn 2,000 liệt sỹ đã ngã xuống năm 1979 trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Trong cuộc chiến “một tấc không đi, một li không rời”, quân và dân Hà Giang đã mất hơn 4,000 người, hơn 9,000 người bị thương. Cho đến nay, vẫn còn hơn 1,000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.
Trên đường trở về Hà Nội, đến địa phận tỉnh Tuyên Quang, đoàn xe hụ còi ưu tiên đã chạy với tốc độ cao và suýt gây tai nạn với 1 chiếc xe tải chạy ngược chiều. Chiếc xe tải đã kịp thắng lại giảm tốc, nhưng vẫn làm cho 1 chiếc xe CSGT phải chạy vào rìa đường. Chiếc đi sau may mắn thoát nạn. Tô Lâm một phen thất kinh, hồn xiêu phách lạc.
Những người tin vào tâm linh đã lý giải rằng sở dĩ xảy ra vụ tai nạn đó là vì các liệt sĩ Vị Xuyên đã lên tiếng cảnh cáo Tô Lâm, yêu cầu dừng ngay trò lợi dụng các vị liệt sĩ đó cho trò chơi chính trị bẩn thỉu.
Khi các vị liệt sĩ ngã xuống bảo vệ biên cương của Tổ Quốc, đa phần họ không phải là đảng viên đảng cộng sản. Họ đã hiến dâng mạng sống của mình cho Tổ Quốc, cho nhân dân, không phải để bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam.
Nếu để tưởng nhớ họ thật lòng, thì người xuất hiện và thắp nhang phải là Chủ tịch nước Lương Cường - đại diện cho Nhà nước, không phải là Tô Lâm - đại diện cho đảng cộng sản. Việc tranh đoạt này của Tô Lâm rõ ràng là một ý đồ chính trị. Nó còn thể hiện rõ qua việc 45 chiếc xe đắt tiền hú hét inh ỏi diễu võ dương oai, không coi ai ra cái gì.
Đó không một chút thể hiện sự thành tâm của kẻ ác. Đó là một trò chơi chính trị. Nếu muốn, hãy chơi ở nơi khác, vong linh của những người con đã ngã xuống bảo vệ biên cương không phải là công cụ cho mục đích chính trị của kẻ đi sau hưởng lợi.
Hãy nhớ lấy điều đó. Không có lần cảnh cáo thứ hai.
Chiều 4/2, trên đường từ nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang) trở về, đoàn xe 45 chiếc của Tô Lâm đã gặp tai nạn với chiếc xe tải chạy ngược chiều.
Một chiếc xe của CSGT đã phải lao xuống vệ đường, xe chở Tô Lâm may mắn va quệt nhẹ.
Theo Thời báo Đức thì hai vợ chồng bà Hằng đã sang Đức.
Hôm 8.2.2025, khi vừa đặt chân đến Đức, „Nhóm mật vụ Việt Nam được cài cắm ở Đức đang có lệnh móc ngoặc để đưa vợ chồng Nguyễn Phương Hằng từ Síp qua định cư tại Đức
Sẽ sắp xếp chỗ ở, nơi ở.."
Bài viết rất lủng củng. Tin rằng vợ chồng bà Hằng vừa đặt chân đến Đức lũ súc vật mật vụ CỘNG SẢN CHÓ ĐẺ cài cắm sẵn ở Đức lo cho vợ chồng bà Hằng? Thế là thế nào? Vậy lũ chó đẻ mật vụ này lo cho vợ chồng bà Hằng xắp xếp định cư tại Đức hay lũ chó đẻ này lo để bắt cóc vợ chồng bà Hằng về lại Việt Nam? Thằng nào viết bài này trình độ học vấn của nó chắc chưa qua lóp 5?
Thêm 1 vấn đề nữa vợ chồng bà Hằng sợ về VN lại bị như bà nội mặt như da cá xấu Trương Mỹ Lan, bị bỏ tù. Ô hay! thế bà Hằng cũng làm ăn bậy bạ gì chăng? Từ lâu rồi bà này quậy tưng bừng ở VN có thằng chó chết Cộng con nào bắt bà ta về tội tham nhũng gì đâu? sao bây giờ lại nêu lên như vậy? Vậy đâu là sự thật đây? Tụi viết bài ngu hơn chó thế này, có lẽ từ giờ trở đi tao sẽ không xem những tin của chúng mày nữa. Mẹ kiếp bọn súc vật khỉ Trường Sơn.
Last edited by ngoclan2435; 02-12-2025 at 23:40.
The Following 3 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Quote:"Bài viết rất lủng củng. Tin rằng vợ chồng bà Hằng vừa đặt chân đến Đức lũ súc vật mật vụ CỘNG SẢN CHÓ ĐẺ cài cắm sẵn ở Đức lo cho vợ chồng bà Hằng? Thế là thế nào? Vậy lũ chó đẻ mật vụ này lo cho vợ chồng bà Hằng xắp xếp định cư tại Đức hay lũ chó đẻ này lo để bắt cóc vợ chồng bà Hằng về lại Việt Nam? Thằng nào viết bài này trình độ học vấn của nó chắc chưa qua lóp 5?
Thêm 1 vấn đề nữa vợ chồng bà Hằng sợ về VN lại bị như bà nội mặt như da cá xấu Trương Mỹ Lan, bị bỏ tù. Ô hay! thế bà Hằng cũng làm ăn bậy bạ gì chăng? Từ lâu rồi bà này quậy tưng bừng ở VN có thằng chó chết Cộng con nào bắt bà ta về tội tham nhũng gì đâu? sao bây giờ lại nêu lên như vậy? Vậy đâu là sự thật đây? Tụi viết bài ngu hơn chó thế này, có lẽ từ giờ trở đi tao sẽ không xem những tin của chúng mày nữa. Mẹ kiếp bọn súc vật khỉ Trường Sơn."
Ông còn có thì giờ để đọc những bài viết câu sau đá câu trước và xử dụng ngôn ngữ khỉ Trường Sơn là viết tắt một câu dài chỉ còn 1, 2 chữ chẳng biết họ muốn nói gì .
Có lúc ngồi buồn gãi háng suy nghĩ vẩn vơ, bây giờ muốn về VN nghỉ hưu thì chắc phải học thêm sinh ngữ "KHỈ", mình thì già rồi óc tiếp thu chậm nên thôi ở lạ làm Viêt Kiều cho xong. Tìm truyện, tiểu thuyết văn thơ trong sáng thời VNCH đọc cho đõ mệt óc .
The Following 2 Users Say Thank You to whohoo For This Useful Post:
Ông Dũng giả bệnh sắp chết phải ra nước ngoài chửa trị trước khi bà Hằng tào lao nói bậy bạ nửa là vô tù tiếp, giờ bả chạy qua Đức để nói tiếp, bả ngứa miệng lắm rồi.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.