"Món quà" đã khiến cho người cảnh sát trưởng ám ảnh đến tận hôm nay.
Được làm cảnh sát trưởng luôn là một vinh dự, nhưng cũng là một trọng trách không hề dễ dàng, nhất là ở Mexico, một quốc gia nổi tiếng với những băng đảng tội phạm hùng mạnh. Trong đó, Rafael Vazquez, người đã làm cảnh sát suốt 19 năm ở thành phố Tijuana, Mexico, hẳn là hiểu điều này hơn ai hết.
Được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng, sóng gió đã đến ngay trong ngày đầu nhậm chức của Vazquez, khi một băng đảng ma túy đã gửi đến văn phòng ông một "món quà" mừng để dằn mặt.
Khi mở túi bưu kiện ra, Vazquez và những đồng nghiệp của mình đều mặt cắt không còn hột máu, khi phát hiện ra bên trong túi là… một cái đầu người đầy máu.

Tội phạm hoạt động mạnh ở Mexico khiến cảnh sát nước này luôn đau đầu đối phó.
Khỏi phải nói, những ai có mặt ở đó đã sợ hãi và hoảng loạn như thế nào. Kèm theo cái đầu đang phân hủy, là một lời nhắn đe dọa của băng đảng: "Thành phố Tijuana sẽ đổ máu vì nhà ngươi". Tờ nhắn cũng buộc tội Vazquez là một kẻ bắt cóc, một tay sai của một băng đảng đối địch.
Chưa hết, trong cùng một đêm Vazquez còn phát hiện ra thêm 2 tin nhắn tương tự trên đường phố, được gắn kèm vào túi chứa xác động vật.
Theo báo chí Mexico, "tác giả" của món quà đẫm máu gửi đến ông Vazquez được cho là đối thủ của băng Sinaloa, từng được lãnh đạo bởi tên trùm khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Vazquez bị vướng vào những nghi vấn làm việc cho các băng đảng. Năm 2017, ông từng bị buộc tội câu kết với băng Sinaloa, và bị cáo buộc mua bán chức vụ, trộm cắp và tra tấn.
Tijuana được coi là một trong mười thành phố bạo lực nhất trên thế giới, với vô số những vụ xả súng diễn ra do các vụ đụng độ băng đảng. Nhiều quan chức của Mexico cũng bị cáo buộc câu kết với các băng đảng ma túy từ nhiều năm về trước.
VietBF @ Sưu tầm