|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Diễm My vẫn nói bao năm nay rằng bí quyết để chị trẻ đẹp, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn là vì chị hạnh phúc, chị được chồng yêu thương, chiều chuộng. Và khi người phụ nữ hạnh phúc thì niềm vui không thể giấu được trên gương mặt…
Hạnh phúc từng ngày của Diễm My
Diễm My luôn nói, chẳng thể nào biết trước được ngày mai, biết được tương lai sau này thế nào, cuộc sống cứ biết đến đâu hay đến đó. Gần 20 năm chị sống với chồng cũng trong tâm lý ấy, cứ hưởng thụ mỗi ngày, nhưng có lẽ chính nhờ thế chị lại giữ được hôn nhân bền bỉ. Gần 20 năm chung sống với nhau, Diễm My thấy vẫn như 3 năm quen nhau, chồng chị không hề thay đổi bản chất, cách sống, vẫn yêu thương chiều chuộng chị như ngày đầu.
Diễm My sinh tuổi Dần, đã mạnh mẽ lại hay nói, tính lại nóng nảy nữa, nhưng chồng chị thì lại là “cơn gió Nam” làm mềm đi sự nóng nảy ấy. Chị nóng nhưng anh “chiều” cho cái nóng của chị nóng đến đâu thì nóng, anh đợi chị “nguội” rồi mới nói, mới phân tích phải trái đúng sai. Ngay như việc dạy con, chồng thị thường bảo: “Để anh dạy cho, em hay nóng nảy như thế thì làm sao mà con nó nghe được!”.
Tính chị mạnh mẽ nên hay áp đặt là mẹ nói thì con phải nghe, nhưng chồng chị rất khéo, khi đó anh lại bảo rằng em hãy nhớ lại hồi xưa xem mẹ em nói, em có nghe hay không? Và lúc đó thì Diễm My thấy: à đúng, hồi xưa vào tuổi ấy, chị cũng hay bướng với mẹ. Sự kiên nhẫn, dịu dàng của ông xã chính là nguồn nước mát để gia đình chị luôn sống trong êm đềm.
Diễm My tâm sự trong đời sống tìm được người yêu không khó nhưng tìm được người yêu cả những khuyết điểm của mình thì không dễ. Chị thấy mình có nhiều khuyết điểm. Nhan sắc đẹp chỉ là cái bề ngoài, nhưng khi sống với nhau thì tâm hồn mới là cái để hai người nhìn vào nhau. Chị đã tìm được người chồng yêu cả những khuyết điểm của chị.
Ngày anh chị quen nhau, anh hoàn toàn tay trắng, không có tài sản gì, thậm chí chị còn giàu có hơn anh nhiều. Nếu như ngày xưa, chị nhìn vào tài sản, của cải của anh thì có lẽ chị sẽ không bao giờ có được người chồng tuyệt vời như hiện tại.
Nhiều khi chồng chị hay nói rằng chị khen anh trên báo chí quá, chị bảo chị không tự nhiên mà nói, không “vẽ” ra những điều đó, chị ca ngợi chồng vì thấy những khuyết điểm của chồng quá nhỏ so với mình.
Diễm My sinh tuổi Dần, phụ nữ tuổi Dần thì mạnh mẽ và thích chinh phục, đã thế chị còn nói… nhiều. Có những người đàn ông khi nhìn chị trên hình ảnh thì thích, say mê, nhưng khi ngồi đối diện chị, thấy chị nói mất phần của họ thì lại… sợ và chạy mất.
Chính vì thế mà tuy rằng nổi tiếng, tuy rằng đẹp đến thế nhưng ngày xưa Diễm My kén chọn người yêu cũng khó khăn lắm. Đàn ông thì thường thích phụ nữ phải yểu điệu thục nữ. Chị thấy đó cũng là một khuyết điểm của chị, chồng chị lại yêu những khuyết điểm đó, thậm chí tính cách ấy lại chính là sức hút của chị với anh để anh đến với chị, yêu thương chị.
Một trong những bí quyết để Diễm My đẹp chính là việc chồng chị không bao giờ để chị lo lắng về việc kiếm tiền. Anh đã giúp chị lo lắng cho đời sống kinh tế của cả gia đình, không để vợ vất vả chuyện tiền nong. Đấy là một đặc điểm mà chị ngưỡng mộ ở chồng và thấy sự tuyệt vời nơi anh.
Trước đây, Diễm My đã từng yêu, thậm chí yêu cũng nhiều, nhưng những người đã từng yêu chị phần lớn đều bắt chị phải bỏ nghề. Họ luôn muốn chị là tài sản riêng của họ và việc đi chụp mấy tấm hình rồi treo lên ở gốc cây chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần nghe như thế là Diễm My đã chạy mất tăm mất tích rồi bởi họ không hiểu, chị yêu nghệ thuật, yêu phim trường đến mức nào.
Vị trí “Nữ hoàng ảnh lịch” với những tấm hình mà họ nói là “treo ở gốc cây” ấy đâu phải ai cũng có được. Bắt chị bỏ nghề tức là kêu chị không được sống nữa, làm sao chị chấp nhận được những việc đó! Điều chị ưng ý và hài lòng với chồng chị là anh tạo mọi điều kiện cho chị đi làm nghệ thuật. Thậm chí ngày xưa, khi anh còn đang tán tỉnh chị, chị đã “thử thách” anh bằng cách cho anh đi xem chị đóng cảnh nóng tại phim trường. Anh đã phải ngồi xem chị đóng phim, thấy chị và nam diễn viên hôn nhau như thật, rồi lại đóng cảnh nóng nữa.
Lúc ấy chị nghĩ, anh xem xong chắc là mối tình này cũng “xong” luôn. Nhưng không ngờ khi về đến nhà lại thấy anh tới, còn an ủi chị rằng thấy em đóng phim như thế vất vả quá, cực nhọc quá… Chị chính thức có tình cảm với anh ngay từ khi đó, chị biết đây là người đàn ông mình cần, người đã biết nhìn vào vai diễn của chị chứ không phải là nhìn vào chuyện hôn hít này kia.
Sau này, chính anh cũng động viên chị tham gia phim ảnh và tạo mọi điều kiện cho chị đi làm phim. Có thời gian chị mới sinh xong, chị mất hút trên màn ảnh khá lâu, nhiều người cứ nghĩ chị đã bỏ nghề để lo cho gia đình. Nhưng, hoàn toàn không phải vậy, khi đó chị sinh xong thấy vóc dáng của mình không đủ tự tin lên phim nên không dám làm phim.
Không chỉ chiều vợ ở chuyện lớn mà ngay cả chuyện nhỏ nhặt trong nhà, anh cũng sẵn sàng chiều chuộng chị. Diễm My dở bếp núc, chị nấu ăn không giỏi và không thích vào bếp chút nào. Bước vào bếp mà có mùi hành ngò là chị chịu không được.
Ông xã chị không bao giờ bắt chị làm những việc ấy và chấp nhận một bà vợ không giỏi nấu nướng cho dù “trái tim đàn ông đi qua dạ dày”. Bình thường trong nhà có người giúp việc giúp chị nội trợ, nhưng khi giúp việc về quê thì chính ông xã và con gái giúp chị những việc nội trợ. Mọi người bạn bè thân thiết vẫn “bình luận” rằng Diễm My có được chồng yêu và chiều như thế thì làm gì chẳng trẻ lâu.
Diễm My tâm sự, có nhiều người bảo chị hạnh phúc thế thì có khi nào thấy cô đơn không? Có chứ, Diễm My nói chân thành, là nghệ sĩ thì ai chẳng có những giây phút cô đơn vì nghệ sĩ thì nhiều xúc cảm. Nhưng cô đơn khác cô độc, chị cô đơn trong hạnh phúc. Và ông xã chị rất tôn trọng những giây phút cô đơn riêng tư ấy của chị.
Chiều chồng bằng giữ gìn sắc đẹp
Được chồng chiều chuộng thì Diễm My cũng “bù đắp” cho chồng bằng những thế mạnh của chính mình. Chị vốn là người hòa đồng, hay nói chuyện và nói chuyện cũng… hay. Chồng chị có nhiều công việc phải tiếp xúc với đối tác, chị thường theo chồng làm “nhiệm vụ” tiếp khách với chồng.
Chị tự hào rằng cũng nhờ chị chút ít mà chồng chị có thêm những thành công trong công việc. Khi tới những buổi gặp gỡ, chị thường siêng năng trò chuyện, hòa đồng với các bà vợ của đối tác và tạo nên mối quan hệ thân tình, công việc cũng thuận lợi hơn.
Diễm My rất giữ gìn nhan sắc, lý do mà chị cố gắng không chỉ vì mình là một người của công chúng, phải chăm chút ngoại hình mà còn vì để chồng được hãnh diện nữa. Giữ gìn nhan sắc cũng đòi hỏi sự nỗ lực lớn của người phụ nữ.
Chị nói, người đàn ông ấy mà, khi họ yêu người phụ nữ thì họ thường nói là yêu tâm hồn chứ không phải là yêu ngoại hình. Đấy chỉ là lời động viên để người phụ nữ “yên tâm” mà thôi, còn thực sự “gái ham tài, trai ham sắc”, người đàn ông nào cũng mong muốn có người vợ xinh đẹp, tươm tất bên cạnh mình.
Và bởi vậy, chị tự ích kỷ với chính bản thân mình, làm sao để cho mình đẹp. Khi lớn tuổi, không còn sự trẻ đẹp thì có sự quyến rũ. Diễm My quan niệm, làm đẹp không phải để cho ai mà là để cho chồng, làm sao để chồng mê tức là một thành công lớn của người phụ nữ rồi. Chồng chị luôn kéo chị đi dự tiệc cùng mình không chỉ vì tài ngoại giao của chị mà còn vì chị là sự hãnh diện của anh.
Khi anh đi ra ngoài, nhiều người bạn anh khen là sao My lúc nào cũng đẹp, anh sung sướng lắm. Những chuyện nho nhỏ như vậy là để Diễm My hiểu sâu sắc rằng việc giữ sắc đẹp là để cho chồng. Hàng ngày, Diễm My giữ những chế độ chăm sóc, tập thể dục và ăn uống khoa học để giữ gìn sắc vóc cơ thể.
Ở cái tuổi của chị giữ gìn ngoại hình là chuyện khó khăn chứ không hề dễ dàng, hàng ngày chị đều phải đứng lên cân để xem cân nặng và điều chỉnh cơ thể cho đúng với “tiêu chuẩn” mà chị đề ra. Chính sự nỗ lực đó khiến Diễm My lại có được những “thành công kép” từ sự yêu mến của chồng đến ngoại hình khiến bao người ngưỡng mộ.
Không giỏi bếp núc, nhưng Diễm My lại giỏi những việc chăm sóc cây cối, trang trí và lo lắng đến từng chi tiết nhỏ ở trong nhà. Mỗi khi đi đâu xa, chị đều vào tất cả các phòng và xem còn thiếu thứ gì để chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Chị có sở thích lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, làm không biết chán những việc ấy dù chẳng có ai yêu cầu.
Ông xã chị cũng bảo, thôi thì chị không biết nấu ăn thì bù lại bằng việc đảm đang dọn dẹp nhà cửa cũng được. Diễm My cũng tiết lộ sự thực là những gì chị làm cũng là những nỗ lực hết sức để “giữ được ông xã chừng ấy năm”.
Phi Ảnh
(PNT)
|