HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Khi thầy ăn cơm gà cùng Lý Nhã Kỳ làm từ thiện
Old 11-08-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,130
Thanks: 11
Thanked 14,108 Times in 11,269 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Một thầy tu trụ trì một chùa nhỏ, tại một thị trấn nhỏ, nhưng quyết tâm xây dựng cô nhi viện để cưu mang 200 trẻ mồ côi. Một việc làm cao cả đáng để học tập. Một mỹ nhân cùng vun tay vào cho đạo hạnh vô lượng vô biên ấy. Nhưng đằng sau những lời hoa mỹ trên trang web của họ là gì?.

Người đẹp làm từ thiện…


Cư dân mạng đang xôn xao và thán phục người đẹp Lý Nhã Kỳ cùng Đại Đức Thích Phước Ngọc (tục danh là Phạm Văn Cung) trụ trì chùa Phước Quang, Vĩnh Long xây dựng Cô Nhi Viện Suối Nguồn Tình Thương cưu mang 200 trẻ mồ côi. Thông tin này độc giả cứ vào google gõ “Lý Nhã Kỳ và Suối Nguồn Tình Thương”, lập tức google cho ra một loạt kết quả người đẹp, thầy tu cùng nhau làm từ thiện. Thực hư của Cô Nhi Viện này như thế nào?.

Trong bài viết “Tôi xài sang từ nước mắt” đăng trên trang web của mình, Lý Nhã Kỳ nói: Kỳ rất rạch ròi, việc làm từ thiện chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của Kỳ. Khi PLVN đặt câu hỏi với ông Phạm Văn Cung (tức Đại đức Thích Phước Ngọc) về việc Lý Nhã Kỳ đã tài trợ bao nhiêu tiền để xây cô nhi viện?.

Một góc cô nhi viện

Ông Phạm Văn Cung trả lời thẳng thắn nhưng mức độ trung thực thì phải đợi người đẹp minh chứng: “Lý Nhã Kỳ cúng dường 200 triệu, nhưng số tiền đó không phải xây cô nhi viện mà cúng dường xây tượng Phật Quan Âm trong cô nhi viện. Số tiền của Kỳ chỉ tạc được gương mặt pho tượng bởi tổng mức đầu tư của pho tượng hơn 3 tỷ đồng”.

Vấn đề đặt ra: Có hay không việc Lý Nhã Kỳ cùng Thích Phước Ngọc xây cô nhi viện?. Câu trả lời xin dành cho những người xem từ thiện là một phần cuộc sống…

Công ty Ngọc Thiện bị lợi dụng?

Cô nhi viện Suối Nguồn Tình Thương được Đại đức Thích Phước Ngọc khởi xướng và được UBND tỉnh Vĩnh Long cho phép xây dựng trong quyết định 1780/QĐ-UBND ngày 19/9/2008. Khi có giấy phép, Đại đức Thích Phước Ngọc bắt tay xây dựng Cô nhi viện với lòng hảo tâm của phật tử và những nhà từ thiện khắp nơi. Công việc đang tiến triển thì nguồn tài trợ cạn kiện, cô nhi viện xây dựng dở dang. Tháng 11/2011 Đại đức Phước Ngọc ra Hạ Long tham quan một cơ sở từ thiện của Cty TNHH Ngọc Thiện tại Quảng Ninh.

Đại đức Thích Phước Ngọc mời bà Bảo Thoa vào Vĩnh Long tham quan Cô nhi viện. Sau khi biết kế hoạch xây dựng Cô nhi viện Suối Nguồn Tình Thương, bà Nguyễn Bảo Thoa, Giám đốc Cty Ngọc Thiện đồng ý tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng Cô nhi viện. Ngày 24/12/2011, ông Phước Ngọc đưa Thượng tọa Thích Phước Hạnh-Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và ông Nguyễn Văn Sang-Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long ra thăm và làm việc với Cty Ngọc Thiện.

Sau buổi làm việc hai bên thống nhất và chốt kinh phí để hoàn tất Cô nhi viện là hơn 4 tỷ đồng (ngoài ra, Cty Ngọc Thiện hứa sẽ trả hơn 1 tỷ mà Phước Ngọc đang nợ). Ngày 10/3/2012, công trình Cô nhi viện được khởi động trở lại do Cty Ngọc Thiện tài trợ 100%. Buổi khởi công này có sự tham dự của đại diện các cơ quan ban ngành hữu quan chính quyền sở tại.

Sau khi khởi công, Cty Ngọc Thiện đã giải ngân cho ông Phước Ngọc 1,2 tỷ thể hiện duyên lành hội ngộ. Một tháng sau khi giải ngân, công việc thi công vẫn chậm trễ. Ngày 6/4/2012, một thành viên trong Cty Ngọc Thiện phát hiện trên trang Web của Lý Nhã Kỳ với nội dung nêu trên. Đồng thời phát hiện thêm trên trang web của Suối nguồn tình thương một bài thơ do ông Phước Ngọc sáng tác lấy chủ đề là trẻ em mồ côi để kêu gọi tài trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Cô nhi viện đã được Cty Ngọc Thiện tài trợ 100% vậy ông Phước Ngọc kêu gọi tài trợ thêm để làm gì?. Câu hỏi này được các thành viên trong Cty Ngọc Thiện đặt ra và mổ xẻ.

Ngày 12/4/2012 Ngọc Thiện cử người bay vào Vĩnh Long để kiểm định khối lượng công việc mà ông Phước Ngọc đã làm. Thực tế thì số tiền giải ngân của Ngọc Thiện không ai biết đã sử dụng bao nhiêu?. Và xây dựng cái gì?.

Ông Phước Ngọc thông báo cho Cty Ngọc Thiện rằng, số tiền nợ phần xây dựng trước đây là gần 1 tỷ. Nhưng khi Cty Quy Hoạch và Thiết Kế thuộc Sở Xây dựng Quảng Ninh thẩm định lại khối lượng công việc mà ông Phước Ngọc đã làm trước đây, thì số tiền nợ này chỉ 430 triệu đồng.

Mâu thuẫn xuất hiện, duyên lành chớm rạn nhưng Cty Ngọc Thiện vẫn giữ lời hứa tài trợ và đưa ra đề nghị: Cty sẽ mướn một nhà thầu, xây dựng theo thiết kế của ông Phước Ngọc và công trình được thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay.

Bà Thoa cho biết: Ông Phước Ngọc không chấp nhận cách làm này vì công trình là của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long chứ không phải của chùa Phước Quang. "Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", Cty Ngọc Thiện chấp nhận mọi điều kiện của Phước Ngọc để giữ duyên lành, việc thiện.

Khi lòng tin bị “đánh cắp”…

Sau buổi làm việc ngày 12/4 công trình tiếp tục xây dựng và ông Phước Ngọc quyết toán với Cty Ngọc Thiện nhưng quyết toán này không minh bạch và có dấu hiệu gian lận về vật liệu xây dựng. Bởi vậy, ngày 14/5/2012 Cty Ngọc Thiện, ông Phước Ngọc và đơn vị thi công ký với nhau một biên bản quy định trách nhiệm của các bên để làm cơ sở pháp lý cho Cty Ngọc Thiện giải ngân tiếp.

Ngày 18/5/2012 một thành viên của Cty Ngọc Thiện tại Tp HCM phát hiện ông Phước Ngọc trong bộ veston, đang ăn cơm gà với một cô gái tại nhà hàng Terat trong cao ốc Sài gòn Center 65 Lê Lợi-QI-Tp HCM.

Giám đốc Cty Ngọc Thiện chất vấn ông Phước Ngọc về hành vi vi phạm giới luật này thì nhận được một tin nhắn từ máy điện thoại ông Phước Ngọc nhắn sang. PLVN trích đăng nguyên văn một đoạn tin nhắn này: “Thưa, đã là cô với lòng đầy tôn kính và lúc nào cũng tuyệt vời vĩ đại trong lòng thầy thì những chỉ thị hay lời chỉ dạy đúng đắn thầy nguyện xin phụng hành. Vì thế nên lời cô nhắc nhở nhà Sư chính là thầy mà dùng mặn và mặc đồ vest thầy đã thấy mình sai và có lỗi với Phật tổ, cầu xin sám hối và ngàn lời mãi biết ơn cô…”.

Sự kiện này làm Giám đốc Cty Vina Anh Linh (anh của bà Thoa) mất lòng tin vào ông Phước Ngọc nên chính thức rút lại số tiền tài trợ 500 triệu. Khoản tiền này Vina Anh Linh đã chuyển vào tài khoản cô nhi viện nên Cty Ngọc Thiện phải chuyển trả lại cho nhà hảo tâm bị đánh cắp lòng tin kia.

Tại sao khi được tài trợ 100% Cô nhi viện vẫn kêu gọi tài trợ? Tại sao không chịu cho nhà tài trợ áp dụng phương thức chìa khóa trao tay? Tại sao xe thầy chùa đi mà được cấp biển số xanh?

Chiếc xe này mua bằng tiền cúng dường nhưng lại mang biển số xanh

Duyên lành chưa đủ?

Khi lòng tin bị đánh cắp đồng nghĩa với "cái tôi" bị xúc phạm, mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Bảo Thoa và ông Phạm Văn Cung (Đại đức Thích Phước Ngọc) được đẩy lên cao trào. Ngày 24/5/2012, Đại đức Thích Phước Ngọc lấy tư cách là Giám đốc Cô nhi viện ký Quyết định số 44/QĐ-TTCNVSNTT ngưng nhận tài trợ của Cty Ngọc Thiện với lý do: Theo nhà Phật thì Duyên lành chưa hội đủ. Vì duyên lành chưa hội đủ nên việc xây CNV không có kết quả viên mãn.

Cty Bảo Ngọc vì quyết định này mà gởi đơn thỉnh nguyện đến các tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày lại sự việc hai bên đã làm và mâu thuẫn phát sinh hiện tại, đồng thời yêu cầu các tổ chức này giải quyết.

Mối duyên lành ngày nào bị cắt đứt, Đại đức Thích Phước Ngọc không liên lạc với Cty Ngọc Thiện. Giám đốc, hay bất cứ một thành viên nào trong Cty liên lạc thì Đại đức Thích Phước Ngọc không nghe điện thoại và không trả lời tin nhắn. Thay vào đó ngày 21/6, Giám đốc Cty Ngọc thiện bị số máy lạ gọi đến và lời một người phụ nữ nhắn tin hăm dọa tạt a-xít.

Sau đó, có một người đàn ông tên Hùng, thường trú tại Hải Phòng, gọi điện thoại cho giám đốc Cty Ngọc Thiện với lời lẽ hăm dọa. Chiều 22/6/2012, Giám đốc Cty Ngọc Thiện trực tiếp gặp ông Hùng tại Hải Phòng, câu chuyện mà hai người trao đổi nội dung chính là việc làm từ thiện và xây dựng CNV. Đặc biệt là bàn về vấn đề trả hay không trả lại tiền cho Cty Ngọc Thiện.

Một loạt câu hỏi đặt ra: Tại sao Đại đức Thích Phước Ngọc không trực tiếp nói chuyện hay làm việc với nhà tài trợ của mình mà phải thông qua một người thứ ba?. Có hay không Đại đức Thích Phước Ngọc mượn người này hăm dọa nhà tài trợ cho mình?. Mối quan hệ của Đại đức Thích Phước Ngọc với người này ra sao?. Ông Hùng này thay mặt Đại đức Thích Phước Ngọc gặp Giám đốc Cty Ngọc Thiện để giải quyết số tiền mà Cty này đã giải ngân cho Đại đức Thích Phước Ngọc với mục đích gì?.

Những khuất tất cần được làm rõ

Sở dĩ có những câu hỏi trên phát sinh bởi liền sau quyết định ngưng nhận tài trợ thì Đại đức Thích Phước Ngọc hứa sẽ hoàn trả số tiền mà Cty Ngọc Thiện đã giải ngân. Nhưng việc trả lại tiền này Đại đức Thích Phước Ngọc lại không làm trực tiếp mà thông qua người đàn ông tên Hùng.

Ngày 3/7/2012, một người đàn ông mà Đại đức Thích Phước Ngọc giới thiệu là đại diện UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long và ông Hùng đến làm việc tại trụ sở của Cty Ngọc Thiện. Kết quả là buổi làm việc, Đại đức Thích Phước Ngọc phủ nhận toàn bộ lời hứa trả lại tiền cho Cty Ngọc Thiện.

Ngày 29/8/2012, Báo PLVN có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Sang-Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long và Thượng tọa Thích Phước Hạnh-Phó ban Trị sư Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Khi chúng tôi yêu cầu được tiếp cận Đại đức Thích Phước Ngọc để đối chất đơn thư tố cáo của bà Thoa, Thượng tọa Thích Phước Hạnh liên lạc với Đại đức Thích Phước Ngọc nhưng không gặp được, chúng tôi truyền đạt lại những nội dung cần làm việc với Đại đức Thích Phước Ngọc. Chiều hôm đó, chúng tôi nhận được lời hẹn của Đại đức Thích Phước Ngọc sẽ làm việc trong ngày 31/8/2012. Vì cận lễ Quốc khánh, chúng tôi hẹn lại 14h ngày 4/9/2012.

Đúng hẹn, chúng tôi (cùng đi có phóng viên báo Lao động, Công an nhân dân) đến trung tâm CNV. Thật bất giờ tại đây Đại đức Thích Phước Ngọc đã mời sẵn hơn 20 vị khách đại diện cho các ban ngành hữu quan tỉnh Vĩnh Long để tham quan CNV trước ngày khánh thành. Trong khi ngừng nhận tài trợ từ Cty Ngọc Thiện nhưng Đại đức Thích Phước Ngọc vẫn quyên góp xây được CNV và hơn thế nữa.

Buổi làm việc của Đại đức Thích Phước Ngọc hôm hẹn chúng tôi là buổi thuyết trình báo cáo thành tích đã xây xong CNV. Có một số báo chí và đài truyền hình, Đại đức Thích Phước Ngọc chủ động mời đến để thông tin về buổi báo cáo thuyết trình này cùng sự tham dự, chứng kiến của các quan khách đại diện tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt có cả vợ chồng ông Hùng (Hải Phòng). Mặc nhiên, báo chí chúng tôi được giới thiệu cho thêm phần “oai” của chuyến tham quan và thành tích này.

Thấy sự việc không minh bạch, chúng tôi đề nghị Đại đức Thích Phước Ngọc cùng các cơ quan chức năng làm việc theo nội dung đã thống nhất và đã hẹn với chúng tôi. Buổi thuyết trình báo cáo thành tích của Đại đức Thích Phước Ngọc bị gián đoạn.

Thành phần tham dự làm việc còn lại gồm ông Sang, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh &Xã hội, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long. Những khuất tất của chúng tôi đặt ra Đại đức Thích Phước Ngọc không lý giải được bởi vai trò quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Long hầu như vô hiệu hóa trong việc xây dựng CNV này. Giám đốc Sở LĐTB&XH nói: Sở không quản lý việc xây CNV mà chỉ quản lý các cháu khi các cháu về đây sinh sống.

Ngày 5/9/2012, vợ chồng ông Hùng được chiếc xe Camry 2.4 đời 2011, màu đen, mang biển kiểm soát màu xanh số 64A- 0702 chở đến nhà hàng Xuân Khánh-Tp Cần Thơ ăn cơm "giao lưu tình cảm" với báo chí. Ông Hùng nói: "Sự việc CNV mấy anh xem nếu nhỏ thì bỏ qua".

Vợ chồng ông Hùng có quan hệ gì với Đại đức Thích Phước Ngọc mà sốt sắng đi đàm phán với báo chí như vậy?. Nếu nói không liên quan thì tại sao Đại đức Thích Phước Ngọc lại cho tài xế và xe chở đi?. Và bữa cơm mà ông Hùng nói là mời báo chí chỉ là "tình giao hữu", nhưng tài xế của Đại đức Thích Phước Ngọc lại trả tiền?.

Ngày 6/9/2012, báo chí làm việc với Đại đức Thích Phước Ngọc, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, ông Sang và cả Giám đốc Cty Ngọc Thiện. Mọi việc được làm sáng tỏ và Đại đức Thích Phước Ngọc hứa sẽ trả lại tiền tài trợ cho Cty Ngọc Thiện sau 3 ngày. Đồng thời, Thượng tọa Thích Phước Hạnh thay mặt Giáo hội xin lỗi Cty Ngọc Thiện và cá nhân bà Thoa khi những sự việc đáng tiếc đã xảy ra; còn ông Sang thì khuyên báo chí bỏ qua vụ việc...

Khi được hỏi chiếc xe có phải do Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long cấp như lời bà Thoa nói hay không thì Đại đức Thích Phước Ngọc trả lời: Chiếc xe là do nhà chùa mua tiền của phật tử cúng dường. Còn biển số xanh là vì CNV thuộc Sở LĐTB&XH nên được cấp biển số xanh. Một phật tử làm từ thiện cho CNV rất nghèo nhưng vì lòng từ tâm hướng thiện ủng hộ CNV 5 triệu đồng, nói rằng: “Nhà tôi nghèo, 5 triệu đối với chúng tôi rất lớn nhưng vì mục đích cao cả, cưu mang các cháu mồ côi nên chúng tôi không tiếc. Nhưng khi biết ông Giám đốc CNV đó là thầy tu mà sở hữu chiếc xe giá trị hơn 1,3 tỷ thì tôi sẽ lấy lại 5 triệu”.

Trong khi Đại đức Thích Phước Ngọc đang đi vận động từng đồng từ các lòng hảo tâm của Phật tử mà bản thân lại đi chiếc xe mang biển số xanh như một quan chức đầu tỉnh thì hình ảnh đó có phải là tấm gương để các cháu mồ côi noi theo, phấn đấu hay không?. Với chiếc xe biển số xanh như vậy thì chuyện quyên góp có khách quan hay không?. Câu trả lời xin giành cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ngọc Long

(PLVN)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images662281_mot_goc_co_nhi_vien.JPG
Views:	9
Size:	28.7 KB
ID:	421853  
Old 11-08-2012   #2
huonggiang4
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 1,909
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
huonggiang4 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Chiếc xe này mua bằng tiền cúng dường nhưng lại mang biển số xanh

Xe công cán của sư cán bộ mà ! Việt cộng hút máu dân không chừa một ngõ ngách nào.
huonggiang4_is_offline  
Old 11-08-2012   #3
sonhoang
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 158
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
sonhoang Reputation Uy Tín Level 1sonhoang Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sư đang làm kinh tài đó mà
sonhoang_is_offline  
Old 11-08-2012   #4
chu9chin
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
chu9chin's Avatar
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 8,938
Thanks: 1,073
Thanked 350 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 23
chu9chin Reputation Uy Tín Level 6
chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6
Default

100% tên chó đẻ này là công an đội lốt sư cọ để phá Phật Giáo .....còn con Lý Nhã Kỳ là 1 con điếm thúi .....chắc chắn là 1 đôi với tên sư cọ này rồi .....

Last edited by chu9chin; 11-08-2012 at 17:01.
chu9chin_is_offline  
Old 11-08-2012   #5
dalat47
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
dalat47's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 4,980
Thanks: 1,117
Thanked 678 Times in 309 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 71 Post(s)
Rep Power: 20
dalat47 Reputation Uy Tín Level 6
dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6dalat47 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by huonggiang4 View Post
Chiếc xe này mua bằng tiền cúng dường nhưng lại mang biển số xanh

Xe công cán của sư cán bộ mà ! Việt cộng hút máu dân không chừa một ngõ ngách nào.
Quote:
Originally Posted by sonhoang View Post
Sư đang làm kinh tài đó mà
Quote:
Originally Posted by chu9chin View Post
100% tên chó đẻ này là công an đội lốt sư cọ để phá Phật Giáo .....còn con Lý Nhã Kỳ là 1 con điếm thúi .....chắc chắn là 1 đôi với tên sư cọ này rồi .....
Cái vòi bạch tuôc dưới dạng nhà sư xây chùa, Cô nhi Viện đang tỏa ra khắp thế giới, California là nơi điển hình.
Chừng nào các Thiện nam,Tín nữ sáng mắt ra?????
dalat47_is_offline  
Old 11-08-2012   #6
eaglevn
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
eaglevn's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,702
Thanks: 4,353
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 32
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
Default

Sư hổ mang vàng
eaglevn_is_offline  
Old 11-09-2012   #7
lilmonkiz
Banned
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 486
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
lilmonkiz Reputation Uy Tín Level 1
Default

Ai bieu may co chu dem tien vo chua cung chi ? roi gio ngoi than trach , thay chua cotien muaxe ke ho , ganh ty voi thay chua ah ? neu ganh vay dyng cung cung roi so do voi than thanh
lilmonkiz_is_offline  
Old 11-09-2012   #8
lao ong
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
lao ong's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 1,430
Thanks: 73
Thanked 71 Times in 46 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 14 Post(s)
Rep Power: 15
lao ong Reputation Uy Tín Level 1lao ong Reputation Uy Tín Level 1lao ong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Bài thơ Đậu hủ quốc doanh:
Chân tu, đạo hữu tu hành
Sáng ngời Phật tánh, hiền lành, định tâm
"Quốc Doanh Đậu Hủ"*: nhung, sâm
Nguyên mâm-quốc-cấm đỏ mồm, no say
Tụng kinh "đỏ", gắn mề đay
Dạy người lễ lạy Mác, Lê, Đảng, Hồ
Ý nga, 21-6-2012
lao ong_is_offline  
 
User Tag List


“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”
Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu... trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! Vì sao Campuchia cô độc khi khủng hoảng nổ ra: “Bạn bè” không tự nhiên mà có Làn sóng “America First” quét qua Bộ Ngoại Giao: Đại sứ Marc Knapper rời Việt Nam từ tháng Giêng
Vợ của nhạc sĩ, đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông qua đời Việt kiều Mỹ mất nhà 100 tỷ 10A Cửu Long tại Sài Gòn vì nhờ bạn đứng tên Tô Lâm đưa 20.000 cảnh sát cơ động khống chế Hà Nội, vô hiệu hoá chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính
Sân bay Long Thành của Việt Nam hoá ra là 'hàng Trung Quốc' Vụ “UPS giả” vào nhà giết cả gia đình: tin cũ gần 2 năm vẫn hâm nóng cộng đồng người Việt Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13742 seconds with 15 queries