Trong chương trình "Kiểm định bảo vật", một người đàn ông đã mặc chiếc áo long bào và mang 3 đạo thánh chỉ lên sân khấu. Thánh chỉ hay còn gọi là sắc phong là văn bản do nhà vua ban để phong tước cho quý tộc, quan chức hoặc khen thưởng những người có công. Phẩm vật trân quý này vừa có giá trị tư liệu lịch sử, vừa mang giá trị nghệ thuật thư pháp lại giống như "giấy bảo chứng" cho một dòng tộc cao quý.
Quý giá như vậy nhưng chủ nhân bảo vật ngày hôm nay không chỉ sở hữu 1 mà nắm trong tay tới 3 đạo thánh chỉ của hoàng đế. Điều này đã khiến cả trường quay xôn xao, thích thú.
Trái với phản ứng của khán giả, các chuyên gia lại tỏ ra tương đối bình thản, họ đã nhiều lần giám định các đạo thánh chỉ trong chương trình nhưng tới 90% là hàng giả. Các chuyên gia cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào lần kiểm định này.
Chuyên gia tiếp nhận bảo vật và bắt đầu kiểm tra, song chỉ vài phút sau, gương mặt các chuyên gia đã hào hứng hẳn lên. Thì ra cả 3 đạo thánh chỉ này đều là bảo vật chính hiệu thời nhà Thanh.
Trong đó, có 2 đạo thánh chỉ được ban vào thời vào thời hoàng đế Đồng Trị, đạo còn lại ban hành thời vua Quang Đạo. Đặc biệt có một đạo thánh chỉ còn là thánh chỉ ngũ sắc - tức thánh chỉ có 5 màu hoàng đế ban cho quan ngũ phẩm trở lên.
Xem tới đây, các chuyên gia đều tin rằng tổ tiên của chủ nhân bảo vật là người nắm giữ chức vụ rất cao trong triều đình, ví dụ như chức thừa tướng. Chuyên gia khẩn thiết quay sang hỏi chú: "Nắm giữ bảo vật quý giá thế này trong tay, xin cho hỏi tổ tiên của chú rốt cuộc là ai vậy?"
Chú bật cười nói tổ tiên của mình chỉ là người bình thường mà thôi. Ba đạo thánh chỉ này thực ra được chú mua lại trên một quầy hàng đồ cổ, chú đã mua chúng 40 năm trước, giá trị khoảng 100 NDT (tương đương 3,6 triệu đồng).
Nghe lời giải thích của chú, khán giả truyền hình đã không khỏi bất ngờ. Với thị trường mua bán đồ cổ "thật giả lẫn lộn" tại đất nước tỷ dân, những trường hợp may mắn như ông chú này có lẽ có chỉ đếm trên đầu ngón tay.