| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Dec 2008 
					Posts: 44,699
				 Thanks: 262 
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 61      | 
			
			LOS  ANGELES - Sau cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược do giới trẻ  thuộc Thanh Niên Cờ Vàng và Thanh Sinh Phó Đức Chính tổ chức ngày  04-6-2011, hôm qua Thứ Năm, ngày 9-6-2011, lúc 10 giờ sáng, Phong Trào  Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam tiếp  tục tổ chức cuộc biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng, 443 Shatto  Place, Los Angeles với hàng trăm người Việt tham dự trong khí thế sục  sôi căm hờn. 
 
  Phong Trào Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân  Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam
 đã tổ chức một cuộc biểu tình  trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng, ở Los Angeles
 với hàng trăm người Việt  tham dự trong khí thế sục sôi ngày 9-6-2011.
 Trong hình, chiến hữu  Nguyễn Văn Kỳ chỉ tay vào Tòa Lãnh Sự Trung Cộng
 tỏ thái độ với đại diện  nhà cầm quyền Trung Cộng - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Trước khi lên đường đến địa điểm biểu tình, đồng hương  đến tập trung tại Hội Đền Hùng Hải Ngoại để làm lễ chào cờ, một số vị  trong ban tổ chức đã đến trước bàn thờ Vua Hùng niệm hương. Luật Sư  Nguyễn Xuân Nghĩa, thay mặt cộng đồng dâng lời cầu cùng Quốc Tổ phù hộ  cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự xâm lăng của ngoại bang Trung Cộng,  cho cuộc biểu tình hôm nay được tốt đẹp. Sau đó, các vị đại diện ban tổ  chức cùng với hơn 100 đồng hương nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ và mặc niệm  trước khi lên đường.
 
 
  Đồng hương làm lễ xuất phát trước Đền Hùng Hải Ngoại
 ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Đoàn người có mặt trước  Tòa Lãnh Sự Trung Cộng mỗi lúc một đông thêm, vì ngoài chiếc xe bus lớn  còn khá đông xe Van, xe du lịch, và có thêm một phái đòan đồng hương từ  San Fernando Valley cũng kéo đến nhập chung đoàn biểu tình, tất cả  khoảng hơn 200 người. Lúc 11 giờ trưa, tại Tòa Lãnh Sự Trung Cộng, tuy  trong giờ làm việc, các cửa đều đóng kín và không thấy bóng dáng một  nhân viên nào. Phía ngoài hàng rào treo nhiều biểu ngữ bằng tiếng Trung  Hoa, ngay lối vào có hai người Tây Tạng tọa kháng. Chúng tôi hỏi và được  cho biết họ đến đây biểu tình chống Trung Cộng từ nhiều ngày qua. Khi  thấy phái đoàn Việt Nam kéo đến với biểu ngữ và cờ vàng, cờ Hoa Kỳ, cờ  Tây Tạng, hai người Tây Tạng này đứng lên tháo các biểu ngữ và mang đi,  nhường chỗ cho các biểu ngữ của đoàn biểu tình Việt Nam.
 
 Đoàn biểu  tình chia làm hai phía, một đứng bên kia đường đối diện Tòa Lãnh Sự  Trung Cộng, một nửa đứng ngay phía trước cửa Tòa Lãnh Sự. Lúc này xuất  hiện một nữ cảnh sát, một nhân viên an ninh và hai người mặc thường phục  đứng phía trước cửa Tòa Lãnh Sự giữ an ninh.
 
 
  Quang cảnh biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng sáng 9-6-2011 ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Sau  khi làm lễ chào cờ VNCH, cờ Hoa Kỳ và phút mặc niệm, ông Phan Kỳ Nhơn  lên tiếng tố cáo tội ác của Trung Cộng xâm lược và lên án nhà cầm quyền  Cộng Sản Việt Nam đã hèn nhát, khiếp nhược không dám có hành động, thậm  chí không dám lên tiếng phản đối Trung Cộng xâm lược. Sau lời phát biểu  của ông Phan Kỳ Nhơn, các khẩu hiệu như: Hoàng Sa – Trường Sa là của  Việt Nam; Trung Cộng cút khỏi Việt Nam; Đả đảo Trung Cộng xâm lược; Đả  đảo Việt Cộng hèn nhát bán nước… được mọi người hô vang cả một khu vực.  Nhiều tấm biểu ngữ lớn được căng ra, đối diện Tòa Lãnh Sự. Những tấm  biểu ngữ viết chữ khá to, nhân viên Tòa Lãnh Sự ở trong có thể nhìn thấy  rất rõ nội dung. Chiến sĩ Nhảy Dù tên Sinh mang nguyên một chiếc xe Van  có cắm hai là đại kỳ VNCH và Hoa Kỳ đến đậu phía trước Tòa Lãnh Sự, bên  hông xe, anh có sẵn 6, 7 biểu ngữ lớn, mỗi cái có nội dung khác nhau,  mỗi khẩu hiệu anh để chừng 15 phút lại lật qua một khẩu hiệu khác. Đây  là sáng kiến của người chiến sĩ mũ đỏ.
 
 Ông Lê Công Tâm, đại diện  Giám Sát Viên Janet Nguyễn phát biểu cho biết, vì bận công tác, bà Janet  Nguyễn không thể có mặt trong cuộc biểu tình này, nhưng bà bày tỏ sự  ủng hộ hoàn toàn cuộc biểu tình chính đáng của đồng hương. Bà hứa sẽ làm  tất cả những gì có thể làm được để tố cáo Trung Cộng xâm lược Việt Nam  và lên án sự hèn nhát, khiếp nhược của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam  hiện nay. Bà cám ơn đồng hương đã bỏ thì giờ tham dự và cám ơn ban tổ  chức đã làm công việc đúng lúc và rất chính đáng này.
 
 Luật sư Nguyễn  Xuân Nghĩa đọc bản Lên Tiếng bằng Anh ngữ, sau đó ông mời bác sĩ Nghiêm  Phú (Chủ Tịch Liên Minh Các Quốc Gia Nam Á), một số vị đại diện và các  cơ quan truyền thông cùng với ông vào trao Bản Lên Tiếng cho Tòa Lãnh  Sự. Nhưng rất tiếc, người giữ an ninh không mở cửa cho vào.
 
 
  Biểu tình tuần hành trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng
 ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
  Hai em Tony Ngô và Thảo My trong đoàn biểu tình
 ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Sau  đó đoàn biểu tình tiếp tục hô vang các khẩu hiệu, đi tuần hành hai bên  đường và cuối cùng trở về vị trí đối diện Tòa Lãnh Sự, cùng đồng ca Việt  Nam Quê Hương Ngạo Nghễ và Cờ Bay Cờ Bay. Ông Phan Kỳ Nhơn ngỏ lời cám  ơn tất cả mọi người, trong ngày thường nhưng đã đi tham dự khá đông, ông  nói sở dĩ chúng ta tổ chức biểu tình ngày thường, vì ngày thường Tòa  Lãnh Sự Trung Cộng mới làm việc. Sau đó khoảng 1 giờ 30 chiều, mọi người  thu dọn vệ sinh và giải tán trong trật tự.
 
 Cuộc biểu tình hôm nay đa  số thuộc thành phần lớn tuổi, tuy nhiên chúng tôi ghi nhận có hai em  nhỏ tên Thảo My và Tony Ngô có mặt trong đoàn biểu tình, mỗi em mang  trước ngực hai khẩu hiệu tố cáo Trung Cộng xâm lược Việt Nam.
 
 Sinh  viên Lê Cường (Cal State Pomona) cho biết: “Con nghĩ đối với người trẻ  thì việc Trung quốc xâm chiếm lãnh thổ của mình, mình phải lên tiếng bảo  vệ. Trong nước hay ngoài nước đều phải hiệp sức lại, như mới hôm Chủ  Nhật vừa rồi có rất nhiều bạn trẻ trong nước đã đứng lên, bất cần nhà  cầm quyền có cho hay không, họ vẫn xuống đường. Nên mình ở hải ngoại nên  yểm trợ các bạn trẻ và đồng bào trong nước để lật đổ chế độ bạo quyền  CS và chống sự xâm lược của Trung Cộng”.
 
 
  Hai sinh viên Việt Nam yêu nước - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
  Anh Billy Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên giải thích
 cho một  nhóm bạn trẻ tại sao có cuộc biểu tình này
 ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Anh  Billy Lê (Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California) trả lời câu hỏi  của Viễn Đông, anh nói: “Hôm nay cháu thấy rất đông đảo đồng hương chúng  ta trong cộng đồng, trẻ có, em bé có, lớn tuổi có, hôm nay chúng ta hợp  tác với nhau trong tinh thần dân chủ, dù ở đảng phái nào nhưng Billy  thấy ngày hôm nay chúng ta đã đứng chung lại để biểu tình trước Tòa Lãnh  Sự Trung Cộng để biểu lộ lòng yêu nước của chúng ta, nhất là bày tỏ lập  trường về hai đảo Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam”.
 
 Chiến hữu  Trần Vệ (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH) nhận  xét: “Hôm nay chúng tôi thấy khí thế của đồng bào rất cao. Chúng tôi dự  trù phương tiện hơi ít, hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức  nhiều phương tiện hơn cho đông đảo bà con tham dự. Mặc dù nhiều đồng  hương mới nghe tin tối hôm qua mà nay đã có mặt tham dự rồi”.
 
 Ông Cao  Duyên (Garden Grove) nói: “Hôm nay trước Tòa Lãnh Sự Tàu, tôi thấy khí  thế của đồng bào mình rất mãnh liệt, chúng ta đều có tinh thần chống Tàu  cộng đang xâm chiếm lãnh thổ chúng ta. Rất tiếc hôm nay vì là ngày  thường nên thiếu vắng nhiều giới trẻ”.
 
 Ông Trần Tường (Westminster)  cho biết: “Tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam lúc nào cũng chống Trung  Cộng, tại vì nó bành trướng, và qua lịch sử, Việt Nam mình đã bị giặc  Tàu đô hộ 1000 năm rồi, cho nên lúc nào người dân mình cũng phải để ý  cái anh phương Bắc này, lúc nào họ cũng toan tính xâm chiến đất nước ta,  mấy cái mốc biên giới bị anh Tàu đào lên dời vào sâu trong nội địa của  ta để cướp đất, nên đối với Tàu, người dân chúng ta phải cương quyết,  không có tử tế gì với bọn này hết. Ngày xưa Việt Cộng nói VNCH là tham  nhũng, bây giờ chúng không phải là tham nhũng nữa mà là quân ăn cướp.  Ngày xưa có con ông tướng nào ở bên này đâu, ngày nay con Nguyễn Tấn  Dũng ở bên này, tiền nó biết bao nhiêu. Nội tiền nó bán Bô Xít cho Trung  Cộng đã 150 triệu đô, thành ra đối với cộng sản chỉ có đập đổ thôi chứ  nó không bao giờ có thể làm cho dân tộc mình được tự do, dân chủ như  thời cụ Diệm đâu”.
 
 Chiến hữu Nguyễn Văn Kỳ (CTCT) nói: “Tôi xuất thân  khóa 7/68 Thủ Đức, sau này được chuyển qua ngành Chiến Tranh Chính Trị,  hôm nay tôi thấy cả hải ngoại lẫn trong nước đang sôi sục đấu tranh  chống lại họa xâm lăng của phương Bắc, của tụi bành trướng Bắc Kinh.  Chúng tôi có mặt tại đây để góp sức cùng đồng bào trong nước và khắp nơi  trên thế giới, tôi mong đồng bào chúng ta hãy đứng lên bảo vệ tổ quốc  trước họa xâm lăng của Bắc phương. Chúng tôi thiết tha kêu gọi các anh  bộ đội, công an của Cộng Sản Việt Nam, các anh hãy đặt tổ quốc trên hết,  hãy đứng lên bảo vệ bờ cõi, chống lại bạo quyền và Bắc phương như tổ  tiên chúng ta đã làm trong lịch sử”.
 
 
 
  (Viễn Đông)
 |