Không ngờ rằng mục đích của cô là nhằm tới ANTI –FAN nhưng lại vô tình động chám đến giới tình thứ 3. Có lẽ là một hiểu nhầm, nhưng người ta vẫn cứ thích gắn cho cô tội ác. Ai bảo cô đã từng bị nhúng tràm làm chi.
Trên trang cá nhân của mình mới đây, Hà Hồ đã chia sẻ khoảnh khắc cô đang sải bước vô cùng sành điệu với thiết kế váy đen tua rua kín đáo nhưng không kém phần sexy, gợi cảm. Tuy nhiên điều khiến người ta chú ý nhất lại là dòng chú thích đầy ẩn ý được đính kèm với bức hình, bà mẹ một con viết: "Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải "bóng" mà quàng phải "ô", toàn các "anh", "chị" em xung quanh không à...khổ ghê".

Hà Hồ.
Ngay lập tức, dòng trạng thái với giọng điệu đầy mỉa mai của Hà Hồ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Một số người cảm thấy thắc mắc, nhưng một số chỉ lướt qua cũng đã nhanh chóng hiểu ra nữ ca sĩ đang bóng gió và đá xéo điều gì. Có vẻ như trong khoảng thời gian gần đây, việc liên tục phải đối đầu với những áp lực dư luận cùng cái nhìn soi mói, bắt bẻ đến từ nhiều phía như anti-fan, cộng đồng mạng, giới truyền thông...đã khiến cô không thể giữ được sự bình tĩnh, dửng dưng vốn thấy mà phải lên tiếng thể hiện thái độ chua ngoa của mình.
Có thể thấy, việc Hà Hồ để trong ngoặc kép 2 từ "bóng" và "ô" chính là cách cô đang ám chỉ sâu cay đến những người thích đối đầu, sẵn sàng cạnh khóe, tọc mạch vào cuộc sống, làm vướng bước đi của mình là bóng và ô môi (2 trong số những cách gọi chung cho những người thuộc giới tính thứ 3). Điều này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi ngay bên dưới bức hình của mình, giọng ca tội lỗi tiếp tục bình luận thêm một câu để đáp trả lại sự đồng tình của các fan hâm mộ: "Đời mà thiếu các anh chị ấy là mình chết tại chỗ".
Hà Hồ bóng gió anti-fan.
Nổi tiếng là một người phụ nữ đầy khôn khéo và bản lĩnh, Hà Hồ luôn biết mình nên làm gì, nói gì, ứng xử ra sao để mọi chuyện vẫn hợp tình, hợp lý, không làm phật ý nhiều người. Trước đó, khi vấp phải sự cay nghiệt của vợ đại gia cùng thái độ lên án, tẩy chay kịch liệt của các bà mẹ bỉm sữa, cô đã luôn biết điều giữ im lặng, thậm chí rút khỏi làng giải trí một thời gian, đợi mọi tranh cãi dịu xuống mới dám quay lại.
Thế nhưng khôn ngoan là vậy, dường như trong phút nóng giận cứ nghĩ là mình hoạt ngôn Hà Hồ lại không hiểu, cô vừa vô tình đụng chạm đến những người thuộc thế giới thứ 3. Trong khi họ đang nỗ lực từng ngày hòa nhập với cuộc sống bình thường và ngược lại, xã hội cũng dần trở nên bình đẳng, quên đi chuyện phân biệt, rào cản về giới tính, thì Hà Hồ bằng một thái độ mỉa mai, cười cợt, so đo coi thường đã làm không ít người cảm thấy khó chịu và tổn thương.
Có lẽ, Hà Hồ nên nhìn nhận lại và biết tiết chế hơn trong lời ăn, tiếng nói của mình, nếu như không muốn kết nạp thêm những anti-fan với mong muốn đá bay cô khỏi showbiz. Nhất là khi cô đang ở vị trí "Nữ hoàng giải trí", là chị lớn để nhiều ngôi sao nhỏ lấy làm tấm gương dõi theo và học hỏi.
VietBF © Sưu Tầm