HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tìm sự thật siêu mẫu bị chồng cũ đòi 288 tỉ đồng
Old 10-20-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Ngọc Thúy từng tâm sự:"Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc. Nhưng sau đó những va vấp, mâu thuẫn đã xảy ra. Hai người là hai cá thể, sống ở hai môi trường văn hóa khác nhau…". Thế rồi chưa đầy 2 năm kể từ ngày cưới, Ngọc Thúy trở về Việt Nam và sau khi sinh đứa con thứ hai tại Singapore, "siêu mẫu" mới chính thức tuyên bố, rằng cuộc hôn nhân của mình đã kết thúc...

Ngược lại thời gian hơn 5 năm về trước, ngày 18/11/2006, "siêu mẫu" Phạm Thị Ngọc Thúy - nữ diễn viên chính được biết đến nhiều trong phim "Đôla trắng" - đã làm lễ thành hôn với ông Nguyễn Đức An - một doanh nhân, Việt kiều Mỹ.

Đám cưới tổ chức tại khách sạn Park Hyatt, TP.HCM. Khi đó, "siêu mẫu" đã bộc bạch về quyết định của mình, rằng: "Tôi và ông xã biết nhau được khoảng 1 năm từ sự giới thiệu của một người bạn. Anh ấy có qua Việt Nam thăm tôi vài lần. Anh ấy rất chín chắn, biết cách chia sẻ và đặc biệt là thông cảm với nghề nghiệp của tôi. Trong thời gian quen nhau, chúng tôi không hứa hẹn gì nhiều vì tôi và anh xa xôi cách trở quá. Khi có dịp qua Mỹ làm việc và thăm anh thì cũng là lúc tôi nhận được lời cầu hôn của anh. Mọi chuyện thật bất ngờ nhưng đến quá đúng lúc và tôi không còn biết làm gì hơn là gật đầu về sống bên anh trong niềm hạnh phúc".

Nhà ông An có 8 anh chị em, tất cả đều ở Mỹ và đều đã có gia đình. Ông An chỉ còn mẹ vì bố ông mất sớm. Ông cũng từng có một đời vợ rồi sau khi chia tay, ông ở vậy suốt 10 năm. Thế nên, "siêu mẫu" Ngọc Thúy đã "nhìn thấy sự khao khát mái ấm gia đình, khao khát tiếng cười trẻ thơ của anh ấy".


Siêu mẫu Ngọc Thúy và hai con

Theo lời Ngọc Thúy thì trước khi cưới, cô từng sang thăm bà mẹ chồng tương lai nhiều lần. Cô nói: "Tôi thấy rất gần gũi. Mẹ anh vẫn giữ cho cả gia đình nếp sống của người Hà Nội, nền nã, lịch lãm. Mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt và luôn có ý thức giữ gìn văn hóa Việt Nam. Anh ấy dù sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng cách nghĩ và cư xử không hề bị Tây hóa. Anh vẫn thích những món ăn miền Bắc và là một người tinh tế, tình cảm".

Trước đó, vào tháng 8/2006, "siêu mẫu" Ngọc Thúy kết thúc hợp đồng làm việc với Công ty FPT rồi sau đám cưới, cô sang Mỹ sống và làm việc trong công ty riêng của chồng. Suốt khoảng thời gian này, ít ai nghe được thông tin gì về cô ngoại trừ có lần cô tâm sự: "Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc. Nhưng sau đó những va vấp, mâu thuẫn đã xảy ra. Hai người là hai cá thể, sống ở hai môi trường văn hóa khác nhau…". Thế rồi chưa đầy 2 năm kể từ ngày cưới, Ngọc Thúy trở về Việt Nam và sau khi sinh đứa con thứ hai tại Singapore, "siêu mẫu" mới chính thức tuyên bố, rằng cuộc hôn nhân của mình đã kết thúc.

Cô nói: "Lúc đó tôi đang có bầu, không muốn có sự xáo trộn mạnh mẽ, ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi muốn tạm thời được yên tĩnh, ít nhất là đến khi mẹ tròn con vuông, rồi sau đó làm gì cũng được. Tôi nghĩ bây giờ là lúc để công khai chuyện này, để bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu kiêu hãnh, sĩ diện, tôi đã không thừa nhận "tôi không bình yên", mà tôi phải đóng vai gia đình rất hạnh phúc. Nhưng tôi là người dám nhận sai lầm, dám phơi bày thất bại của mình, để sau đó có thể ngẩng cao đầu mà đi tiếp".

Theo chúng tôi được biết, thì ngày 26/9/2007, nghĩa là chỉ sau đám cưới khoảng 10 tháng, ông Nguyễn Đức An và "siêu mẫu" Ngọc Thúy đã gửi đơn xin ly dị tại Tòa án quận Cam (Orange County), bang California, Mỹ.

Mặc dù khi làm đám cưới, "siêu mẫu" Ngọc Thúy đã nhận định về người chồng của mình, rằng đó là người "chín chắn, biết cách chia sẻ". Nhưng giờ lại là: “Anh ấy lấy vợ chỉ để sinh con, làm đẹp, chứ đừng tham gia các thứ khác khiến những gì tôi nói ra chỉ là lời của một đứa trẻ con". Nghe kể có lần ở Việt Nam, hai vợ chồng giận nhau vì một chuyện nhỏ. Sau đó ông An về Mỹ. Lỗi thì cả hai cùng có nhưng là vợ, Ngọc Thúy chủ động nhường bước, một mình bế con mới 4 tháng tuổi quay lại đất Mỹ. Trải qua chuyến bay dài, "siêu mẫu" chờ đợi một sự đồng cảm nhưng ông An chỉ nói: "Tôi đã về Mỹ rồi, cô còn ẵm con theo, bám lấy tôi làm gì?".


Tin “siêu mẫu” Ngọc Thúy ly dị chồng bỗng chốc trở thành một tin "hot" của giới truyền thông nói riêng và công chúng nói chung, nhất là bây giờ lại có tin chồng cũ của cô - ông Nguyễn Đức An kiện cô tại một tòa án Mỹ để đòi lại số tài sản trị giá khoảng 288 tỉ đồng, bao gồm 5 căn hộ nằm trong Avalon Building tại quận 1, 4 căn hộ thuộc Sailing Tower cũng tại quận 1, TP.HCM, 13 lô đất và biệt thự thuộc Sea Links Golf & County Club, TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, hai thửa đất và một lô đất ở TP Vũng Tàu, 1 biệt thự 160m² ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, 31% cổ phần trong Công ty Sao Mai, TP Vũng Tàu, một khoản tiền quyền mua cổ phiếu của dự án Bank New Venture, toàn bộ số tiền trong tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, 4 ôtô Mercedes Benz, 1 ôtô Porsche Cayenne, 2 xe Volkwagen, 1 xe Vespa, các khoản vay 700.040 USD và 3.000.040 USD.

Nhưng đáng nói nhất là khi "siêu mẫu" ly dị, có tin đồn rằng sở dĩ ông Nguyễn Đức An chia tay với vợ là vì có sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn ấy và cho rằng cô hoàn toàn vô can. Cô nói: "Trước nay tôi không quan tâm lắm đến cuộc hôn nhân của chị Thúy nên cũng chẳng hiểu lý do đâu mà có tin đồn lạ lùng này. Hiểu biết của tôi về cuộc sống riêng của chị ấy cũng giống như bất kỳ công chúng nào khác, chỉ nghe loáng thoáng là chị ấy có chồng thành đạt ở Mỹ".

Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ còn khẳng định: "Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể lấy một người chồng thành đạt bằng, thậm chí hơn cả chồng chị Thúy ấy chứ. Vậy tôi cần gì phải va vào hạnh phúc riêng của người khác để rồi mang tiếng là kẻ thứ ba, không danh phận, không dám công khai mối quan hệ…".

Trở lại vụ kiện dân sự "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và nuôi con" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An, và bị đơn là vợ cũ của nguyên đơn - bà Phạm Thị Ngọc Thúy - do Tòa án nhân dân Tp HCM thụ lý thì theo ông An, ông và bà Thúy kết hôn vào năm 2006 nhưng đến tháng 9/2007, họ đã nộp đơn ly hôn tại Tòa án quận Cam, bang California, Mỹ. Khi giải quyết vụ án ly hôn này, Tòa thượng thẩm California, Mỹ, đã ra phán quyết: "Cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng, không có tài sản chung mà các bên có được trong hôn nhân".

Sở dĩ có phán quyết ấy là vì trước ngày lấy bà Thúy, ông An bằng tiền của mình, đã mua các dự án bất động sản, căn hộ, biệt thự, tài khoản, xe cộ như chúng tôi đã liệt kê ở trên. Sau khi lấy nhau, trong thời gian từ năm 2007 đến đầu năm 2008, do ông An không có quốc tịch Việt Nam nên ông đã nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên. Như vậy, theo phán quyết của tòa Mỹ, tất cả tài sản mà ông An nhờ bà Thúy đứng tên ở Việt Nam đều thuộc về ông An, và bà Thúy phải trả lại cho ông sau khi ly hôn.

Tuy nhiên, cũng theo ông An thì khi đường ai nấy bước, bà Thúy vẫn nắm giữ khối tài sản đó, đồng thời có hành vi tẩu tán, chuyển nhượng cho người thân, cũng như tự ý kinh doanh, thu lợi mà không được ông An đồng ý mặc dù ông đã chấp thuận theo yêu cầu của bà Thúy, là bán số tài sản và cho phép bà giữ lại phần lời phát sinh.

Trong một bản tự khai tại Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM, là đơn vị đầu tiên thụ lý vụ kiện, bà Trương Thị Bê - mẹ ruột “siêu mẫu” Ngọc Thúy - cũng đã thừa nhận hiện đang đứng tên một số tài sản mà Thúy chuyển cho bà và đây cũng chính là tài sản của ông An mà Ngọc Thúy đứng tên.

Tuy nhiên, sau đó Ngọc Thúy lại đổi ý, muốn tiếp tục giữ lại toàn bộ tài sản cho riêng mình. Sau nhiều lần thỏa thuận bất thành, ông Nguyễn Đức An đã quyết định khởi kiện bà Ngọc Thúy ra Tòa án Việt Nam. Bên cạnh việc đòi lại tài sản, ông An còn khởi kiện yêu cầu bà Thúy phải giao lại cho mình quyền trực tiếp nuôi dạy hai con nhỏ là Nguyễn Angelina Dior, sinh năm 2007 và Nguyễn Valentina Dior, sinh năm 2008.

Ông An cho biết: "Tôi không cần đòi lại tài sản để phục vụ cho bản thân mình. Tôi muốn làm tất cả vì hai con nhỏ và muốn giữ những tài sản chính đáng này cho đến khi các con trưởng thành, chúng có quyền sử dụng theo ý mình. Ngoài ra, tôi sẵn sàng trợ cấp cho bà Thúy hàng tháng với mức sống phù hợp ở Việt Nam".


Theo chúng tôi được biết, đã có một tờ "trát" do phía luật sư của "siêu mẫu" Ngọc Thúy gửi cho ông An, trong đó yêu cầu ông An phải chi cho Ngọc Thúy mỗi tháng 101.051USD (hơn 2 tỉ đồng). Ngoài ra, ông An còn phải có nghĩa vụ với 2 con gái chung giữa ông và Ngọc Thúy mà cụ thể là Nguyễn Angelina Dior, sinh năm 2007, mỗi tháng sẽ được nhận 21.925USD (tương đương 42 triệu), và Nguyễn Valentina Dior, sinh năm 2008, mỗi tháng được nhận 37.097USD (tương đương 71 triệu). Như vậy, tổng số tiền mỗi tháng ông An phải chi cho 3 mẹ con Ngọc Thúy theo như yêu cầu trong tờ "trát", là 158.055USD (hơn 3 tỉ đồng).

Về phía "siêu mẫu" Ngọc Thúy, có tin là cô đã đi Mỹ. Để nghe được ý kiến của cả hai phía, chúng tôi liên lạc với cô bằng điện thoại nhưng các cuộc gọi luôn luôn là “ngoài vùng phủ sóng”, còn thân nhân cô thì từ chối tiếp xúc. Một số luật sư nhận định rằng bản án của Tòa án quận Cam, Mỹ khó mà được công nhận tại Việt Nam vì giữa hai nước chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp.

Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng dân sự quy định với những quốc gia không có tương trợ tư pháp, nhưng thân thiện với nhau thì có thể áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Vì vậy, nếu ông An yêu cầu công nhận bản án của Tòa án Mỹ thì Bộ Tư pháp có thể chuyển cho Bộ Ngoại giao để cơ quan này chuyển cho TAND cấp tỉnh xem xét, rồi mở một phiên họp công nhận và cho thi hành quyết định bản án của Mỹ tại Việt Nam. Lúc ấy, bản án Mỹ mới có giá trị pháp lý. Nhưng điều éo le trong vụ này là chưa có phiên họp nào được mở nên bản án ấy chưa được công nhận và chưa có giá trị. Vì vậy, ông An không thể dùng bản án ly hôn giữa hai người tại Mỹ làm căn cứ yêu cầu đòi sở hữu tài sản tại Tòa án Việt Nam.

Tuy nhiên, đến đây lại xuất hiện một tình tiết mới, đó là ông An và Ngọc Thúy mặc dù đã làm hôn thú tại Mỹ, nhưng cả hai lại chưa ghi chú kết hôn ở Việt Nam, nên chưa được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Theo quy định, ghi chú này có ý nghĩa như một thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam, rằng một công dân Việt Nam đã lập gia đình với người nước ngoài. Như vậy, yếu tố hôn nhân sẽ không có giá trị trong vụ tranh chấp tài sản do Tòa án Việt Nam thụ lý.

Trước tin đồn về việc "siêu mẫu Ngọc Thúy đã đi Mỹ, một số luật sư như luật sư Nguyễn Văn Hậu - Đoàn Luật sư TP.HCM, luật sư Trương Xuân Tám - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều có chung nhận định rằng, "siêu mẫu" Ngọc Thúy có thể sẽ bị bắt khi quay lại nước Mỹ vì đã không chấp hành bản án. Luật sư Hậu nói: "Mặc dù bản án đó không có giá trị ở Việt Nam, nhưng lại có giá trị ở Mỹ". Khi trở lại Mỹ, “siêu mẫu” Ngọc Thúy phải tuân thủ luật pháp nước sở tại. Cần biết rằng theo luật Mỹ, hành vi không thi hành án sẽ cấu thành tội hình sự.

Theo luật sư Tám, thì không chỉ quay lại Mỹ mà khi "siêu mẫu" đến bất kỳ quốc gia nào có quan hệ tương trợ tư pháp với Mỹ, cũng có thể bị bắt. Thậm chí trên các chuyến bay thương mại có nước Mỹ tham gia hợp tác, liên kết, người ta cũng có thể tạm giữ "siêu mẫu" theo lệnh của Chính phủ Mỹ. Sau khi bị tạm giữ, đương sự sẽ bị dẫn độ về Mỹ để ra tòa theo luật Mỹ....

Nhằm tìm kiếm đến tận cùng của vấn đề, PV đã liên lạc với Luật sư Hoàng Cao Sang - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật để trao đổi quanh vụ ly hôn giữa “siêu mẫu” Ngọc Thúy và đại gia Việt kiều Nguyễn Đức An.

Theo dõi vụ việc ông Nguyễn Đức An (Việt kiều, Quốc tịch Mỹ) chồng cũ của “siêu mẫu” Ngọc Thúy, tiến hành nộp đơn khởi kiện Ngọc Thúy trong vụ kiện "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và nuôi con", luật sư có thể đưa ra những nhận định gì, dưới góc độ pháp lý?

Luật sư Hoàng Cao Sang: Thông thường người Việt chúng ta hay xử sự theo tình cảm, không rõ ràng về tiền bạc ngay ban đầu trong các mối quan hệ bạn bè, làm ăn và cả trong mối quan hệ vợ chồng. Qua trường hợp này, chúng ta rút ra được một bài học là "nên thỏa thuận một cách rõ ràng về mặt pháp lý những gì liên quan đến tiền bạc, tài sản để tránh làm mất tình bạn, quan hệ và thời gian sau này".

Thưa luật sư, theo ý kiến riêng của luật sư, thì khả năng thắng kiện của ông Nguyễn Đức An là bao nhiêu phần trăm? Luật sư có thể giải thích rõ ý kiến riêng này?

Luật sư Hoàng Cao Sang: Chúng ta không thể nói trước được điều gì, vì quyết định cuối cùng vẫn là tòa án.

Để buộc “siêu mẫu” Ngọc Thúy giao trả tài sản cho mình, ông An phải đưa ra những chứng cứ chứng minh các tài sản đó là tiền của mình bỏ ra hoặc công sức của mình tạo nên trước hoặc sau thời kỳ hôn nhân với Ngọc Thúy. Mà các chứng cứ này chúng ta chưa có thông tin một cách đầy đủ nên tôi không dám đưa ra kết luận.

Liệu, việc phán quyết của Tòa án California (Hoa Kỳ) trước đây từng công nhận toàn bộ tài sản đứng tên của Ngọc Thúy tại Việt Nam đều là của ông An, có ảnh hưởng gì đến phán quyết của Tòa án nhân dân TP.HCM?

Luật sư Hoàng Cao Sang: Xét về mặt pháp lý thì bản án của Tòa án California không ảnh hưởng gì đến phán quyết của Tòa án TP.HCM. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử tại Tòa án TP.HCM, ông An có quyền đưa bản án của Tòa án California để Tòa án TP.HCM tham khảo nhằm tìm hiểu thêm về thông tin của vụ việc. Cũng như xem xét về các chứng cứ mà Tòa án của California căn cứ để tuyên công nhận tài sản cho ông An.


(Theo ANTG)
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images789375_1.jpg
Views:	14
Size:	63.7 KB
ID:	326089  
 
User Tag List


Grok bị tố tạo ảnh khiêu dâm không đồng thuận, thậm chí dính trẻ vị thành niên Trump muốn Mỹ bán dầu Venezuela: Nhưng ai sẽ mua khi Trung Quốc đã “cai nghiện” xăng? Kremlin im lặng sau cú bắt Maduro: Nga lên án rầm rộ, nhưng Putin chưa nói một lời
Minneapolis bùng nổ biểu tình: Đội đặc nhiệm Biên phòng lập hàng rào trước tòa nhà liên bang, trường học đóng cửa Ít nhất 100 đặc công của Cuba+Venezuela chết trong vụ Mỹ bắt sống Maduro Quá khủng khiếp, ICE bắn chết phụ nữ Mỹ da trắng : Dư luận Mỹ dậy sóng sau vụ ICE nổ súng ở Minneapolis
Ác mộng kinh hoàng của Việt Kiều ngồi trên máy bay Việt Cộng trên đường về quê ăn tết Ngân sách quốc phòng 1.5 ngàn tỷ: “Dream Military” của Trump và cú xoay trục dầu Venezuela, chiếm Greenland Greenland nóng hơn băng: EU lên tiếng, Rubio hẹn gặp Đan Mạch, nội bộ Mỹ tranh cãi dữ dội
Cùng là đồ Tàu mang về, nhưng Anh – Mỹ như hai thế giới Vì sao ở Việt Nam trộm cắp – cướp giật như cơm bữa? Câu trả lời nằm ở “đầu ra” Một cuộc dọn nhà ở Tokyo, và thông điệp lạnh gáy gửi ra eo biển Đài Loan
Đổi đô “chợ đen” ở Việt Nam: Từ 9/2/2026 có thể bị phạt nặng và tịch thu Sau “Justice Mission 2025”, Đài Loan tuyên bố quyết tâm tự vệ trước sức ép Bắc Kinh Đêm giao thừa rực lửa ở Amsterdam: nhà thờ Vondelkerk thế kỷ 19 bị thiêu rụi
Hơn 3.000 người chờ trong rét: “Về đây bốn cánh chim trời” và cú rơi từ sân khấu xuống… hồ sơ hình sự Một chiếc ghế, một vụ BMW và câu hỏi về công lý Băng trộm “hải sản” tung hoành New England: 40.000 con hàu biến mất, tôm hùm 400.000 đô bị cuỗm trong phi vụ giả mạo xe tải
Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu... trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! Vì sao Campuchia cô độc khi khủng hoảng nổ ra: “Bạn bè” không tự nhiên mà có Làn sóng “America First” quét qua Bộ Ngoại Giao: Đại sứ Marc Knapper rời Việt Nam từ tháng Giêng
Vợ của nhạc sĩ, đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông qua đời Việt kiều Mỹ mất nhà 100 tỷ 10A Cửu Long tại Sài Gòn vì nhờ bạn đứng tên Tô Lâm đưa 20.000 cảnh sát cơ động khống chế Hà Nội, vô hiệu hoá chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính
Sân bay Long Thành của Việt Nam hoá ra là 'hàng Trung Quốc' Vụ “UPS giả” vào nhà giết cả gia đình: tin cũ gần 2 năm vẫn hâm nóng cộng đồng người Việt Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ
“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11101 seconds with 15 queries