Tình trạng dịch bệnh căng thẳng ở Vũ Hán khiến các em học sinh phải nghỉ học. Vì không muốn học trực tuyến và làm bài tập. Nhiều học sinh Vũ Hán kéo nhau đánh giá 1 sao ứng dụng DingTalk.

Cuối tháng 12/2019, dịch virus Corona bùng phát tại TP. Vũ Hán (Trung Quốc) và đã nhanh chóng lan ra khắp toàn cầu, khiến nhiều việc học hành của các học sinh, sinh viên nhiều nước bị ảnh hưởng. Vì thế, để tránh ảnh hưởng tới việc này, các giáo viên đã nhanh chóng nghĩ ra phương thức dạy học và giao bài tập qua hình thức trực tuyến, nhưng không phải ai cũng thích điều này.
Theo đó, tờ BGR trích dẫn từ tờ London Review of Books nói về cuộc sống ở thành phố bị cách ly và gồm một chi tiết về cách các học sinh đã phản ứng với việc này: họ đã chối bỏ ứng dụng được sử dụng cho việc học, thay vì đi học như bình thường với những đánh giá tiêu cực.
Qua đó hi vọng rằng việc này sẽ làm cho ứng dụng bị xóa khỏi App Store. Sẽ không còn ứng dụng, không còn học hành gì nữa! Nghe tới đây cũng thú vị nhỉ, phải không? Vì có học sinh nào nghỉ học mà muốn làm bài tập cơ chứ?
Nếu đủ người dùng đưa ra đánh giá ứng dụng 1 sao, nó sẽ được xóa khỏi App Store. Hàng chục ngàn đánh giá tệ hại tràn ngập và xếp hạng của ứng dụng DingTalk đã giảm mạnh chỉ sau một đêm từ 4,9 còn 1,4 sao (hiện tại đã lên 2,5 sao).
Làn sóng các đánh giá tiêu cực trở nên tồi tệ đến mức các nhà sản xuất ứng dụng đã chuyển sang mạng xã hội ở Trung Quốc và ít nhiều đã năn nỉ cho sự tồn tại của mình và ứng dụng: ''Bản thân ứng dụng chỉ mới năm tuổi'', được viết như thể chính ứng dụng đang nói rằng ''Xin đừng giết tôi''.
Sự lây lan của virus Corona đã trở thành vấn đề cấp bách trên toàn thế giới vào thời điểm này. Theo cập nhật của TECHRUM, tính đến thời điểm 13:50 GMT+7 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ đài Channel News Asia (trực thuộc MediaCorp) số người xác nhận nhiễm virus Corona là 109 457 người và 3816 người chết.
Các chính phủ đang đấu tranh để phản ứng với tình hình, phổ biến thông tin và cứu chữa những người bệnh để mọi người biết phải làm gì để đối phó với nó. Nhưng với tình hình căng thẳng này đó có lẽ cũng là lý do trên internet đã có những niềm vui khi thấy tin tức về các trường học Vũ Hán, được lan truyền rất nhiều vào cuối tuần qua và mang lại tiếng cười, sự thoải mái trong nỗi lo âu bệnh dịch.
Tờ Reuters đã báo cáo về một số đánh giá về ứng dụng mà những đứa trẻ cho rằng ứng dụng này không cho phép chúng tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã khi không ở trường. ''Ngày nghỉ của tôi!'', ''Tôi yêu DingTalk, không biết nói gì hơn nữa, có một sao cho bạn''. Và hơn thế nữa: ''Tôi cho bạn năm sao, nhưng tùy lúc''.
Cho dù cho thế giới có đang sụp đổ bên ngoài, một căn bệnh khủng khiếp đang tàn phá thành phố của họ và thậm chí lan sang phần còn lại của thế giới đi chăng nữa, bạn vẫn thấy những đứa trẻ phải tức điên rằng họ không thể thoát khỏi việc học ở trường.
Tại Việt Nam, dịch virus Corona cũng đã khiến việc học hành trở nên bị ảnh hưởng, buộc các giáo viên phải chuyển sang hình thức dạy học và giao bài tập bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên không phải giáo viên nào cũng làm thành thạo của phương thức này.
Hiện tại, các giáo viên sử dụng hình thức qua các ứng dụng như Google Classroom, Edmodo, Zoom, Facebook,.... cùng nhiều hình thức khác, nhưng nhìn chung là vẫn còn nhiều bất cập.
Tất nhiên, chúng ta không hi vọng rằng trào lưu sẽ xảy ra ở Việt Nam vì trước đó, từng có đợt học sinh thi nhau ở quy mô nhỏ lẻ đánh giá 1 sao ứng dụng VietSchool khi các nhà trường chuyển sang báo cáo liên lạc điện tử (lỗi vi phạm, điểm số,....) trực tiếp cho phụ huynh vì biết rằng mình không thể nào nói dối được.