Đu mình lên đỉnh núi khoan đá, nổ mìn, cặm cụi gánh đá  dưới chân lèn, kiếm dăm bảy chục ngàn đồng mỗi ngày. Tai họa lơ lửng  trên đầu phu đá.  
                             |          
                      | Một nữ công nhân mỏ đá sau giờ đi làm. |          
      
  
Trở lại lèn Cờ
 Tôi trở lại Nam Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) sau  hơn một tuần xảy ra vụ tai nạn sập núi lèn Cờ làm 18 công nhân thiệt  mạng. Con đường dẫn vào mỏ đá đìu hiu. UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết  định đóng cửa mỏ đá, toàn bộ khu vực lèn Cờ bị “niêm phong”. Cách chân  lèn khoảng 50m, huyện Yên Thành cho xe cơ giới đào thành hào sâu đề  phòng các “nậu đá” quanh vùng cho quân vào khai thác trộm. Hàng chục máy  xay đá, nghiền đá và công nông đầu ngang được lệnh di tản ra khỏi khu  vực lèn Cờ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
 Thấp thoáng vài vành khăn trắng cuối đường quê, trên  những chiếc xe đạp cà tàng và bóng người lặng lẽ mất hút sau khóm tre  xanh. Chấm dứt cảnh khai thác đá ầm ĩ tại lèn Cờ, xóm Hợp Thành, xóm  Đăng Lưu của Nam Thành được trả lại không khí bình yên. “Trước đây,  khoảng 9h sáng là giờ cao điểm, xe chở đá vào ra tấp nập, bụi tung mù  mịt. Cuộc sống quanh chân lèn hết sức ngột ngạt”, một lão nông cho biết.  Nông dân Nam Thành trở về với công việc đã gắn bó với họ: Cái cày. Con  trâu. Đồng sâu. Ruộng cạn.
 Trong khu vườn với những luống khoai vừa mới vun lên  thoảng nhẹ mùi bùn đất, anh Trần Đình Hải (xóm Hợp Thành) cùng vợ Đặng  Thị Hường cặm cụi làm việc, cô con gái 4 tuổi lon ton theo mẹ. Anh Hải  là công nhân ở lèn Cờ lâu năm, một tay khoan đá cự phách, nhưng đã có  lần chết hụt vì trượt chân trên sườn núi. “Tôi đang khoan mũi cuối cùng  để nhồi thuốc nổ lấy đá thì vướng phải dây điện, loay hoay trở mình, bị  trượt chân và rơi xuống!”, Hải kể. Cú rơi từ độ cao 35m lưng chừng núi,  phía dưới lởm chởm đá dăm sẽ khiến anh tan xác nếu hôm đó Hải không có  dây bảo hiểm đeo vào thắt lưng. 
  
                             |          
                      | Thiết bị khai thác, vận chuyển đá tại lèn Cờ biến dạng sau khi bị đá đè. |          
      
  
“Nghề khai thác đá nguy hiểm lắm! Chết lúc nào không  biết! Tai nạn què tay, gãy chân thường xuyên!”, Hải tiếp chuyện. Buổi  sáng thảm khốc dưới chân lèn Cờ, Trần Đình Hải khoan đá cách đó vài chục  mét, khu vực anh làm đá không đổ, một lần nữa anh thoát hiểm. Nhiều  công nhân suýt bị đá đè đã ôm mặt khóc, quay lại vái lèn Cờ, thề không  bao giờ dám động đến sơn thần, thổ địa. 
 Hải lặng lẽ kéo máy về nhà, tìm mối bán tống bán tháo  số máy móc làm đá mà hai vợ chồng dành dụm mãi mới mua được. Tại Nam  Thành, hàng chục máy nghiền, máy xay đang chờ thanh lý. Nghe tin, dân  làm mỏ tại các huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu kéo đến mua với giá rẻ.
 Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong Nam ngoài Bắc hành  trình về Nam Thành chia sẻ với gia đình 18 công nhân tử nạn. Chiều 11-4,  Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Nguyễn Tiến Lợi cho biết Ban Tiếp nhận  cứu trợ vụ sập núi đã nhận được trên 2 tỷ đồng. Có hôm, huyện đón tiếp  trên 35 đoàn cứu trợ…
 
Nhọc nhằn Phu đá
 Nghề nhặt đá, bốc vác, nghiền đá tại lèn (núi) thu hút  hàng nghìn lao động tại các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương. Nhưng  việc khai thác đá bừa bãi, ồ ạt, không tuân thủ qui trình kỹ thuật của  một số chủ doanh nghiệp đã để lại những tai nạn đau lòng. Sau bóng núi  cao chót vót chập chững bước chân trẻ mồ côi. Phu đá thường xuyên đối  mặt với hiểm nguy, nhưng vì miếng cơm manh áo, nhiều người lại quần quật  làm lụng dưới chân lèn, giữa tiếng máy nổ inh tai nhức óc và trên đầu,  đá núi treo lơ lửng.
  
                             |          
                      | Công nhân mỏ đá cheo leo trên đỉnh núi cắt ngọn, hạ độ cao             . |          
      
  Chị Trần Thị Hoa (đội 3, xã Đồng Thành, huyện Yên  Thành) có chồng đi làm thuê ở xa, chị một mình vừa làm ruộng vừa làm phu  đá nuôi ba con nhỏ. “Năm miệng ăn, ba sào ruộng mỗi mùa chỉ gặt được 6  tạ lúa có khi chẳng đủ ăn, không hiểu xóm bình xét kiểu gì mà vợ chồng  tôi không có tên trong danh sách hộ nghèo. Mấy lần tôi ra đội xin, không  được!”, chị Hoa phàn nàn.
  Con trai đầu lòng học lớp 12, cậu thứ thi không đậu  vào lớp 10 bèn khăn gói đi làm thuê, chị Hoa đánh vật với từng bữa cơm.  Sức yếu, chị vẫn lò dò bước ra mỏ đá đầu làng xin làm bốc vác, làm thợ  xay đá. Tháng rồi, trời se lạnh, đường trơn vì mưa, chị trượt chân té  ngã. Cú ngã trời giáng dưới chân núi khiến chị bị gãy xương đùi. Đi  viện.
 Thuốc thang hết mấy triệu đồng nhưng tiền mất tật mang,  chị Hoa về nhà. Cô con gái út mới tí tuổi đầu phải quán xuyến việc nặng  trong gia đình thay mẹ. Vết thương chưa khỏi, chị nằm liệt một chỗ. Xóm  Hồng Kỳ bên cạnh, hầu như nhà nào cũng có người đi làm phu đá! Bà  Nguyễn Thị Nhàn (55 tuổi, xóm Hồng Kỳ) chỉ vào cái chân đau: “Bữa trước  đi xay đá dưới chân lèn, nhìn lên sườn núi chộ (thấy) đá lăn ầm ầm, tui  hốt hoảng bỏ chạy. Mới được dăm bước chân, ngón cái va phải hòn đá to  tướng, tui ngã sấp xuống!”. Thoát chết, nhưng bà Nhàn bị bong gân, nằm  nhà mất tuần lễ. 
  
                                        “Có những khối đá không đổ xuống lúc mìn nổ, vài ngày sau, lúc hàng trăm             công nhân mỏ đá đang mải mê làm việc, chúng mới trút xuống. Tai họa             khôn lường”. 
              |          
      
 Phu đá rời nhà, đến chân lèn lúc trời mờ sương và hầu như chẳng mấy ai  có đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động. Hôm nắng nóng, họ đội nón thay mũ  bảo hiểm, chỉ một viên đá nhỏ văng trúng đầu cũng có thể tử nạn. Các chủ  mỏ sau khi được cấp phép, ký hợp đồng bán lại cho các bến, là các cá  nhân khai thác đá vệ tinh. Lèn nhỏ, dăm bảy bến. Lèn to, vài chục bến.  Các chủ bến thuê công nhân khoan đá, nổ mìn, thuê người  xay, nghiền đá và bán cho các xe công nông chở đi các xã làm vật liệu  xây dựng. Chủ mỏ dựng sào chắn ngang đường dẫn vào lèn đá, thu tiền mỏ  phí. Xe công nông loại nhỏ, thu 70.000 đồng. Xe tải chở đá, thu 110.000  đồng.
 “Trừ tiền mỏ phí, tiền thuê công nhân, tiền  mua thuốc nổ, lời lãi chả bao nhiêu!”, ông Hòa, một chủ bến tại xã Đồng  Thành (huyện Yên Thành) tâm sự. Dưới chân lèn, các bến nằm san sát, hàng  chục máy nghiền đá, máy xay đá thi nhau nhả khói. Tiếng nổ ầm ầm vách  núi, bụi tung mù mịt. “Làm phu đá, nếu không dính tai nạn đá  rơi, lèn sập, về lâu dài cũng sinh bệnh vì bụi đá và khí thải. Có người  suốt ngày đứng bên máy xay, lâu dần bị chứng nghễnh ngãng!”, một công  nhân Đồng Thành nói. Trời đổ mưa lớn dài ngày, mỏ đá im lìm.
 Mỗi xe đá chia ba phần, các bến lấy hai phần, một phần  còn lại công nhân tự chia nhau. Cặm cụi từ sáng đến tối mịt, mỗi người  kiếm được dăm bảy chục ngàn đồng. Cảm thấy nghề phu đá không đầy rẫy tai  nạn và nhất là từ khi xảy ra vụ sập núi lèn Cờ, khiếp sợ, anh Nguyễn  Văn Sam (xóm Hồng Kỳ) tính chuyện “giải nghệ”. Túc tắc vài ba sào ruộng,  và đi làm thợ nề. Thợ nề cũng cơ cực nắng mưa, nhưng an toàn hơn nghề  bốc vác đá hay nghiền đá dưới chân lèn.
 Trước lèn Cờ, ở Yên Thành từng xảy ra nhiều vụ tai nạn  do đá rơi khiến công nhân thương vong. Người dân Đồng Thành cho biết,  năm 2010, chị Thú (trú tại xóm 3) lấy chồng ở xã Phúc Thành, chồng bỏ,  ôm con về quê làm công nhân mỏ đá. Cách đây ba tháng, một vụ lở núi  khiến chị Thú thiệt mạng. Chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1981, quê ở Đồng  Thành) bị đá lăn trúng người, trọng thương. Ông Vũ Văn Vân cách nhà chị  Thắm không xa, trong một lần đi nhặt đá, gặp núi lở, tảng đá lớn nghiền  nát một phần dưới cơ thể khiến ông Vân bại liệt. 
 Tại một số lèn ở huyện Yên Thành, doanh nghiệp đang cho  công nhân cắt ngọn phòng tránh nguy cơ lở núi, đá sập. Sáng 11-4, chúng  tôi có mặt tại xã Đồng Thành, chứng kiến cảnh gần chục người thợ đu  mình trên dây bảo hiểm, đứng cheo leo trên đỉnh, bám vách đá men theo  đường mòn lên cắt ngọn núi, ai nấy sởn da gà. Công việc lưng chừng trời  không dành cho những người yếu tim, sợ độ cao. “Công nhân di tản ra khỏi  khu vực mỏ đá, thợ mới được phép nổ mìn”, một chủ bến tại Đồng Thành  cho biết, “Thế nhưng, có những khối đá không đổ xuống lúc mìn nổ ngày  sau, lúc hàng trăm công nhân mỏ đá đang mải mê làm việc chúng mới trút  xuống. Tai họa khôn lường”.
 Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho  rằng: “Hôm qua anh là nông dân, bữa nay là giám đốc, là chủ mỏ đá, thiếu  trình độ chuyên môn và thiếu kinh nghiệm quản lý nên rất dễ xảy ra tai  nạn. Thảm họa lèn Cờ là ví dụ điển hình!”. Ông Lợi cho biết cấp huyện  chỉ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Chấn chỉnh hoạt động khai  thác đá, UBND tỉnh ký quyết định thành lập 3 đoàn thanh tra liên ngành  gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên- Môi trường và Sở Lao động phối  hợp với UBND các huyện, xã kiểm tra, rà soát các mỏ đá trên phạm vi toàn  tỉnh. 
 Quang Long, tienphong.vn