HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hành trình truy bắt gã chủ thầu đào hoa nhẫn tâm giết vợ hờ
Old 05-05-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Từng có vợ con, gia đình đầm ấm nhưng khi đi làm thợ xây ở vùng biên giới, Mai Trọng Hằng (SN 1961, trú tại thôn Đông, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vẫn “cơi nới” thêm “phòng nhì” với một phụ nữ tại bản Hoong, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Trong quá trình chung sống, giữa Hằng và cô vợ hờ kém hắn tới 17 tuổi nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng, do cô vợ muốn dứt tình với hắn để đi tìm hạnh phúc mới. Không ăn được thì đạp đổ, Hằng đã lừa rủ vợ hờ đi kiếm củi trong hẻm núi rồi dùng dao quắm sát hại. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn…


Trở về từ cõi chết
Trưa ngày 31/10/2012, tổ công tác tuần tra của Bộ đội Biên phòng Nà Lẹng (đóng trên địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) phát hiện một thiếu phụ chừng 35- 40 tuổi trong tình trạng quần áo bê bết máu, trên cơ thể có nhiều vết chém tại vùng đầu, vai và gáy đang lết ra phía đường cái và kêu cứu. Lập tức, nạn nhân được những người trong tổ công tác đưa đi cấp cứu và thông báo sự vụ đến Công an huyện Hà Quảng.
Mai Trọng Hằng trong vòng dẫn giải của cảnh sát
Nạn nhân khai tên là Long Thị Thuận (SN 1978, trú tại bản Hoong, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng). Nạn nhân cho biết, hung thủ định sát hại chị chính là Mai Trọng Hằng (SN 1961, quê ở thôn Đông, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Hằng đã có vợ con ở quê nhưng quá trình đi làm thầu xây dựng ở trên này đã chung sống với chị Thuận như vợ chồng từ năm 2010.
Chị Thuận góa chồng, có hai con đã lớn, đi làm ăn nơi khác nên chị sống một mình. Ở cái tuổi còn “đang xoan” nên chị cũng muốn đi thêm bước nữa. Vì vậy, năm 2010, sau khi gặp Hằng, tuy biết lớn hơn chị tới 17 tuổi nhưng trông còn khá trẻ trung phong độ, lại túi tiền rủng rỉnh nên chị Thuận cũng mê.
Chỉ khi bước vào cuộc sống chung, người phụ nữ này mới nhận ra mình đã sai lầm, chưa hiểu được bản tính của người mình trót thương. Hằng là kẻ cục cằn, độc đoán và gia trưởng, gã chẳng yêu thương gì chị mà chỉ muốn “sở hữu” để phục vụ ham muốn bản năng của hắn mà thôi. Khi chị Thuận ngỏ ý muốn có một danh phận rõ ràng thì Hằng đã thẳng thừng nói rằng, hắn không bao giờ có ý định bỏ vợ ở quê để cưới chị làm vợ nên chị không nên mơ mộng làm gì.


Vì trót “rước” hắn về nhà nên chị Thuận đành “ngậm đắng nuốt cay” chấp nhận. Chị muốn xin hắn một đứa con để gắn kết mối quan hệ vợ chồng nhưng Hằng nhất định không nghe. Hắn nói hắn đã con cháu đề huề rồi, ai ngu gì mà muốn “cha già nuôi con cọc”? Quá uất ức nên chị Thuận sinh ra chán nản, muốn chấm dứt mối quan hệ của hai người nhưng Hằng nhất quyết không nghe.
Quá chán cảnh gia đình, chị Thuận quyết định sang Trung Quốc làm thuê ở khu vực giáp biên, sáng đi tối về. Tại đây, chị đã gặp một người đàn ông Trung Quốc yêu thương chị thật lòng và có ý định tiến tới xây dựng gia đình với chị. Nhưng do chị đang bị gã chồng hờ Mai Trọng Hằng “ngáng chân” nên phải dứt khoát với hắn thì mới xây dựng gia đình được.
Chính vì vậy, chị đã nhiều lần “vận động” Hằng vui vẻ để hai người được “đường ai nấy đi”; nhưng hắn không nghe. Đã thế, Hằng còn thường xuyên rình mò, theo dõi, nếu thấy người tình mới của chị Thuận gọi điện tới là hắn cấm đoán, kiếm cớ gây sự đánh đập chị vì tội “ngoại tình”. Vì chuyện này mà hai người nhiều lần cãi nhau, cuộc sống rất nặng nề.


Phát hiện thấy chị Thuận có vẻ quyết tâm đi lấy chồng người Trung Quốc nên Hằng càng căm tức, hắn quyết “không ăn được thì đạp đổ”. Khoảng 8 giờ ngày 31/10/2012, như mọi lần, Hằng và chị Thuận cùng nhau đi lấy củi. Mỗi người đi một xe máy vào khu vực Nà Lẹng, xã Trường Hà để lấy củi.
Đến nơi, Hằng trèo lên cây thông chặt cành khô xuống cho chị Thuận ở dưới gốc chặt thành khúc và bó lại. Hằng chặt xong, trèo xuống gốc cây kêu mệt, đứng đằng sau chị Thuận. Và đúng vào thời điểm chị Thuận đang hí húi bó củi, hắn bất ngờ dùng dao quắm chém nhiều nhát vào gáy, đầu chị Thuận. Thấy nạn nhân gục xuống như cây gỗ bị đốn ngã, cho rằng nạn nhân đã chết , gã lục lấy chiếc điện thoại di động của chị để trong túi áo khoác và lấy xe máy bỏ trốn về nhà chị gái ruột ở quê.


Hôm sau, gã trốn tiếp vào TP.HCM, tại đây hắn thuê nhà trọ, làm nghề bốc vác, phụ xe khách… Mặc dù vậy, hắn vẫn nghe ngóng tình hình và biết nạn nhân may mắn được cứu sống, không những tỏ ra ăn năn ân hận vì hành động bột phát nhất thời mà Hằng còn nhắn tin rủa xả, đe dọa chị Thuận và gia đình. Hắn cũng biết rõ mình đang bị truy nã toàn quốc về tội “Giết người” nhưng hắn vẫn quyết không ra đầu thú.


Gian nan truy bắt gã sát nhân đào hoa
Về phía Cơ quan Điều tra, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm và hành vi phạm tội của đối tượng Mai Trọng Hằng; tháng 3/2013, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã quyết định lập Ban chuyên án đấu tranh, giao cho Phòng PC52 phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương để truy tìm đối tượng.
Mặc dù tuổi đã vào hàng U.60, nhưng Mai Trọng Hằng khá đào hoa và sát gái. Không kể người vợ chính thức ở quê và chị Thuận là vợ hờ. Hằng còn có một vài cô bồ rải rác ở những địa phương mà hắn từng tới để hành nghề thầu xây dựng. Trong khi đang trốn truy nã, Hằng vẫn tranh thủ kết nối với một cô bồ ở Hải Dương. Đến cuối tháng 3/2013, Hằng đã hẹn hò với người tình này và quyết định di chuyển từ TP.HCM ra tỉnh Hải Dương theo tiếng gọi của tình yêu.
Khoảng 18 giờ ngày 30/3/2013, khi Mai Trọng Hằng trong trang phục sơ mi trắng, quần âu sang trọng và lịch thiệp vừa đặt chân tới TP. Hải Dương, trong tâm trạng vô cùng khấp khởi phấn chấn vì sắp được gặp nhân tình thì đôi tay hắn đã bị còng số 8 bập vào.


Ban đầu Hằng không hề tỏ thái độ ăn năn hối cải, hắn vẫn đổ lỗi cho chị Thuận phản bội hắn nên mới bị hắn “trừng trị”. Khi được phân tích mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà hắn đã gây ra, như: Việc nạn nhân may mắn thoát chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của hắn nên dù nạn nhân không chết thì Mai Trọng Hằng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 12- 20 năm, chung thân hoặc tử hình thì Hằng mới cúi đầu sợ hãi và ăn năn…Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ vụ án, hoàn tất Kết luận điều tra để chuẩn bị truy tố đối tượng ra trước pháp luật.
Dũng Nguyên
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images673021_Mai_Tr_ng_H_ng_1_.jpg
Views:	4
Size:	58.9 KB
ID:	467306  
 

Tags
đào hoa, gã chủ thầu, giết vợ hờ, Hành trình, Nhẫn tâm, Truy bắt
User Tag List


Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12322 seconds with 15 queries