Một bé trai 12 tuổi bị rơi từ tầng 5 một tòa nhà chung cư ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc những một điều kỳ diệu là cậu bé đã thoát chết. Cậu bé này mắc bệnh mộng du đã bước qua cửa sổ của nhà mình ở trên tầng 5 và rơi xuống một chiếc ô tô, kính ô tô thì vỡ vụn, còn cậu chỉ bị thương.
Chiếc kính xe ô tô bị vỡ vụn
May mắn thay, cậu bé rơi trúng một chiếc ô tô đang đỗ ở ngay bên đường. Cậu bé bị thương, chảy máu và kêu khóc cầu cứu mọi người xung quanh.
Nhân viên một khách sạn gần đó đã nghe thấy tiếng động lạ và tiếng khóc thét của cậu bé nên đã chạy ra xem. Người này nhanh chóng gọi xe cứu thương và đưa cậu bé tới cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Nam Xương.
"Cậu bé quá may mắn, nếu chiếc xe không ở đó, cậu bé có thể đã tử vong", nhân viên này cho biết.
Theo các bác sỹ, vết thương của cậu bé không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu bé cần được theo dõi cho tới khi sức khỏe hoàn toàn bình phục.
thearealrtz ©VietBf