HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cha đánh, lột áo, đẩy con gái ra đường
Old 02-06-2012   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Công an huyện nhận định đây là kiểu bạo hành hiếm thấy, vì người ngoài nhìn vào thấy gia đình có ba cô con gái đều đã học đại học, con út đang học trường chuyên thì khó ai nghĩ từ năm 1986 đến nay ngôi nhà này chìm trong bạo lực..

Suốt từ năm 1986 đến nay, bố tôi là Nguyễn Viết Quang, 63 tuổi, thường xuyên đánh đập mẹ tôi là Nguyễn Thị Bé, 57 tuổi (bố mẹ ngụ tại khối 4, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Trận đánh mới nhất xảy ra vào chiều tối 2/2 khiến mẹ tôi phải nhập viện” - Lê Na, người con gái đã buộc phải viết đơn tố cáo cha như thế.

Trưa 4/2, chúng tôi đến nhà bà Bé thì thấy hai chị em Na đang đứng trước khung cửa sắt đóng kín. Đó là Nguyễn Thị Lê Na (25 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, hiện công tác tại Nghệ An) và em trai út là Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên thuộc Đại học Vinh).

Lê Na ngậm ngùi cho biết: “Từ hôm đánh mẹ phải đi viện, bố khóa trái cửa tới giờ. Bệnh án của mẹ tại bệnh viện ghi “đa chấn thương, chân sưng, thủng màng nhĩ, căng mạch máu não”. Mẹ đang đi tập tễnh nhưng phải cố về nhà để bán bánh khoai. Nhưng vì bố không chịu mở cửa nên mẹ đang ngồi nhờ bên nhà hàng xóm. Em trai vừa ở trường về nghỉ ngày thứ bảy cũng chịu cảnh đứng ngoài nhà”.

Hai chị em Lê Na, Hoàng Anh trước ngôi nhà bị khóa trái cửa (Ảnh: Vũ Toàn)


Bà Bé kể lại trận đòn chiều tối 2/2: “Tôi vừa rời rổ bánh khoai ra sau nhà dọn dẹp thì khách vào gọi mua bánh. Chồng tôi liền ra đóng cửa sắt lại không cho khách ra. Tôi hỏi chuyện chi mà ông không cho tôi bán cái bánh kiếm tiền nuôi con. Mới nghe vậy, ông bê nồi canh hất tung lên rồi tát tôi ngã nhào xuống đất. Ông giật tóc dựng tôi dậy, vừa ném điện thoại của tôi vừa gằn giọng: “Tau đập cho mi chết tại đây”. Khi tỉnh dậy tôi mới biết mình đang nằm viện”.

Bình tĩnh lại, bà Bé kể tiếp nỗi đau: “Sau khi con gái đầu mất, năm 1985 tôi sinh đứa thứ hai là Nguyễn Như Quỳnh cũng là gái. Năm 1986 là thời điểm tôi bắt đầu bị đánh. Từ con gái thứ ba là Lê Na đến con gái thứ tư là Nguyễn Kiều Loan tôi càng bị đánh dữ dằn hơn.

Dịp đó, nhiều lần ông Quang bắt ba đứa con gái ngồi dưới bàn thờ để nhà có con trai. Mãi năm 1995 mới sinh được thằng con trai là Nguyễn Hoàng Anh. Từ đây tôi cứ tưởng chồng thương không đánh nữa nhưng ai ngờ ông càng đánh ác độc hơn”.


Ngón tay cong vênh của bà Bé do bị chồng đánh (Ảnh: Vũ Toàn)


Cầm bàn tay phải có ngón tay cong vênh của mẹ đưa lên cho chúng tôi xem, Lê Na nói: “Đây là hậu quả của trận đòn năm 2009 do bố đánh. Thậm chí có lần mẹ đã trốn trong hố xí nhưng bố vẫn lao vào kè lưỡi dao bầu ngang cổ mẹ. Chúng tôi nhỏ quá không ngăn được bố mà chỉ biết kêu la thì bố đã dìm đầu mẹ xuống mương nước. Phải khi dân làng sang cứu mới đưa được mẹ lên bờ”.

Chúng tôi quay sang hỏi bà Bé lý do gì mà chồng bà lại bạo hành như vậy. Bà Bé mệt nhọc lắc đầu: “Hết láng giềng đến bốn đứa con cũng hỏi tôi vì sao bố thường xuyên đánh đập mẹ như vậy. Lúc đầu tôi tưởng mình sinh ba đứa con gái nên bị chồng đánh đập, nhưng khi sinh được con trai rồi vẫn bị đánh dã man. Có khi ông đánh tôi trong cơn say rượu nhưng có khi không uống rượu vẫn đánh”.

Bà Bé kể tiếp chuyện đánh đập của chồng mình đối với con cái: “Năm 2005, Nguyễn Như Quỳnh tốt nghiệp trường cao đẳng ở TP.HCM và muốn về nhà ôn tiếp để thi lên đại học nhưng ông Quang không cho. Thấy con về, ông Quang lại đập phá trong nhà và đánh luôn cả Quỳnh. Do sợ nên Quỳnh phải đến nhà cô giáo “sơ tán” hai tháng.

Sau đó Quỳnh thi đậu vào trường đại học Nông lâm Huế. Còn Nguyễn Kiều Loan vừa đi ôn thi đại học ở Vinh về thấy bố mẹ đang cãi nhau, liền nói: “bố cứ làm khổ mẹ mãi”. Tức thì ông Quang đánh Loan ngay. Đánh xong, ông lột hết áo của Loan rồi xô vào ôtô. May chiếc ôtô đang chạy chậm nên Loan thoát chết, kỳ thi ấy Loan đậu vào đại học Công nghiệp TP.HCM.

Tại UBND thị trấn Đức Thọ, phó chủ tịch phụ trách văn hóa Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Địa phương đã tổ chức hòa giải nhiều lần, ông Quang hứa sẽ sửa chữa nhưng vẫn chứng nào tật đó. Trận bạo hành mới đây khiến chúng tôi bất ngờ. Khi biết chuyện, chúng tôi báo cáo công an huyện nhưng khi lực lượng an ninh đến thì ông Quang khóa trái cửa, gọi thế nào cũng không mở.

Theo đơn của bà Bé, tòa án nhân dân huyện đã mở phiên tòa xử ly dị nhưng ra tòa ông Quang lại xin đoàn tụ rồi hứa không đánh vợ con nữa. Bạo hành đã trở thành bản chất của ông Quang. Sáng 4/2, Công an thị trấn đã gửi giấy triệu tập ông này, không hiểu cán bộ khối xóm đã đưa chưa”.


Trong lúc đó, đại tá Nguyễn Xuân Chính - trưởng Công an huyện Đức Thọ, nói: “Đây là kiểu bạo hành hiếm thấy. Cả ba con đều thi đậu đại học, con út đang học cấp III trường chuyên tại đại học Vinh nhưng bố lại nghiện rượu. Rượu vào là đánh vợ, đuổi con. Tôi đã giao công an thị trấn thuyết phục ông Quang phải mở cửa để làm việc. Nếu thuyết phục không được phải dùng biện pháp nặng hơn để tiếp cận ông ta mới xử lý được”.

Theo Tuổi Trẻ
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	11.ciisaigon.JPG
Views:	22
Size:	25.5 KB
ID:	356442  
Old 02-06-2012   #2
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Con gái đã lớn, cha vẫn đánh, lột áo, đẩy ra đường

Công an huyện nhận định đây là kiểu bạo hành hiếm thấy, vì người ngoài nhìn vào thấy gia đình có ba cô con gái đều đã học đại học, con út đang học trường chuyên thì khó ai nghĩ từ năm 1986 đến nay ngôi nhà này chìm trong bạo lực..

“Suốt từ năm 1986 đến nay, bố tôi là Nguyễn Viết Quang, 63 tuổi, thường xuyên đánh đập mẹ tôi là Nguyễn Thị Bé, 57 tuổi (bố mẹ ngụ tại khối 4, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Trận đánh mới nhất xảy ra vào chiều tối 2/2 khiến mẹ tôi phải nhập viện” - Lê Na, người con gái đã buộc phải viết đơn tố cáo cha như thế.
Hình minh họa


Trưa 4/2, chúng tôi đến nhà bà Bé thì thấy hai chị em Na đang đứng trước khung cửa sắt đóng kín. Đó là Nguyễn Thị Lê Na (25 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, hiện công tác tại Nghệ An) và em trai út là Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên thuộc Đại học Vinh).
Lê Na ngậm ngùi cho biết: “Từ hôm đánh mẹ phải đi viện, bố khóa trái cửa tới giờ. Bệnh án của mẹ tại bệnh viện ghi “đa chấn thương, chân sưng, thủng màng nhĩ, căng mạch máu não”. Mẹ đang đi tập tễnh nhưng phải cố về nhà để bán bánh khoai. Nhưng vì bố không chịu mở cửa nên mẹ đang ngồi nhờ bên nhà hàng xóm. Em trai vừa ở trường về nghỉ ngày thứ bảy cũng chịu cảnh đứng ngoài nhà”.
Hai chị em Lê Na, Hoàng Anh trước ngôi nhà bị khóa trái cửa - Ảnh: Vũ Toàn
Bà Bé kể lại trận đòn chiều tối 2/2: “Tôi vừa rời rổ bánh khoai ra sau nhà dọn dẹp thì khách vào gọi mua bánh. Chồng tôi liền ra đóng cửa sắt lại không cho khách ra. Tôi hỏi chuyện chi mà ông không cho tôi bán cái bánh kiếm tiền nuôi con. Mới nghe vậy, ông bê nồi canh hất tung lên rồi tát tôi ngã nhào xuống đất. Ông giật tóc dựng tôi dậy, vừa ném điện thoại của tôi vừa gằn giọng: “Tau đập cho mi chết tại đây”. Khi tỉnh dậy tôi mới biết mình đang nằm viện”.


Bình tĩnh lại, bà Bé kể tiếp nỗi đau: “Sau khi con gái đầu mất, năm 1985 tôi sinh đứa thứ hai là Nguyễn Như Quỳnh cũng là gái. Năm 1986 là thời điểm tôi bắt đầu bị đánh. Từ con gái thứ ba là Lê Na đến con gái thứ tư là Nguyễn Kiều Loan tôi càng bị đánh dữ dằn hơn.
Dịp đó, nhiều lần ông Quang bắt ba đứa con gái ngồi dưới bàn thờ để nhà có con trai. Mãi năm 1995 mới sinh được thằng con trai là Nguyễn Hoàng Anh. Từ đây tôi cứ tưởng chồng thương không đánh nữa nhưng ai ngờ ông càng đánh ác độc hơn”.


Cầm bàn tay phải có ngón tay cong vênh của mẹ đưa lên cho chúng tôi xem, Lê Na nói: “Đây là hậu quả của trận đòn năm 2009 do bố đánh. Thậm chí có lần mẹ đã trốn trong hố xí nhưng bố vẫn lao vào kè lưỡi dao bầu ngang cổ mẹ. Chúng tôi nhỏ quá không ngăn được bố mà chỉ biết kêu la thì bố đã dìm đầu mẹ xuống mương nước. Phải khi dân làng sang cứu mới đưa được mẹ lên bờ”.
Chúng tôi quay sang hỏi bà Bé lý do gì mà chồng bà lại bạo hành như vậy. Bà Bé mệt nhọc lắc đầu: “Hết láng giềng đến bốn đứa con cũng hỏi tôi vì sao bố thường xuyên đánh đập mẹ như vậy. Lúc đầu tôi tưởng mình sinh ba đứa con gái nên bị chồng đánh đập, nhưng khi sinh được con trai rồi vẫn bị đánh dã man. Có khi ông đánh tôi trong cơn say rượu nhưng có khi không uống rượu vẫn đánh”.
Ngón tay cong vênh của bà Bé do bị chồng đánh - Ảnh: Vũ Toàn
Bà Bé kể tiếp chuyện đánh đập của chồng mình đối với con cái: “Năm 2005, Nguyễn Như Quỳnh tốt nghiệp trường cao đẳng ở TP.HCM và muốn về nhà ôn tiếp để thi lên đại học nhưng ông Quang không cho. Thấy con về, ông Quang lại đập phá trong nhà và đánh luôn cả Quỳnh. Do sợ nên Quỳnh phải đến nhà cô giáo “sơ tán” hai tháng.



Sau đó Quỳnh thi đậu vào trường đại học Nông lâm Huế. Còn Nguyễn Kiều Loan vừa đi ôn thi đại học ở Vinh về thấy bố mẹ đang cãi nhau, liền nói: “bố cứ làm khổ mẹ mãi”. Tức thì ông Quang đánh Loan ngay. Đánh xong, ông lột hết áo của Loan rồi xô vào ôtô. May chiếc ôtô đang chạy chậm nên Loan thoát chết, kỳ thi ấy Loan đậu vào đại học Công nghiệp TP.HCM.

Tại UBND thị trấn Đức Thọ, phó chủ tịch phụ trách văn hóa Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Địa phương đã tổ chức hòa giải nhiều lần, ông Quang hứa sẽ sửa chữa nhưng vẫn chứng nào tật đó. Trận bạo hành mới đây khiến chúng tôi bất ngờ. Khi biết chuyện, chúng tôi báo cáo công an huyện nhưng khi lực lượng an ninh đến thì ông Quang khóa trái cửa, gọi thế nào cũng không mở.


Theo đơn của bà Bé, tòa án nhân dân huyện đã mở phiên tòa xử ly dị nhưng ra tòa ông Quang lại xin đoàn tụ rồi hứa không đánh vợ con nữa. Bạo hành đã trở thành bản chất của ông Quang. Sáng 4/2, Công an thị trấn đã gửi giấy triệu tập ông này, không hiểu cán bộ khối xóm đã đưa chưa”.
Trong lúc đó, đại tá Nguyễn Xuân Chính - trưởng Công an huyện Đức Thọ, nói: “Đây là kiểu bạo hành hiếm thấy. Cả ba con đều thi đậu đại học, con út đang học cấp III trường chuyên tại đại học Vinh nhưng bố lại nghiện rượu. Rượu vào là đánh vợ, đuổi con. Tôi đã giao công an thị trấn thuyết phục ông Quang phải mở cửa để làm việc. Nếu thuyết phục không được phải dùng biện pháp nặng hơn để tiếp cận ông ta mới xử lý được”.
Theo Vũ Toàn (TT)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-baohanh3.jpg
Views:	17
Size:	22.9 KB
ID:	356510  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13466 seconds with 13 queries