|
Phố bị chó dại cắn:Tìm dòi bọ trong bồn cầu để uống
04-30-2011
|
#1
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,310
Thanks: 11
Thanked 14,066 Times in 11,229 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Ngay trong các ngày nghỉ lễ, nhiều tổ công tác của các cơ quan chức năng Phú Yên đã về với khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), nơi người dân đang "sống trong sợ hãi" vì có 10 người bị chó dại cắn, 1 người vừa chết, số còn lại đã quá thời hạn tiêm phòng bệnh dại...
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Hòa cho biết: một con chó nuôi đã cắn vợ chồng chủ nhà - ông Nguyễn Văn Trường (49 tuổi, trung tá, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an Sơn Hòa), cùng 8 người hàng xóm và 2 con chó khác.
Con chó nhà ông Trường đã bị lên bàn nhậu, hai con chó bị cắn đã chết sau đó 7 ngày và ngày 25/4 vừa qua, ông Trường cũng tử vong vì bệnh dại. Điều đáng nói là những người bị chó cắn đã quá chủ quan, không có biện pháp phòng ngừa nào, có lẽ do bận Tết nhất và thấy trời đang mưa lạnh nên không nghĩ... chó dại.

Ngôi nhà của ông Trường sau đám tang
Bắt cóc, dòi bọ, mèo mun... để chữa bệnh dại
Tiếp chúng tôi khi vừa đi “chạy thuốc” về, bà Đào Thị Hạnh (60 tuổi, một trong số các nạn nhân bị chó dại cắn) thảng thốt: ông Trường bị chó nhà ông cắn vào ngày 23 tháng Chạp giáp Tết Tân Mão, đến hơn 3 tháng sau thì ông mất (25/4).
Vợ ông Trường (bà Hà) cũng bị chó nhà cắn cùng ngày. Sau đó một ngày, cũng con chó này chạy quanh xóm cắn sảng 6 người và cắn tiếp 2 con chó khác. 2 con chó này lại cắn tiếp hai người nữa; trong số người bị mấy con chó này cắn, có tôi, con gái và cháu ngoại của tôi. Như vậy, tổng cộng có 10 người bị 3 con chó này cắn. Sau khi bị cắn 3 ngày, ông Trường đem giết thịt con chó ở nhà để nhậu. Riêng 2 con chó bị chó nhà ông Trường cắn, đã tự lăn ra chết sau đó 7 ngày...
Cách đây khoảng nửa tháng, khi ông Trường có biểu hiện phát bệnh, gia đình mới đưa đi Viện Pasteur Nha Trang để tiêm phòng dại nhưng đã quá thời hiệu thuốc ngừa nên đành trở về và sau đó không còn kịp trở tay...

Bà Đào Thị Hạnh: “Tôi chẳng còn biết làm sao...”
Theo bà Hạnh, khi ông Trường chết, nhiều người còn lại mới cuống cuồng vào Viện Pasteur Nha Trang để tiêm phòng dại nhưng đều bị từ chối vì “đã quá 15 ngày sau khi bị chó cắn, thuốc ngừa không còn tác dụng”. Họ đều bị khủng hoảng tinh thần, suốt ngày than khóc, chạy đôn chạy đô chạy đáo khắp nơi để chữa đủ thầy nam bắc, đông tây, nghe ai chỉ gì cũng làm.
“Nghe người ta bày, chúng tôi đã tìm cóc, dòi bọ trong bồn cầu,... để đốt uống, may ra... Có người đã săn mua mèo mun để nếu phát bệnh thì đập ngay để chắt lấy nước uống... Bây giờ, ai cũng suy sụp, hoảng loạn. Tôi đang chuẩn bị đi tỉnh Phú Thọ để đến một ông thầy nghe nói trị được bệnh dại...”, bà Hạnh thất thần nói.
Vẫn còn hy vọng
Làm việc với chúng tôi, bác sĩ Hoàng Ký Châu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Hòa, cho biết: ông Trường vừa nhập viện vào sáng 24/4, biểu hiện tức ngực, dễ bị kích thích, anh em có hỏi thì vẫn không nói là bị chó cắn. Do biểu hiện không rõ ràng, sức khỏe yếu, một số ý kiến nghi mắc bệnh dại, nên đơn vị đã cho chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Bác sĩ Hoàng Ký Châu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Hòa, cũng hết sức bất ngờ trước sự việc...
Bác sĩ Châu Khắc Toàn (Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Yên) cho biết: “Ngày 24/4, ông Trường nhập viện và có biểu hiện khó thở, sợ nước, sợ gió,... Khi tôi hỏi “Có bị chó mèo cắn không?” thì được ông cho biết là bị con chó nuôi ở nhà cắn chảy máu ngón tay cái ở bàn tay phải. Ông Trường còn nói sau đó vài ngày, con chó đã bị giết thịt. Sau khi xác định ông Trường mắc bệnh dại, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Nhiễm, và ngay chiều tối hôm đó, gia đình đã xin đưa ông Trường vào Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để xác định thêm... Chúng tôi cũng đã điện lên Bệnh viện Sơn Hòa để cảnh báo về các trường hợp có liên quan bị chó dại cắn...”.
Các bác sĩ Bệnh viện Sơn Hòa xác nhận: sau khi Bệnh viện Phú Yên xác định ông Trường mắc bệnh dại, xin chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM và chết tại đây vào tối hôm sau (25/4); tuy con chó gây hại đã bị giết thịt nhưng có thể xác định đã bị mắc dại. Riêng các trường hợp dùng thuốc đông y, động vật để chữa trị bệnh dại thì chưa có căn cứ khoa học chứng minh tác dụng, đôi khi lại dễ gây ngộ độc...
Bệnh viện đa khoa Phú Yên thông tin: bệnh dại do động vật cắn có thời gian ủ bệnh từ một tuần đến hai năm; khi đã phát bệnh thì nạn nhân sẽ tử vong trong vòng 48 giờ. Thế giới chưa có thuốc đặc trị bệnh dại nhưng các nhà chuyên môn khuyên: các nạn nhân bị chó cắn ở Sơn Hòa vẫn còn cơ hội và nên vào Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để tiêm huyết thanh kháng dại... Riêng những người ăn thịt con chó nhà ông Trường có thể yên tâm nếu thịt đã được nấu chín.
Bà Hạnh ôm đầu: “Người dân ở đây đang hết sức hoang mang, không biết đâu mà chạy khỏi nỗi sợ chết đang chất chứa quá sức người. Sau cái chết của ông Trường, nhiều câu chuyện chết điên chết loạn vì bệnh dại, càng làm cho nỗi kinh hoàng của mọi người được dịp bùng lên...”.
(theo GĐXH)
Last edited by adams; 04-30-2011 at 21:04.
|
|
|
05-01-2011
|
#2
|
|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Dec 2006
Posts: 1,802
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 4 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
|
Kỷ niệm 36 năm ngày ăn cứơp miền Nam Vn mà không đựơc ăn mừng cùng với bọn man di miền Bắc ,nên thằng cô hồn nằm ở lăng Ba Đình nó nổi điên cắn chết ngừơi nuôi nó chẳng có gì lạ .
|
|
|
05-02-2011
|
#3
|
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
|
con chó dại cắn con chó dại trung tá công an việt cộng, rồi con chó dại cong an ăn thịt con chó dại để rồi 2 con chó dại cùng chết. Ô hô, ai tai, đồng loại cắn nhau, còn 15 con chó dại nữa ở bắc bộ phủ kìa.
|
|
|
|
|