Người dân "chọc lỗ" bê tông, tra hạt trồng rau giữa Thủ đô
Kinh tế khó khăn và mối lo ngại thực phẩm không an toàn, người dân Hà Nội nghĩ ra nhiều "chiêu" để đảm bảo sức khỏe lại đỡ tốn kém.
Một thanh niên đang đi thu hoạch rau ở ven Hồ Tây
Những người đi trên đường ven Hồ Tây không hề biết ngay cạnh bờ kè mặt trong là một "cánh đồng" rau bát ngát. Để có được "cánh đồng" rau xanh này, người dân Thủ đô chỉ cần "chọc lỗ, tra hạt" theo phương thức giống như người dân vùng cao vì "đất canh tác" thực chất chỉ là những ô vuông trên bờ kè ven Hồ Tây.
Những luống rau xanh ngắt không mất nhiều công chăm bón lại an toàn của người dân ven Hồ Tây
Rau lang cũng được trồng thành từng khoanh
Ở ven Hồ Tây có đủ các loại rau được trồng để dùng hàng ngày
"Cánh đồng" rau bát ngát giữa Thủ đô
Rau sạch của người dân thủ đô được trồng ở bờ kè ven hồ thế này
"Cái khó ló cái khôn", trong thời buổi mà an toàn thực phẩm là mối lo thì với vườn rau tự canh tác này là an toàn và siêu rẻ
Những người dân trồng rau ở ven Hồ Tây cho biết vừa có được đồ ăn đảm bảo an toàn lại sạch sẽ
Chỉ ít ngày "tra" hạt vào các "lỗ" là có rau xanh ăn ngon lành
Thấy cái này mới nhớ bọn Khỉ 75 vô sân bay TSN thấy đất và đường băng rộng quá chọt lỗ trồng rau, đào giếng trên đường băng, nhớ lại nhịn cười không nỗi.
Thấy cái này mới nhớ bọn Khỉ 75 vô sân bay TSN thấy đất và đường băng rộng quá chọt lỗ trồng rau, đào giếng trên đường băng, nhớ lại nhịn cười không nỗi.
Chưa nữa ...
nó ra chợ mua con cá về thả vô bồn cầu để nuôi Tui giựt cái chốt 1 cái thế là "Ối giời ơi ... con cá của tớ đâu nồi! " Nhớ lại mắc cười chịu hổng nổi lun :haf ppy:
Có lổ thì ta cứ ... "TRA VÀO "mà thui
Càng ngày tiếng Việt càng bị thoái hóa !
Quote:
Originally Posted by lao ong
Thấy cái này mới nhớ bọn Khỉ 75 vô sân bay TSN thấy đất và đường băng rộng quá chọt lỗ trồng rau, đào giếng trên đường băng, nhớ lại nhịn cười không nỗi.
Quote:
Originally Posted by hmta1982
Chưa nữa ...
nó ra chợ mua con cá về thả vô bồn cầu để nuôi Tui giựt cái chốt 1 cái thế là "Ối giời ơi ... con cá của tớ đâu nồi! " Nhớ lại mắc cười chịu hổng nổi lun :haf ppy:
Chuyện khỉ rừng Trường sơn 75 còn nhiều lắm; có thằng bộ đội mua được chiếc Honda tập chạy bị té, rớt mấy cái răng hô dưới đường, miệng đầy máu. Chị bán thuốc lá lẻ thấy vậy lấy băng vệ sinh Bạch tuyết cột ngang miệng hắn, chị tùm tỉm cười hắn còn khen chị có tinh thần cách mạng xin thêm mấy cái băng về băng mỏ thằng thủ trưởng cũng bị té.
Bà con buôn bán ở khu đó được một bửa bể bụng.
Chuyện khỉ rừng Trường sơn 75 còn nhiều lắm; có thằng bộ đội mua được chiếc Honda tập chạy bị té, rớt mấy cái răng hô dưới đường, miệng đầy máu. Chị bán thuốc lá lẻ thấy vậy lấy băng vệ sinh Bạch tuyết cột ngang miệng hắn, chị tùm tỉm cười hắn còn khen chị có tinh thần cách mạng xin thêm mấy cái băng về băng mỏ thằng thủ trưởng cũng bị té.
Bà con buôn bán ở khu đó được một bửa bể bụng.
Em còn nghe kể có thằng bộ đội cán ngố kiên quyết đòi mua cho bằng được....1 bên áo vú đàn bà chứ không chịu mua cả 2 bên cho tốn tiền...theo lời giải thích :"ông mua về để nọc càfê mua chi cả cặp để làm đếch gì".
Thấy cái này mới nhớ bọn Khỉ 75 vô sân bay TSN thấy đất và đường băng rộng quá chọt lỗ trồng rau, đào giếng trên đường băng, nhớ lại nhịn cười không nỗi.
Em còn nghe kể có thằng bộ đội cán ngố kiên quyết đòi mua cho bằng được....1 bên áo vú đàn bà chứ không chịu mua cả 2 bên cho tốn tiền...theo lời giải thích :"ông mua về để nọc càfê mua chi cả cặp để làm đếch gì".
Chuyện là 04/75 bọn khỉ Trường sơn vô chợ Bến Thành thấy bán nịt vú phụ nữ - lúc ấy ngoài Bắc chỉ mang yếm thôi chưa biết cái loại này- bèn nói:
'Trong "Lam" phí nhể, "nược" cà phê mà nàm những hai cái một lúc dính nhau thế nàm sao mà "nược". Còn đít con gái Sàigòn có 2 sợi gân nữa.
(ở ngoài chị em ta mặc lót bằng vải thô không như trong Nam đã mặc Xì -líp, chưa biết tới băng vệ sinh còn xài vải mùng)
ối giời ơìììì mấy bác bêu rêu thánh phố quá, cái nầy ở HN ngừơi ta gọi là phong trào làm đẹp thành phố đấy, chứ cái gì mà thấy lổ là chọt, lổ thì cũng phải coi lổ nhỏ lổ to chứ đâu có phải lổ nào cũng chọt
Ở VN ngày nay, cho dù trồng rau trong nhà cũng không sạch chứ nói gì đến trồng ngoài đường. Hàng ngày có hằng triệu triệu xe máy thải chất độc thì lấy gì để sạch ?
Hơn nưã, Người đã bị trồng đến đần độn như vậy thì lấy đâu ra rau sạch ?
Nếu muốn có rau sạch để ăn, thì môi trường sống phải trong sạch !
Nếu muốn có môi trường trong sạch, thì phải có những con người trong sạch !
Nếu muốn có những con người trong sạch, thì phải có một chế độ chính trị trong sạch !
Việt Nam nếu muốn có những điều đó, thì phải lật đổ chế độ thối nát, chế độ bù nhìn cuả Trung Cộng !
Nếu muốn có rau sạch để ăn, thì môi trường sống phải trong sạch !
Nếu muốn có môi trường trong sạch, thì phải có những con người trong sạch !
Nếu muốn có những con người trong sạch, thì phải có một chế độ chính trị trong sạch !
Việt Nam nếu muốn có những điều đó, thì phải lật đổ chế độ thối nát, chế độ bù nhìn cuả Trung Cộng !
Khi chúng chiếm nhà của dân, thấy cầu tiêu kiểu giựt nước thì liền đem cá bỏ vào để nuôi, rồi không biết làm sao bấm nhầm nút giựt nước thế là cá đi mất tiêu . Thế là bọn chúng la hoảng lên và ytrie^.u tập hội nghị đảng; thú vật, tuyen bbo^' là đê quốc Mỹ và CIA cài lại máy móc để theo dỏi và lấy cắp cá ....
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.