Trên 1 chuyến xe bus chật cứng hành khách, một cô gái vì sợ bị hành khách chèn ép nát mất quả chuối cô mang đi làm để ăn trưa cô treo ở túi xách phía sau nên cô đưa tay ra phía sau để nắm quả chuối cho an toàn.
Một lúc sau, một hành khách nam ghé vào tai cô và bảo:
- Em buông tay ra để anh xuống xe nào.
Cô gái nghĩ anh ta trêu mình nên cự cãi:
- Anh hay nhỉ? Tay tôi đang giữ bữa trưa của tôi cho khỏi bị dập bẹp chứ mắc mớ gì đến anh?
Lúc đó anh thanh niên mới cười và bảo:
- Nhưng mà từ nãy tới giờ em giữ nhầm bữa tối của vợ anh.
VietBF@ sưu tập