Một cô bé có làn da đen, mắt to và nâu; một cô bé tóc vàng, mắt xanh và làn da trắng muốt. Nếu đặt cạnh nhau, hai cô bé tưởng chừng như đến từ hai lục địa khác nhau, vậy mà thật khó tin, Kian và Remee lại là chị em cùng cha cùng mẹ, ra đời cách nhau chỉ 1 phút.
Hai bé gái đều có nụ cười rất tươi này là sản phẩm của sự kết hợp một phần triệu trong các gene của cha mẹ các em. Người mẹ Kylee Hodgson và bố Remi Horder của hai bé đều mang làn da nâu, trong khi ông bà nội ngoại lại có cả da trắng và da đen. Kết quả của cuộc hôn nhân giữa ông bà Kylee Hodgson và Remi Horder này là cặp sinh đôi hiếm thấy không mang một điểm chung nào ở hình dáng bề ngoài.
Kian và Remee
Cặp sinh đôi người Anh được toàn thế giới biết đến khi xuất hiện trên báo lúc chưa đầy 1 tuổi và đã trở thành một sự kiện được nhiều người chú ý.
Hiện giờ hai bé sắp cùng nhau tổ chức lần sinh nhật thứ 7. Sau 7 năm chung sống và chơi đùa cùng nhau, các bé chưa bao giờ tự hỏi tại sao chúng không giống nhau, và cũng chưa hề trải qua định kiến chủng tộc nào.
Người mẹ trẻ Kylee Hodgson cho hay: “Bọn trẻ là ví dụ hoàn hảo của tự nhiên. Chúng không bận tâm về màu da. Đó không phải là vấn đề lớn như tất cả người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ. Điều đó với chúng chẳng quan trọng chút nào”.
Dù sinh đôi nhưng hai bé lại rất khác nhau
Nhớ lại lúc nhìn thấy hai đứa trẻ lần đầu tiên, bà mẹ 25 tuổi này tâm sự: “ Hai đứa trẻ sinh ra vào tháng 4 – 2005 bằng phương pháp mổ đẻ. Lúc nhìn thấy hai bé lần đầu tiên, tôi nhận thấy hai bé đều có đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Nhưng tóc của Remee vàng hoe, còn của Kian thì đen và nước da sẫm hơn một chút.
Và rồi thời gian làm sự khác biệt ấy càng rõ rệt. Mắt của Kian đổi dần sang màu nâu và da cũng sẫm hơn. Nước da nhạt của Remee sáng hơn và tóc xoăn rõ màu vàng. Đối với tôi điều đó chẳng có gì ngạc nhiên, chúng là lũ trẻ của tôi và tôi yêu chúng. Nhưng khi tôi đưa tụi trẻ ra ngoài, mọi người hỏi tại sao tôi mặc quần áo cho chúng giống nhau. Tôi chỉ nói bởi chúng sinh đôi, và để mặc họ sửng sốt. Ban đầu điều đó khiến tôi khó chịu, nhưng mọi người trong vùng đều biết chúng là sinh đôi, và dần dần cũng tỏ ra bình thường. Bây giờ chỉ có người lạ hoặc người vùng ngoài không biết và ngạc nhiên mà thôi”.
Hai bé nổi tiếng từ khi chưa đầy 1 tuổi
Mặc dù sinh ra gần như là cùng nhau nhưng hai bé gái này lại có sở thích hoàn toàn khác nhau. Kian thì ồn ào hơn, trong khi Remee cân nhắc kỹ trước khi mở lời. Kian yêu động vật còn chị bé thích nấu nướng. Nhưng cả hai đều thích nhảy múa và hát cùng nhau, thường là những bài nhạc Rap của Nicki Minaj và bản Pop của ngôi sao Rihanna. Hai bé học khác lớp ở trường và chơi với nhóm bạn khác nhau.
Người mẹ Kylee cho biết: “Hai chị em chúng là những người bạn tốt của nhau, chúng hoàn toàn yêu thương nhau, thường cùng nhau làm nhiều việc như đi bơi, đọc sách và giúp đỡ nhau, nếu một người không thể tự đi giày thì người kia sẽ giúp đỡ. Đôi khi chúng có những hành động giống nhau như cùng hắt hơi và làm tôi buồn cười”.
Giống như nhiều cặp song sinh khác, hai bé có sự đồng cảm bản năng.
Linh San (Theo Daily Mail)