Thấy đôi nam nữ đang tâm sự trong ô tô ở quãng đường vắng, Việt tiến đến, chặn đầu xe “xin đểu”. Thấy dáng bộ “đầu gấu” của Việt, nam thanh niên phóng xe bỏ chạy, hất Việt lên nắp ca-pô, đánh võng, khiến Việt rơi xuống đất tử vong.
Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Từ Liêm điều tra, khám phá vụ án giết người xảy ra rạng sáng ngày 6/2 tại đoạn đường ở Khu công nghiệp 8, thuộc Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm. Nạn nhân là Nguyễn Xuân Việt (SN 1986, trú tại thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm).
Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Bình (SN 1987, trú tại xóm 4, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Đối tượng Bình. (Ảnh:ANTĐ)
Theo điều tra của cơ quan công an, tối 5/2, Bình dùng ô tô taxi của mình chở bạn gái đến đoạn đường thuộc Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm để tâm sự. Đến khoảng 2h sáng ngày 6/2, Nguyễn Xuân Việt đi đến, đỗ xe máy bên cạnh “xin đểu” hai người nhưng không được.
Thấy bộ dạng “đầu gấu” của Việt, Bình nhấn ga bỏ chạy. Việt đứng chặn ở đầu ô tô bị hất lên nắp ca-pô, phải bám vào cần gạt nước. Bình cho xe chạy hình zíc zắc khoảng 30m thì Việt bị hất xuống đường nhựa, tử vong vì chấn thương sọ não.
“xin đểu”, bị taxi đâm chết là phải rồi , cái đám xin đểu này là do đảng csVN nuôi dưỡng trước đây , chuyên dùng để cướp đất cướp của nhân dân , hà hiếp dân lành , nay đảng không còn dùng nên không có tiền , nhưng xui vụ này , chết cũng đáng . hoan hô tài xế taxi .
(NLĐO)- Thấy đôi nam nữ tâm sự trong chiếc taxi đậu bên đường ngoại thành Hà Nội, Nguyễn Xuân Việt đến "xin đểu" nhưng không được. Việt chặn đầu ô tô thì bị tài xế tông hất lên nắp capo, chạy đánh võng làm ngã xuống đất, tử vong vì chấn thương sọ não.
Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) điều tra, khám phá bắt Nguyễn Văn Bình (SN 1987, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An), là lái xe taxi hãng 3A biển kiểm soát 29A-399.45, về hành vi giết người.
Theo điều tra, vào khoảng 23 giờ 20 ngày 5-2, Bình điều khiển xe taxi chở bạn gái là chị Nguyễn Thu H. (SN 1985, trú tại Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đến đoạn đường ở khu Công nghiệp 8 thuộc cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm thì dựng lại bên đường để tâm sự trong xe ô tô.
Tại đây, theo khai nhận, Bình đã gặp Nguyễn Xuân Việt (SN 1986, trú tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) đi xe máy đến "xin đểu". Bình không cho và điều khiển ô tô chở bạn gái bỏ đi.
Không buông "con mồi", Việt liền nhảy lên phía trước chặn đầu xe ô tô. Cảnh cáo không nghe, Bình đã nhấn ga hất Việt lên nắp capo rồi phóng đi, đánh võng làm Việt ngã đập gáy xuống đất dẫn đến tử vong vì chấn thương sọ não.
Ngồi tâm sự cùng bạn gái trong xe ô tô thì Việt đến xin tiền, Bình không cho nên lái xe bỏ đi rồi đâm thẳng vào người Việt khiến anh này bị chấn thương sọ não tử vong...
Ảnh minh họa
Ngày 21/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Từ Liêm điều tra, bắt đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1987, ở Diễn Châu, Nghệ An) lái xe taxi hãng 3A biển kiểm soát 29A-39.945 về hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 5/2/2013, trong khi Bình cùng chị Nguyễn Thu H. (SN 1985, trú tại Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội) ngồi trong xe ô tô tâm sự tại đoạn đường công nghiệp 8 thuộc cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm thì Nguyễn Xuân Việt (SN 1986, trú tại Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đi xe máy đến xin tiền.
Bình không cho nên lái xe bỏ đi. Tuy nhiên, Việt chặn đầu xe không cho đi. Bực tức Bình lái xe đâm thẳng vào người hất người đàn ông này lên nắp ca bô xe rồi tăng ga đánh võng. Hậu quả làm anh Việt ngã đập gáy xuống đất chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.