Dustin Higgs, một tù nhân liên bang phạm tội giết người đã đệ đơn kiến nghị Trump ân xá, khi dự kiến bị tử hình vào tháng tới.
Trong đơn kiến nghị gửi Tổng thống Donald Trump, Higgs chỉ ra rằng mình không tự giết bất kỳ ai. Kẻ sát nhân thực sự trong vụ bắn chết 3 phụ nữ vào ngày 27/1/1996 là Willis Haynes đã bị xét xử riêng và kết án chung thân không ân xá.
Higgs bị kết án tử hình với tội danh giết người và bắt cóc cấp độ một, dựa trên lý thuyết gây tranh cãi là đã ra lệnh cho Haynes tiến hành các vụ bắn chết người trên. Các luật sư của Higgs lập luận rằng bằng chứng chính chống lại ông này tại tòa đến từ một nhân chứng đáng ngờ, người cũng là bị cáo và đã nhận được một "thỏa thuận đáng kể" để khai báo về hành vi phạm tội của Higgs.
"Một bản án tử hình liên bang không nên dựa trên cơ sở mong manh như vậy", các luật sư viết trong đơn xin ân xá, gọi đây là quyết định "độc đoán và không công bằng" khi Higgs phải nhận án tử còn kẻ bóp cò thì được sống.
![](https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1711393&stc=1&d=1608602843)
Tử tù Dustin John Higgs. Ảnh: Change.org.
Higgs dự kiến bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc tại một nhà tù liên bang ở Terre Haute, bang Indiana, vào ngày 15/1. Nếu tất cả các vụ tử hình vào những ngày cuối cùng Trump tại nhiệm diễn ra, có 3 tù nhân sẽ chết chỉ trong 4 ngày.
Lisa Montgomery, người phụ nữ duy nhất thuộc diện tử tù liên bang, dự kiến bị tử hình vào ngày 12/1. Người còn lại là Corey Johnson sẽ vào buồng tử hình hai ngày sau đó.
Việc vội vã xử tử các tù nhân liên bang diễn ra sau khi Trump quyết định tái thực hiện các vụ tử hình lần đầu tiên kể từ năm 2003. Chính phủ Mỹ đã xử tử 10 người năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử liên bang Mỹ cao hơn tất cả các bang cộng lại.
40 nghị sĩ Dân chủ tại quốc hội Mỹ đã kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden xóa bỏ án tử hình liên bang khi ông nhậm chức vào ngày 20/1, 5 ngày sau khi Higgs dự kiến bị xử tử.
Tuần trước, cả Higgs và Johnson đều được thông báo nhiễm nCoV. Các tử tù này đang kiến nghị để được hoãn thi hành án với lý do rằng họ phải chống chọi với bệnh tật và không thể thực hiện những nỗ lực cuối cùng để tự cứu mình.
"Thời gian sống còn lại của Higgs không chỉ bị hủy hoại vì bệnh tật mà ông ấy còn bị hạn chế nghiêm trọng việc gặp gỡ các luật sư và các thành viên trong gia đình để không dẫn tới nguy cơ khiến họ bị bệnh nặng", đơn thỉnh cầu khoan hồng của các luật sư viết.
VietBF sưu tầm