HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cặp đôi hạ sát doanh nhân chè bị bắt như thế nào?
Old 01-31-2013   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Lệnh cấm xuất nhập cảnh với nữ sát thủ Linh Thị Kiều được ban bố. Mọi mối quan hệ của cô này bị rà soát. Hàng trăm trinh sát được tung đến các tỉnh lần tìm manh mối nghi can sát hại Tổng giám đốc Vũ Dương Bình.

Cơ quan điều tra cho biết, sau một ngày mất liên lạc, gia đình đi tìm và thấy xe của ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) ở sân khách sạn Mai Đan, phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên). Người quản lý khách sạn xác nhận, tối 26.1, ông Bình vào phòng ở tầng 5, không giao dịch qua lễ tân. "Ông là khách quen của quán cà phê Mai Đan nên chúng tôi ai cũng biết", vị này kể và nhận xét ông Bình điềm đạm, dễ gần.

14h30' ngày 27.1, tại phòng 508, khi cửa được mở bằng chìa khóa phụ, mọi người phát hiện ông Bình chết trong tư thế tựa vào góc tường nhà tắm, chân duỗi, quần áo trên người vẫn còn nguyên. Chiếc ví có giấy tờ tùy thân, 2 thẻ ATM của ông không còn, băng dính và dây dù dính nhiều máu vương vãi ở hiện trường.

Sáng 30.1, trung tá Nguyễn Phương Nam (Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Thái Nguyên) cho biết, căn cứ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định thủ phạm "quyết tâm giết hại nạn nhân đến cùng" bằng 11 vết dao đâm nguy hiểm, đặc biệt ở vùng cổ và đầu.

Các trinh sát được cử tham gia truy tìm thủ phạm sát hại dã man vị đại gia có tiếng ở Thái Nguyên. Tối 27.1, manh mối đầu tiên được xác định. Nghi can số một không phải là kẻ giang hồ cộm cán mà là cô gái có khuôn mặt ưa nhìn - Linh Thị Kiều (25 tuổi) từng là nhân viên của ông Bình. Lúc này, Kiều biến mất khỏi nơi tạm trú ở Thái Nguyên.

Cặp đôi sát thủ Linh Thị Kiều và Đỗ Văn Tùng. Ảnh: Tiền phong

Theo chỉ đạo của Ban giám đốc, trung tá Nam cùng 6 cán bộ có kinh nghiệm tìm về quê của Kiều. Phối hợp với công an sở tại, cảnh sát được biết Kiều ít khi về đây thăm bố mẹ. Khi mọi manh mối tưởng chừng đã hết, các điều tra viên nhận được thông tin Kiều "chạy" vào miền Trung cùng một nam thanh niên.

Tổ công tác lại vào Nghệ An, Hà Tĩnh. Trưởng phòng Hình sự Thái Nguyên cũng dẫn một mũi trinh sát đến Nghệ An. Lệnh cấm xuất cảnh với Kiều được cơ quan điều tra thông báo đến các cửa khẩu tại khu vực biên giới. Công an Nghệ An được đề nghị hỗ trợ quá trình vây bắt.

Đại tá Đỗ Văn Hùng (Trưởng phòng PC45, Công an Thái Nguyên) cho hay, tại Nghệ An, Kiều cùng người tình Đỗ Văn Tùng thuê khách sạn ở phường Bến Thủy (TP Vinh). Bán một điện thoại cướp được của ông Bình, chúng có 3,5 triệu đồng làm lộ phí.

Đọc báo thấy cảnh sát truy tìm thủ phạm giết ông Bình, đêm 28.1, Tùng và Kiều mua thuốc trừ sâu về tự tử. Do đau đớn, chúng kêu gào, nhân viên khách sạn đến kiểm tra, đưa cả hai đi cấp cứu. Ban đầu, bác sĩ tiên lượng khó giữ được tính mạng cho cả hai vì ngộ độc quá nặng. Nhưng sau 6 tiếng điều trị, sức khỏe của Kiều và Tùng đã dần hồi phục.

Đường chạy trốn từ Thái Nguyên về Nghệ An của cặp đôi sát thủ.

Tại buổi lấy cung ở bệnh viện ngay khi tỉnh lại, Kiều khai từng là nhân viên bán hàng của Công ty Chè Hoàng Bình và là bồ nhí của ông Bình. Gần đây, Kiều được người tình hứa cho vay 100 triệu đồng để làm ăn. Ngày 27.1, Kiều rủ Tùng đến khách sạn bày kế để lấy được tiền.

Ngày 26.1, theo hẹn của Kiều, ông Bình tới khách sạn. Kiều khai đã hỏi về khoản vay ông Bình hứa nhưng được trả lời rằng chỉ đến để chơi chứ chưa mang tiền... Trong phòng 508, chúng đã khống chế, trói vị đại gia. Không cho ông Bình chống cự, kêu cứu, cặp đôi đâm liên tiếp. Kéo xác nạn nhân vào buồng vệ sinh, chúng rời hiện trường và không quên lấy đi chiếc ví của ông này.


Nhà chức trách cho biết, hiện mới chỉ lấy sơ cung của Hiền và Tùng do cả hai vẫn tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị di lý từ Nghệ An về Thái Nguyên. Kiều 25 tuổi, từng học cao đẳng sư phạm. Kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng ở Thái Nguyên, cô ta cặp kè với Tùng.

Tại Thái Nguyên, ông Bình được đánh giá tham gia nhiều hoạt động phúc lợi, từ thiện. Vợ chồng ông cùng làm kinh doanh, có hai con từng đi học ở nước ngoài.

Năm 1994, Ông Bình bắt đầu công việc kinh doanh bằng việc thành lập Trung tâm trang thiết bị nội thất Hoàng Bình chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất. Năm 2000, ông xây dựng Nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương Hoàng Bình. Ông Bình đã 5 lần đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, chè Tân Cương Hoàng Bình lọt vào nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Theo VnExpress
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	15
Size:	9.1 KB
ID:	441637  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:16.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10452 seconds with 15 queries