R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 33
|
Tin ngắn: Nhổ răng chưa xong, bác sĩ vẫn đi nghỉ vì hết giờ
Nhổ răng chưa xong, bác sĩ vẫn đi nghỉ vì hết giờ
(TTO) - Chuyện này xảy ra tại Khoa Răng - hàm - mặt Bệnh viện Đa khoa Long An, theo phản ảnh của bạn đọc Nguyễn Văn Cường ở xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An).
Theo anh Cường, sáng 26/4 anh đến Bệnh viện Đa khoa Long An khám răng và được bác sĩ chỉ định nhổ một răng cùng.
Khoảng 11 giờ 30, bác sĩ chỉ mới nhổ được phần trên của răng, còn chân răng bị gãy chưa lấy được, nhưng bất ngờ bác sĩ bảo hết giờ làm việc và yêu cầu anh lên lầu 5 nằm chờ đầu giờ chiều nhổ tiếp.
Vì bận việc nhà, anh Cường xin bác sĩ về và hẹn hôm sau đến nhổ tiếp. Sáng 28/4, anh Cường trở lại Khoa Răng - hàm - mặt thì được bác sĩ hẹn hôm khác vì hiện không có nam bác sĩ làm được việc này.
“Hai ngày qua tôi bị đau, hàm bị sưng và chảy máu không ngủ được. Tôi định lên TP.HCM nhổ cho xong chứ chờ như thế này không chịu nổi” - anh Cường nói.
Bác sĩ Võ Công Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, cho biết ông đang yêu cầu Khoa Răng - hàm - mặt tường trình vụ này nhưng trước mắt bệnh viện sẽ liên hệ mời bệnh nhân Cường trở lại để khám và xử lý cho xong ca bệnh.
“Theo Khoa Răng - hàm - mặt thì không phải còn sót chân răng mà bệnh nhân bị viêm ổ chân răng. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm việc này” - ông Luận nói.
Chết do sụp hầm cát khi đang bắt kỳ nhông
(VTCnews) - Do “đơn thân độc mã” đi săn kỳ nhông, một người đàn ông ở huyện Đông Hoà (tỉnh Phú Yên) bị sụp hố cát và chết do ngạt thở.
Chiều 30/4, UBND xã An Chấn huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: Sáng 30/4 người dân địa phương đã phát hiện xác chết của của một người đàn ông tại khu vực Bãi Xép, thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên). Nạn nhân là Trần Văn Xem (SN 1973, trú ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên).
Ông Xem bị chết do bị sụp hố cát, dẫn đến ngạt thở khi đang đào hố để đặt bẫy bắt kỳ nhông (còn gọi là con dông, một loài động vật bò sát có kích thước bé nhỏ chuyên sống trong những bãi cát ven biển).
Được biết, hiện nay, do giá kỳ nhông tăng cao, khoảng từ 170 nghìn đồng đến 220 nghìn đồng/kg nên có rất nhiều người dân sống dọc các làng biển Phú Yên bỏ nghề cá lên bờ săn kỳ nhông và bán cho các quán nhậu, nhà hàng,... chế biến thành các món nhậu. Mỗi khi đi bắt kỳ nhông thường phải có từ 2 người trở lên nhằm dễ dàng ứng cứu lẫn nhau khi một người bị sụp hố cát.
Suýt hỏng mắt vì ngã vào đống đá dăm
(VTCnews) – Trong khi lùa trâu, anh D. đã bị trượt chân ngã đập mặt vào đống đá dăm chuyên dùng để trộn bê tông. Một viên đá găm vào mắt khiến anh bất tỉnh.
Anh N.V.D., SN 1972, trú tại Lâm Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã bị một tai nạn khá hy hữu, đó là trong khi lùa trâu vào giữa đêm anh đã bị trượt chân ngã đập mặt vào đống đá dăm chuyên dùng để trộn bê tông. Một viên đá đã găm vào mắt khiến anh bất tỉnh. Người nhà phát hiện ra và nhanh chóng đem anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
Khi đem vào cấp cứu, mặt anh với nhiều vết xây xước, mắt phải sưng nề, bị biến dạng, máu chảy dữ dội. Rất may cho anh là viên đá dăm đã găm vào hốc mắt nên các bác sỹ vẫn bảo tồn được mắt sau khi tiến hành phẫu thuật cấp cứu, khâu các vết thương.
Sự việc trên xảy ra vào ngày 24/4, sau hai ngày được phẫu thuật và điều trị, hiện tại sức khỏe anh đang dần ổn định. Trao đổi với VTC News, anh cho biết nhà anh có nuôi mấy con trâu, giữa đêm đó trâu đi ăn, anh đi để dắt trâu về, vì trời tối, lại vội vàng nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc trên.
Last edited by adams; 05-01-2011 at 06:15.
|