Một nam sinh 14 tuổi đã bị kết án 4 năm tù vì tội lạm dụng tình dục cô giáo trong phòng máy tính của trường. Nam sinh đến từ Wrexham đã nhốt và tấn công cô giáo trong phòng máy tính trong khi các giáo viên khác cố gắng để phá cửa phòng. Cậu bé, giờ 15 tuổi đã cười khoái trá khi tấn công và thấy cô giáo của mình khóc thét lên. Cuộc tấn công chỉ dừng lại khi các đồng nghiệp đột nhập được vào phòng và giải phóng cô giáo này.

Theo một báo cáo, thiếu niên này đã có tiền sử 2 cuộc tấn công tình dục và hiện được liệt vào danh sách những tội phạm tình dục. “Cô giáo đã bị cậu bé nhốt lại trong phòng học. Cậu nói với cô giáo những điều trong tâm trí mình và ôm chầm lấy cô. Cô giáo yêu cầu được ra khỏi phòng nhưng không thành vì cửa đã khóa”, công tố viên Karl Scholz nói tại tòa án. “Sau đó cậu học sinh đã đặt tay lên váy cô giáo và thực hiện cuộc tấn công tình dục nghiêm trọng của mình”.
Cô giáo sau khi được cứu thoát đã vô cùng đau khổ và sợ hãi. Cô đã không thể quay trở lại làm việc sau khi tấn công tình dục.
Để bảo vệ cậu bé, luật sư Steven Edwards nói rằng cậu từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục và có một tuổi thơ bị xáo trộn.
“Cháu đã tấn công giáo viên của mình, chặn và cưỡng bức cô ấy trong phòng máy tính. Đó là điều đáng sợ đối với người phụ nữ đang giúp đỡ cháu”, thẩm phán Greg Bull đã nói với cậu bé trước khi cảnh sát đưa cậu đến phòng giam.
tm