STANTON (NV) - Chiều tối hôm Thứ Bẩy, 15 tháng 1, tại nhà hàng Diamond thuộc thành phố Stanton, hơn 200 cựu học sinh Châu Văn Tiếp Vũng Tầu-Phước Tuy đã cùng nhau họp mặt tất niên đón chào năm mới Tân Mão sắp tới.
Cảnh mừng vui hội ngộ tất niên của các cựu học sinh trung học Châu Văn Tiếp Vũng Tầu.
“Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết nhưng trước khi ăn Tết mà không có buổi hội ngộ với nhau thì Tết mất đi nhiều ý nghĩa lắm,” cựu nữ sinh Châu Văn Tiếp, Trương Kim Hường, trưởng ban tổ chức nói với chúng tôi như vậy.
Ðến với buổi tất niên này, các nam nữ cựu học sinh Châu Văn Tiếp quả đã mang hết tâm tình có được với nhau từ hồi còn cùng ngồi trên ghế nhà trường. Một phong pháo điện quang treo ngay cửa ra vào chốc chốc lại vang lên tiếng pháo tép giòn giã đón chào khách tới, khiến cho ai nấy đều tưởng như được sống lại những mùa Xuân xưa trên quê hương. Những vòng tay quấn quít. Những nụ cười râm ran. Từng cặp, từng cặp nhận ra nhau sau cả ba bốn chục năm gặp lại. Có già đi, có đứng đắn hơn nhưng chỉ ít phút sau khi gặp gỡ là những nét tinh nghịch thuở học trò lại diễn ra. Nơi bàn khách danh dự, cựu nam nữ sinh Châu văn Tiếp vây quanh vị cựu tỉnh trưởng từng thân thiết với trường hồi đương quyền. Ðó là cựu Ðại Tá Huỳnh Hữu Sơn. Cũng nơi bàn này, ban tổ chức cho chúng tôi biết có cả nữ Chánh Án L.A. Felicita Thụy Ngô, thế hệ hậu duệ thân hữu của Châu Văn Tiếp Vũng Tầu. Gần đó là bàn các giáo sư từng dạy ở trung học Châu Văn Tiếp như GS Lê Tinh Thông, Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, Cô Nguyệt...
Cô Nguyệt, đã dạy ở Châu Văn Tiếp đến 7 niên khóa, tâm tình: “Bao nhiêu năm rồi mà các em vẫn nhớ đến thầy cô cũ, không lần tổ chức nào của các em mà các em không nhớ đến thầy cô khiến chúng tôi có được những phần thưởng tinh thần cao quý của nghề giáo.”
Khai mạc buổi tất niên, trưởng ban tổ chức Trương Kim Hường đã trân trọng giới thiệu quan khách cùng giới truyền thông đã đến với Châu Văn Tiếp. Và, trong dáng dấp tươi tắn, hồn nhiên, cựu nữ sinh Trương Kim Hường đã gửi những lời chúc Tết thân ái và duyên dáng đến tất cả mọi người.
Trong dịp này, ông Phạm hữu Hòa, đương kim hội trưởng đã bày tỏ tâm tình thiết tha của anh chị em trong hội. Ông nói: “Trường trung học Châu Văn Tiếp thuộc tỉnh Phước Tuy là một trường tân lập tương đối nhỏ so với những trường lâu đời khác, nhất là ngôi trường này ngày nay không còn nữa! Thế nhưng, với lòng quyến luyến và yêu thương những kỷ niệm đầu đời, chúng ta đã gặp lại nhau và sinh hoạt trong suốt gần 20 năm qua tại hải ngoại cũng như một số tại VN. Dĩ nhiên với thời gian, số thành viên hoạt động cũng có phần giảm sút, đã có những thầy cô ra đi, đã có những bạn hữu nằm xuống... Như quý thầy cô và các anh chị cũng biết trong năm vừa qua, chi hội Nam Cali đã có những mất mát lớn lao như Giáo Sư Phạm Văn Ngôn, Linh Mục Lê Anh Vững, chị Mỹ Lan và anh cựu hội trưởng Huỳnh Văn Tô đã vĩnh viễn ra đi...”
Một phút mặc niệm của tất cả mọi người tham dự đã diễn ra sau câu nói này.
Sau những phút cảm động, buổi hội ngộ tất niên Châu Văn Tiếp đã diễn ra thật vui với phần phụ diễn văn nghệ của một ban nhạc có tên rất lính. Ðó là ban KBC 4311 do nhạc sĩ Trần Anh Tuấn phụ trách. KBC là danh số bưu điện quân đội của các đơn vị, quân binh chủng trong QLVNCH. Những người lính VNCH nào thường xuyên phải xa nhà thường thuộc nằm lòng danh số quân bưu của đơn vị mình vì đó là mối liên lạc duy nhất với những người thân yêu của mình ở hậu phương. Nhạc sĩ Trần Anh Tuấn cho biết KBC 4311 là số quân bưu của Trường HSQ Ðồng Ðế Nha Trang. Theo ban tổ chức cho biết thì ban KBC 4311 là một trong những thân hữu của Châu Văn Tiếp mà những thành viên của KBC 4311 có nhiều người vốn là học sinh của Trung Học Châu Văn Tiếp.
Cựu nữ sinh CVT Trương Kim Hường trưởng ban tổ chức chúc Tết quan khách và đồng môn.
Trung học Châu Văn Tiếp Vũng Tầu tuy nhỏ nhưng cũng có đủ các lớp trung học đệ I và đệ II cấp và đã cống hiến cho đất nước nhiều nhân tài, cũng như những cấp chỉ huy trong các ngành hành chánh và quân sự. Sau 30 tháng 4, 1975 số cựu học sinh Châu Văn Tiếp ra được hải ngoại khá đông. Theo ông hội trưởng chi hội Nam Cali thì cựu học sinh Châu Văn Tiếp nay có một tổng hội với ba chi hội ở Nam, Bắc Cali và Texas. Tại Nam cali, chi hội Châu Văn Tiếp đã quy tụ được gần 500 hội viên qua 17 năm thành lập.
Trung học Châu Văn Tiếp là một trường công lập được thành lập từ năm 1956 tại tỉnh Bà Rịa-Phước Tuy. Danh xưng Châu Văn Tiếp của trường là một danh tướng của nhà Nguyễn-Gia Long, từng giúp vua Gia Long thống nhất đất nước sau những năm dài bị nhà Tây Sơn đánh đuổi. Sau năm 1975, cộng sản tấn chiếm được miền Nam đã dẹp bỏ tên trường chỉ còn gọi là trường phổ thông trung học Châu Thành khiến cho những người đã từng một thời sống dưới mái trường đều ngẩn ngơ nhớ tiếc. Có lẽ vì thế mà cựu học sinh Châu Văn Tiếp tản lạc khắp nơi trên thế giới sau 30 tháng 4, 1975, càng thương nhớ đến nhau mà lập nên tổng hội, với ba chi hội tại những nơi có người Việt sinh sống đông đảo. Mười sáu lần đại hội toàn thế giới, lần nào cũng đạt tới con số trên dưới 300 đã nói lên được tình nghĩa thầy trò bạn hữu của các cựu học sinh Châu Văn Tiếp. Và nếu như các thế hệ con em biết được đến những sinh hoạt này, hẳn cũng phải suy nghĩ đến cách sống của cha anh mình mà noi theo.
Nguyên Huy/Người Việt