Sáng 10/2, nữ lao công khi đến quét dọn đã thấy vị giám đốc nằm bất động dưới sàn, trên cổ có vết cắt dài.
Nạn nhân là ông Phạm Văn Ruyệt (48 tuổi, ngụ ở Hà Nội) nằm chết trong căn nhà 4 tầng số 649/16 Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM). Ông Ruyệt là giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nam Thái Bình.
Căn nhà vị giám đốc nằm chết. Ảnh:
Châu Thành
Theo nữ lao công Trần Thị Thu (49 tuổi), khoảng 8h30, bà đến công ty để quét dọn như mọi ngày. Khi tới phòng ông Ruyệt thấy cửa đóng nhưng không khóa nên bà gõ cửa. Vẫn không thấy ai trả lời nên bà Thu đẩy cửa bước vào thì phát hiện ông Ruyệt nằm bất động trên nền gạch, xung quanh có máu, trên cổ có vết cắt khá dài.
Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP HCM tới khám nghiệm hiện trường. Tại nơi ông Ruyệt nằm có nhiều máu, cửa tủ kính bị vỡ với nhiều mảnh dính máu.
Theo một số nguồn tin, nạn nhân có vợ và 2 con hiện đang ở Hà Nội. Ông Ruyệt có tiền sử bệnh huyết áp và gan nhưng không mâu thuẫn với ai.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.
Châu Thành
Theo ngoisao