TTO - Athit Perawongmetha, nhiếp ảnh gia làm việc cho trang web Getty Images, mô tả cảnh tượng tại các thị trấn bỏ hoang xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima giống như “thời gian đă ngừng lại” nơi đây.
Anh Athit nói cảnh tượng giống như trong một bộ phim về thảm họa của Hollywood, khi thời gian đột nhiên ngừng lại: đèn giao thông vẫn sáng, máy điều ḥa vẫn hoạt động.
“Giống như khi bạn tỉnh dậy và không biết ḿnh đang lạc đến đâu. Mọi thứ xung quanh đều hoạt động, nhưng không có lấy một bóng người. Thật đáng sợ”, Athit nói với CNN.
Athit cho biết anh quyết định tự ḿnh đi vào khu vực xung quanh nhà máy Fukushima - nơi chính phủ Nhật đă di tản hết người dân - v́ chưa có một hăng tin nào dám đưa người vào mô tả cảnh tượng nơi này.
Không có giấy phép, Athit và một phóng viên người Nhật Bản đă phải len lỏi qua những con đường nhỏ để đến nơi, bởi cảnh sát Nhật đă chặn tất cả những con đường chính dẫn vào khu vực. Cả hai chỉ mang theo khẩu trang khi tiến vào vùng cảnh báo phóng xạ.
 |
Cảnh tượng tại “vùng đất chết”
|
theo tuoitre.vn