Quote:
Trước quyết định mới của Facebook, ông Trump đă có những phát biểu đáp trả mạnh mẽ. Cựu Tổng Thống Hoa kỳ cảm thấy “giận dữ” và cho rằng đây là “sự sỉ nhục” đối với những người ủng hộ ông trên toàn thế giới. Trump cho rằng ông và những người ủng hộ ḿnh đă bị “bịt miệng”, Facebook đang cố gắng kiểm duyệt nội dung và người dân Mỹ không nên im lặng, "chấp nhận sự lạm dụng" này.
|
Da mặt ông Trump khá dày.
Ổng đă mở blog riêng, tại sao lại cần phải vô lạy lục Facebook xin cho bám theo như vậy?
Khóa miệng Trump lại là sỉ nhục người ủng hộ ổng? Đúng vậy, rồi sao? Cái blog rẻ tiền của ổng không nhang khói nên nó chết, tại sao Trump và các người ủng hộ không làm cho nó sống mạnh lên? Mà để cho thiên hạ sỉ nhục cả bầy là sao?
Cả đám đó cứ đăng FAKE NEWS là ông Trump có đầy năng lượng nơi nào cũng cần có sự góp mặt và tiếng nói của ổng, nhưng sự thật trước mắt là bị FACEBOOK và TWITTER rọ mơm lại.
Rồi năng lượng èo uột cũng không có, sự góp mặt và tiếng nói cũng không có giá trị ǵ, nên blog mở ra héo quá mà CHÍT NGẮC.
Trump mà cứ năn nỉ xin xỏ Mark Zuckerberg hoài kiểu này, bà vợ ảnh leo ngồi lên đầu Trump luôn. Rồi báo hại Trump sẽ phải quen thói nói láo chữa thẹn mà nói ngược lại rằng vợ chồng người ta năn nỉ ḿnh.
Quote:
Trump cảnh báo: “Lần tới khi tôi trở lại Nhà Trắng, sẽ không có bữa tối thân mật nào như Mark Zuckerberg và vợ ông ta đề nghị nữa.
|
Vừa mới nói xong là ổng dính liền.
Năn nỉ lạy xin người ta, rồi quê nên nói ngược lại làm như thiên hạ cần ḿnh.
Không có thân mật ǵ ráo, chính là do Zuckerberg DÁN MỎ ông đó, không chỉ bữa tối mà là dán mỏ cứng ngắc cả tối lẫn sáng.
Cái hăm dọa
"Lần tới khi trở lại Nhà Trắng tao sẽ trả thù" là lời lẽ của tên hạ cấp thù vặt cá nhân, chứ tổng thống ǵ kiểu đó.