HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đau lòng 6 bé gái chết đuối dưới sông
Old 09-02-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,981
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Sau khi đi liên hoan, các em rủ nhau ra sông chơi đùa, nhưng do không biết bơi nên khi ra chỗ nước sâu, 6 bé gái đã gặp nạn.

Vào sáng 2/9, một nhóm bạn gồm 11 em gái đang học lớp 6 tại trường Trung học Cơ sở Tráng Việt thuộc xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội rủ nhau đi ăn liên hoan nhân ngày quốc khánh.

Sau khi đi ăn liên hoan, 11 bé gái rủ nhau ra khúc sông thuộc xóm 6, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội chơi đùa. Do tất cả đều không biết bơi nên khi chơi đùa dưới sông, 6 em nhỏ đã bị thiệt mạng.


Khúc sông nơi xảy ra tai nạn.

Danh tính 6 nạn nhân xấu số được xác nhận gồm: Ngô Thị Hằng, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Thơm, Trần Thị Thanh Huệ, Lê Thu Mai, Vương Thị Hường. Cả 6 em đều trú tại xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội.

Sau khi nghe tiếng hô hào, người dân trong xóm 6 đã đồng loạt ùa ra nhưng không kịp cứu 6 em gái xấu số. Mất gần một tiếng đồng hồ, 6 thi thể các em mới được vớt lên bờ.

Bác Lê Viết Quen, người nhà gần nhất nơi các em bé gặp nạn cho biết: “Khúc sông này vốn là nơi trẻ con trong xóm hay ra tắm. Tuy nhiên, từ gần một tháng nay, do bèo tây phủ kín mặt sông nên không còn ai ra tắm nữa. Do các em gái chơi đùa đúng khu vực sâu nhất của sông, lại không biết bơi nên xảy ra tai nạn đáng tiếc.”

Đến 15h chiều, các nạn nhân đã được gia đình làm thủ tục chôn cất.

Kinh Vân
Theo Bưu Điện Việt Nam
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t652375.jpg
Views:	14
Size:	60.4 KB
ID:	313946  
Old 09-03-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default 8 trẻ chết đuối trong ngày nghỉ lễ

Hôm qua (2/9), hai vụ tai nạn cực kỳ thương tâm đã xảy ra tại Hà Nội và Hà Tĩnh, làm 8 cháu bé thiệt mạng.
Tại Hà Nội, vào trưa nay, 6 bé gái cùng bị chết đuối tại con lạch của sông Hồng chảy ra xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội). một nhóm 11 cháu nhỏ (bao gồm 2 cháu trai và 9 cháu gái) là học sinh trường PTCS Tráng Việt rủ nhau đến bơi sau bữa liên hoan.

Có tổng cộng 7 cháu xuống bơi, 4 cháu còn lại đứng trên bờ. Trong một thoáng sơ sảy, tất cả 7 cháu hụt chân xuống dòng nước, vùng vẫy… Các cháu đứng trên bờ hoảng sợ, chạy về làng báo tin.



Mò tìm các cháu tại hiện trường


Báo An ninh Thủ đô cho hay, nhận được tin dữ, nhiều người dân trong vùng lao đến, nhảy xuống lạch mò cứu. Lần lượt từng cháu được vớt lên, công tác cấp cứu được tiến hành rất khẩn trương, tuy nhiên chỉ có duy nhất cháu Ngô Thị Uyên (SN 2000) con anh Cao Hải là hồi tỉnh, được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi sức khỏe; các cháu còn lại do thời gian chìm dưới nước quá lâu nên không cháu nào qua khỏi.

Báo này dẫn lời ông Lương Văn Họp (Bí thư xã Tráng Việt) cho hay, nhận được tin báo, ngay lập tức đã huy động lực lượng công an xã ra hiện trường, cùng với người dân lặn ngụp, mò tìm các cháu. Theo quan sát, nơi các cháu gặp nạn, nước chỉ ở mức ngang ngực người lớn.

Ông Họp xác nhận 6 cháu gái bị chết đuối bao gồm: Nguyễn Thị Thơm, Vương Thị Hường, Ngô Thị Hằng, Trần Thị Liên, Lê Thị Mai, Trần Thị Huệ Tất cả các cháu cùng sinh năm 2000 (11 tuổi), trừ cháu Huệ sinh năm 1999 (12 tuổi).

Cho đến 13h cùng ngày, thi thể của cả 6 cháu nhỏ đã được vớt lên bờ để đưa về gia đình. Tất cả đều là con cháu của thôn Tráng Việt (xã Tráng Việt).

Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, đại diện UBND huyện Mê Linh cùng lãnh đạo xã Tráng Việt đã xuống thăm hỏi, động viên từng gia đình của các nạn nhân số tiền là 7 triệu đồng/mỗi gia đình.

* Cùng ngày, tại Hà Tĩnh, sau khi đi xem lễ hội đua thuyền hằng năm trên sông Hội, hai học sinh tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên bị đuối nước một cách thương tâm.
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm cách khu vực lễ hội đua thuyền khoảng hơn 500m, ngay chỗ cầu Hội mới xây dựng cách đây không lâu.

Ông Hoàng Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã xác nhận thông tin trên.

Danh tính hai học sinh được xác định là Bùi Việt A. và Nguyễn Quang P. đều 10 tuổi, trú tại tổ 11 và tổ 13, Thị trấn Cẩm Xuyên và cùng học lớp 5C trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Người dân ngóng đợi tin tức từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: Chấn Phong

Theo đó, khoảng hơn 6h sáng (2/9), một nhóm học sinh tiểu học khoảng 3-5 em, đi xe đạp đến ngay cạnh cầu Hội để xem lễ hội đua thuyền. Khoảng 10h30 khi lễ hội đua thuyền kết thúc, nhiều người phát hiện mấy chiếc xe đạp, quần áo của các em vẫn nằm trên bờ sông Hội.

Linh tính có chuyện chẳng lành, nhiều người đã hốt hoảng nhảy xuống sông Hội tìm kiếm. Thậm chí, đã huy động thêm nhiều chiếc thuyền nan cùng với lưới, móc câu rà dọc ngang trên sông với hơn 2km2. Nhiều thợ lặn đã được điều động đến hiện trường thay nhau ngụp lặn để tìm vớt hai học sinh xấu số.

Tuy nhiên, đến 17h30 chiều cùng ngày thi thể hai học sinh vẫn chưa được tìm thấy sau hơn 8 giờ tìm kiếm. Mặc dù, chính quyền và gia đình đã trang bị các phương tiện máy móc và các loại đèn chiếu sáng để tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND thị trấn Cẩm Xuyên và đại diện trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên cũng có mặt trực tiếp chỉ đạo tổ chức tìm kiếm và động viên thăm hỏi đến gia đình các học sinh xấu số.


Chấn Phong
ANTĐ
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1a.jpg
Views:	12
Size:	40.4 KB
ID:	314028  
 
User Tag List


Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11690 seconds with 15 queries