Theo như những đứa trẻ chết trước khi bắt đầu mọc răng mới được chôn cất theo cách này bởi người dân địa phương tin rằng linh hồn các em sẽ đi theo gió. Đây không phải nghi lễ chôn cất đặc biệt duy nhất mà người vùng Toraja thực hiện, khiến người dân một vùng ở Indonesia chôn cất những đứa trẻ đă mất vào trong thân cây v́ tin rằng chúng có thể được thiên nhiên hấp thụ.
Nghi lễ diễn ra ở vùng Tana Toraja - một khu vực hẻo lánh ở miền núi phía Nam Sulawesi, cách thành phố Makassar 186 dặm về phía Bắc.

Mỗi thân cây có hàng chục em bé được chôn cất
Dân làng ở đây khoét các lỗ trên thân cây to, quấn đứa trẻ đă mất bằng vải rồi sau đó đặt đứa trẻ vào bên trong.

Sau khi khoét 1 lỗ trên thân cây, đặt em bé vào, người ta sẽ đóng chặt chiếc lỗ lại
Chiếc lỗ sau đó được đóng lại bằng xơ cọ và khi cây lớn lên từng ngày, vết khoét trên thân cây cũng lành lại, thi thể em bé lúc đó được tin rằng sẽ được cây "hấp thụ". Có hàng chục em bé như vậy ở mỗi thân cây.
Chỉ những đứa trẻ chết trước khi bắt đầu mọc răng mới được chôn cất theo cách này bởi người dân địa phương tin rằng linh hồn các em sẽ đi theo gió. Đây không phải nghi lễ chôn cất đặc biệt duy nhất mà người vùng Toraja thực hiện. Trong các nghi lễ mai táng khác, người đă mất được đặt trong các hang động được đào sâu vào sườn đồi hoặc đặt trong quan tài treo trên vách đá.
Các nghi thức chôn cất người đă mất được coi là một phần rất quan trọng trong truyền thống của người dân cùng Torajan và chúng thường sẽ kéo dài vài ngày.