Nhiều người Tây Ban Nha ăn mừng trúng giải xổ số lớn nhất thế giới. hôm 22/12, Tây Ban Nha tổ chức giải xổ số Giáng sinh, được biết đến với cái tên El Gordo, với tổng giá trị tiền thưởng là 2,5 tỷ euro (khoảng 2,6 tỷ USD).
Nhiều người ăn mừng khi trúng số trong giải "El Gordo" ở Madrid vào ngày 22/12. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông Gambia vượt Địa Trung Hải bằng thuyền và một người mẹ hai con thất nghiệp nằm trong số những người vui mừng sau khi giải xổ số lớn nhất thế giới được chia thưởng khắp Tây Ban Nha, theo Guardian.
Tấm vé được t́m kiếm nhiều nhất - trị giá 325.000 euro (khoảng 344.000 USD) sau thuế - đă được bán tại nhiều thành phố trên khắp đất nước. Điều đó đă dẫn đến các lễ kỷ niệm náo nhiệt kéo dài từ thành phố A Coruña ở phía tây bắc đến Almería ở phía nam.
Khi những con số được xướng lên tại nhà hát Teatro Real ở Madrid, khán giả đă reo ḥ cuồng nhiệt khi họ nhận ra một người đang ở đó nằm trong số những người may mắn nắm giữ tấm vé chiến thắng.
Perla Gavidia, người gốc Peru, sau đó cho biết cô đă mất việc tại một quán cà phê hai năm trước đó. “Tôi cảm thấy giải thưởng này sẽ đến với tôi ngày hôm nay”, cô nói trong nước mắt.
Ngoài ra, cô cho biết sẽ dùng tiền thưởng để mua một căn hộ tại Madrid và trả tiền học cho các con.
Truyền thống xổ số Giáng sinh của Tây Ban Nha, bắt đầu từ năm 1812, đă chứng kiến nhiều người góp tiền để mua vé số.
Năm nay cũng không ngoại lệ, khi người dân trên khắp Tây Ban Nha muốn thử vận may sau một năm chịu ảnh hưởng bởi giá thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt.
Câu chuyện về những người chiến thắng đă tràn ngập các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha vào ngày 22/12.
Tại Catalonia, nhạc sĩ Ibrahim Cante cho biết ông sẽ dành số tiền trúng số là 125.000 euro để đầu tư vào một pḥng thu. “Đây là lần đầu tiên tôi mua vé số kể từ khi đến đây vào năm 2017”, ông hào hứng nói.
Chính phủ Tây Ban Nha lần đầu tiên tổ chức xổ số El Gordo vào năm 1812 để quyên góp tiền cho những người lính Tây Ban Nha chiến đấu với quân đội của Napoléon, theo Evening Standard.
VietBF@ sưu tập
|