8h sáng 28/2 ở Haifa (Israel), chị Nguyễn Thị Sơn bỗng nghe còi báo động vang lên khi chị và gia đình còn chưa kịp tỉnh giấc. Cả nhà chạy vào phòng trú ẩn, báo động liên tục kéo dài. Ở Israel đã lâu, nhưng cảm giác bất an luôn thường trực. Được cộng đồng người Việt ở đây rất gắn kết và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel làm rất tốt công tác bảo hộ công dân.

Chị Nguyễn Thị Sơn trò chuyện với Dân Việt từ phòng trú ẩn của gia đình. Ảnh nhân vật cung cấp.
Trò chuyện với Dân Việt chiều tối nay 28/1 theo giờ Hà Nội, chị Sơn cho biết chị cùng gia đình đang ở trong phòng trú ẩn. Ngoài kia đường phố vắng vẻ, mọi người đều đã ẩn náu, các hàng quán đóng hết.
Từ mấy hôm nay Israel đã thông báo có khả năng chiến sự và luôn cập nhật thông báo mới qua điện thoại. Sáng nay họ báo động cũng qua điện thoại trước sau đó mới có còi giục mọi người vào hầm trú ẩn, và thông báo tạm dừng các hoạt động mấy ngày.
Ở Israel, hầu như các tòa nhà cao tầng mới xây đều có hầm trú ẩn chung, chứa được cả 100 - 200 người. Trong hầm trú ẩn rộng rãi, sạch sẽ, đủ sức chứa cả 100–200 người được. Nhiều nhà mang ghế nhựa để sẵn cho người già ngồi, mang theo nước để uống.
Còn gia đình nào có nhà riêng thì xây thêm phòng trú ẩn. Mỗi nhà có một phòng trú ẩn riêng.
Khu đất của nhà chị Sơn có 4 gia đình, có hầm trú ẩn chung, nhưng có đất vườn nên nhà chị xây thêm một phòng cạnh nhà mình. Phòng trú ẩn đó cơ bản cũng giống như phòng ngủ thôi, nhưng có những tiêu chuẩn xây dựng đặc biệt hơn theo quy định của Bộ Quốc phòng Israel, như cửa dày và nặng hơn, hệ thống thông khí, khả năng chịu lực thế nào... Tiêu chuẩn đó được giám sát nghiêm ngặt lúc xây.
Các gia đình đều tích trữ đồ ăn dự phòng như nước uống, trứng, đồ khô, đồ hộp. Giá cả không tăng, bình ổn, không bị hết đồ. Mọi người mua nhiều hơn nhưng không có biến cố gì - chị Sơn cho biết.
Người dân Israel đã quen với nhịp sống này. "Ở đây 30 năm tôi thấy điều đặc biệt là khi có còi báo động, mọi người nhanh chóng đi vào hầm trú ẩn. Nhưng hết còi họ lại vui vẻ ngay. Đường phố lại đông như chưa từng có gì xảy ra. Sự trở lại hoạt động bình thường rất nhanh. Có thể họ thấy cần tiếp tục cuộc sống, tiếp tục phát triển, hơn là cứ lo âu, sợ hãi" - chị chia sẻ với Dân Việt.
Hồi chị mới sang Israel theo chồng là bất ổn kiểu khác, khi đó là các vụ khủng bố, đánh bom, tấn công bằng dao. Giờ chiến sự là bằng tên lửa, lựu đạn. Hỏi chị có sợ không mỗi lần báo động, chị nói: "Các bạn mới tới có thể sợ, nhưng tôi ở Israel lâu rồi, không phải là vấn đề sợ sệt, mà là những cảm giác bất an. Lúc đi làm, đi ra ngoài, lúc đi ngủ cũng có thể có còi báo động, tôi thấy mệt mỏi, chỉ mong được bình an để sống".
Cộng đồng gắn kết
Điểm tựa với chị, ngoài gia đình, người chồng Israel và con gái, là cộng đồng người Việt tại đây. Chị cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở nhóm cộng đồng, thường xuyên thông tin đến bà con mọi việc, không chỉ trong chiến sự, hoặc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng mỗi dịp lễ Tết, các hoạt động hướng về quê hương khi thiên tai để kết nối mọi người, vun đắp tình đoàn kết.
Người Việt ở Israel không nhiều nên sự quan tâm lẫn nhau dễ dàng. Mọi người thường xuyên nhóm dặn dò nhau, điện thoại hỏi thăm nhau. Ở đây người Việt chủ yếu là lấy chồng, lấy vợ người Israel nên luôn có thông tin sớm, có gia đình bên cạnh nên yên tâm hơn. Các bạn sinh viên trước theo học tại Israel cũng được thông tin và đều nghỉ học, các chủ farm dặn dò rất kỹ các bạn về hầm trú ẩn, không được đi đâu khi chiến sự nổ ra.
"Luôn có sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng, và Đại sứ quán cũng làm rất tốt công tác bảo hộ công dân" - chị Sơn nói.
Tại thành phố Haifa nơi chị Sơn ở chỉ có 3 người Việt Nam. Sau một thời gian dài làm việc ở trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt Nam, gần một năm trở lại đây chị Sơn mở một quán ăn Việt Nam nho nhỏ tên Nem Việt Nam - quán ăn Việt đầu tiên do người Việt làm chủ tại Haifa. Quán lập tức thu hút được người dân Haifa, họ đến đây không chỉ để thưởng thức đồ ăn và ẩm thực Việt Nam, mà còn dành nhiều thời gian để nói chuyện với bà chủ hồn hậu, niềm nở, người có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và luôn tự xem mình như một đại sứ văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại thành phố nơi chị ở.
Chị Sơn đã thông báo quán đóng cửa hôm nay chờ chiến sự đi qua. Như mọi lần xung đột nổ ra, mong ước của chị là chiến tranh kết thúc sớm để mọi người ổn định làm ăn sinh sống.
"Chiến tranh rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống và tinh thần con người" - chị chia sẻ với Dân Việt. "Quen hay không quen chiến tranh là cách nói vậy thôi. Dù đã quen xung đột thường xuyên xảy ra thì sống với chiến tranh cũng bị hoảng loạn. Đang đi ngủ, đi đường, nghe còi báo động cũng ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng đến việc làm ăn, sinh hoạt. Tôi chỉ mong bom đạn qua nhanh, mọi thứ đi vào ổn định trở lại".
Nhớ về đất nước, chị Sơn chia sẻ thêm: "Sống ở nơi chiến tranh thường xuyên mới càng thấy giá trị của Việt Nam là một thiên đường của hòa bình. Tôi vẫn nghĩ: khi mình có tâm bình an sẽ có tất cả. Tôi vẫn nói với khách hàng của mình: Việt Nam là đất nước nên đến thăm, ở đó không chỉ có hòa bình mà còn có đường lối mới, luôn mở cửa chào đón các du khách, doanh nghiệp Israel. Hòa bình còn quý hơn kim cương, có hòa bình là có tất cả".
Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo:
- Công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.
- Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
- Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.
Vietbf @ Sưu tầm