Bài viết này không nói lên được sự tàn ác nào cả, nhưng ngược lại thì nói lên sự khoan hồng và độ lượng của chính quyền VNCH thời bấy giờ. HTM là một tên vô loại, chuyên môn xúi giục sinh viên thời bấy giờ đứng lên và quấy phá khắp nơi. Tuy nhiên tên này vẫn được thả ra, và rồi vẫn chứng nào tật nấy. Thế mà chính quyền vẫn nhiều lần giam rồi thả. Đây chính là sự cao thượng của chính nghĩa. So với Việt Khang chỉ vì hai bài nhạc yêu nước trong thầm lặng, và hoàn toàn không có hành động phản kháng hoặc biểu tình nào thì anh đã bị đối xử như thế nào?
Một cái chế độ phi nhân thì chẳng bao giờ hiểu biết chính nghĩa là gì cả. Hết lần này đến lần khác. Bọn chúng muốn dùng những bài viết đần độn như thế này để mong đầu độc, và nhồi sọ thế hệ trẻ sau này. Nhưng chúng chỉ có không mà không có ngoan. Thay vì nội dung của những bài này mang tính đả kich, thì ngược lại là ca tụng chính quyền VNCH. Dù sao thì cũng nên cám ơn những cái NGU của đám báo chí của CSVN. Cám ơn những cái Dốt mà thích nói chữ của chúng nó, vô hình chung đã tự vạch trần những cái thấp hèn, và ngu xuẩn của chúng ra cho mọi người và mọi thế hệ thấy rõ.
Bạn nói đúng, bài này định nói xấu, nhưng vì ngu dốt, chính chúng tự vả vào mặt mình: Nó cho thấy trong Chế Độ nhân bản của miền Nam VNCH, 1 tên chăn trâu nghèo đói như Huỳnh Tấn Mẫm, nêu biết cố gắng, cũng có thể lấy bằng Bác Sĩ và học ở trường nổi tiếng, cùng với dân nhà giàu, có đầy đủ quyền làm Người, chẳng ai phân biệt gì cả.
Nếu tên này phải sống trong chế độ tà quyền Xã Hội Củ Ngãi, chắc chẳng có cả trâu để mà chăn, cả đời đói nghèo, ngu dốt, Bắc Cụ... sợ cả đời không thấy được cả ánh đèn điện của Saigon, lấy đâu mà xách động biểu tình?
Năm 1973, chiếu theo Hiệp Định Paris, hắn được trao trả như tù binh VC tại sông Thạch Hãn, hắn khóc như mưa vì bị trục xuất khỏi miền Nam Tự Do, đày qua xứ Xã Hội Củ Ngãi, chứ đâu bị bắt lại hồi nào đâu mà phóng thích ngày 30 tháng 4?
"Được trả tự do trước ngày giải phóng
Sau 11 lần bị bắt vào nhà tù chính trị của chính quyền Sài Gòn, ngày 28/4/1975, Huỳnh Tấn Mẫm được đích thân Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh trả tự do".
Láo khoét 1 cách ngu xuẩn, tối 28 tháng 4 Dương Văn Minh vừa mới được giao quyền, lo bấn xúc xích, nhiều thằng chọt tùm lum để lo tìm cách đầu hàng, ai hơi đâu nhớ tới 1 thằng cắc ké như HTM? Nó tưởng nó là ai chứ?
Năm 1973, chiếu theo Hiệp Định Paris, Huỳnh Tấn Mẫm bị trao trả như tù binh VC tại sông Thạch Hãn, hắn khóc như mưa vì bị trục xuất khỏi miền Nam Tự Do, đày qua xứ Xã Hội Củ Ngãi, chứ đâu bị bắt lại hồi nào đâu mà phóng thích ngày 28 tháng 4? (Tù Binh và Hòa Bình, Phan Nhật Nam, 1974(?)
Thằng Huỳnh Tấn Mẫm này cùng với các đ/c ngu đần của nó trong mặt trận phõng giái miền Nam nên tự tữ chết ngay sau khi miền Nam bị cs Bắc Việt cưỡng chiếm. Vì chúng chỉ lợi dụng chiêu bài này để có cớ xâm lược miền Nam VN, và ngay sau 30/4/75 chúng đả khai tữ cái mặt trận dõm này. Tất cả đám ngu bị lừa này không có can đãm để kêu gọi sinh viên, học sinh và người dân VN một lần nửa đứng lên để lật đổ bạo quyền độc tài, độc đãng csvn; mà chỉ có cúi đầu, sống mòn trong tũi nhục nhìn thấy thành quã đấu tranh ngu xuẫn của chúng dưới thời VNCH đả góp phần làm cho nước VN ngày nay trở thành một trong những quốc gia tụt hậu nhất ở Đông Nam Á. Còn người dân VN ngày nay phải sống trong nổi lo sợ hàng ngày vì cướp bóc, tai nạn giao thông, lạm phát kinh tế kinh hoàng, đời sống bấp bênh vì những luật lệ quái đãn của đám chăn trâu nay lên làm lãnh đạo.
Nếu tên này còn có chút "liêm sĩ" thì nên mạnh dạn đi ra Hà Lội đến trước văn phòng Quốc Hội bù nhìn của quái đãng csvn tẫm xăng tự thiêu để đòi hõi bọn csvn phải cho tỗng tuyễn cữ tự do, phải cho đa đãng, và phải cho mọi người dân Vn được có nhân quyền đầy đũ.
Hy vọng hành động tự thiêu của tên này sẻ giúp hắn bớt đi những tội lỗi mà hắn cùng đ/c của hắn đả gián tiếp gây ra cho người dân VN ngày nay.
Thằng Mẫm nầy cùng thêm 01 thằng nữa cũng BS vừa chết là những những tên tội đồ cũa dân tộc loại ăn cơm QG thờ ma cộng sản nó súyt bị đưa trao đổi tù binh năm 1972.Nó làm chủ tich THSV/SG thì một anh khác đang dược đưa lên là thì bị ai đó xô xuống lầu chết tại Đại Học Y khoa.
thằng chó đẻ huỳnh tấn mẫm ngày xưa theo mặt trận phá rối miền nam sau khi cộng sản chiếm được miền mam chúng cho nó té giếng ra rià bây giờ lại lòi mặt chó ra lập công với khị trưởng sơn hay đừng ra lập mặt trận phỏng giái......bọn tội đồ mặt trận phá rối miền nam con cháu chúng phải bị chu di ba đời cụng chưa trả hết nợ chúng làm ai biết hãp post hình con cháu chúng lên cho ba con hải ngoại chim ngằm dung sác con cháu chúng......please
Những ai đã từng đọc tư liệu , tài liệu về cuộc chiến VN trước đây kg ai lạ gì với cái tên Huỳnh Tấn Mẫm ! Bạn Vietcent nói đúng vì ông ta sống dưới chế độ Tự Do & dân chủ nên nhiều lần bị bắt mà vẫn được tha...Nếu ông ta sống dưới chế độ CS thì ông ta đi bán muối lâu rồi...
Theo như ông kể thì ông nội & cha cúa ông bị lính Tây đánh chết , vậy mà ông chỉa mũi dùi căm thù vào chế độ VNCH? Để rồi ông xấc động HS-SV xuống đường biểu tình & quậy phá , kế cả ông đã đặt bom ám sát nhiều nhân sĩ , trí thức có máu mặt ở miền Nam thời đó? Ông làm bao nhiêu việc để rồi sau 1975 ông được gì , ông đã thấy rồi chứ? Chắc giờ này ông ôm hận & tự chưởi mình ngu? Đây có lẽ là sự ngu xuẩn nhất đời cúa ông ! Hay là ông muốn "chơi dại lấy tiếng ngu"?
Uổng cho xã hội miền Nam cưu mang cho nó ăn học đến bác sĩ , nhưng nó ngu còn hơn con bò tót...
Láo khoét ngu ngốc: "Người từng chạm trán cả Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh" nó tưởng nó là cái quỷ gì chớ? Bất quá chỉ là thằng thanh niên chưa ráo máu đầu, ngu dại nghe tụi VC xúi giục làm bậy cùng với 1 nhúm SV ngu xuẩn, thì chỉ cho cảnh sát bắt, xét xử rồi bỏ tù, chứ cấp Quốc Gia ai hơi đâu gặp nó? Thiệt là nổ banh ta lông, người thời đó chưa chết hết đâu em.
Thằng thun này bị mù, thằng Mẫm nó chẳng cho mày bưng bô đâu, đọc lại đi con thun! Hehehehe
Hehehehe ......
Cái lưởi của thằng qthinh này còn dài hơn cái lưởi bò của chó Chệt .....
Nó liếm ra tới Đè Nẻng , liêm lên cái cầu RỒNG LỘN , liếm đít cha con thằng Nguyễn Bá Thanh , giờ liếm vào Sài Gòn , liếm tới đít và dái của thằng Huỳnh Tấn Mẫm ..... may là lổ đít chu9 ở gần má nó cho nên nó liếm không được . .....
Hehehehe.....
Ngày xưa, Khổng Minh bắt rồi thả Mạch Hoạch tới lần thứ bảy thì Mạch Hoạch quy hàng và trở thành một tướng trung thành của Khổng Minh. Còn HTM bị bắt và được thả tới 11 lần, đã không biết cải tà quy chánh mà lại còn tiếp tục quấy rối đời sống thanh bình ở miền Nam, tư cách thua cả một người Man thời Tam Quốc bên Tàu.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.