Chiến dịch không kích của Mỹ phối hợp với Israel nhằm vào Iran đang bước sang giai đoạn căng thẳng hơn, với các tuyên bố cứng rắn từ Lầu Năm Góc, phản ứng “không đàm phán” từ Tehran, và dấu hiệu xung đột lan rộng ra Lebanon cũng như nhiều điểm nóng ở vùng Vịnh. Trong khi đó, thương vong dân sự tại Iran được báo cáo tăng mạnh, còn quân đội Mỹ thừa nhận đã có tổn thất và có thể còn tiếp diễn.
Lầu Năm Góc: “Không phải chiến tranh đổi chế độ”… nhưng “chế độ đã thay đổi”
Trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói mục tiêu các đòn đánh vào Iran không phải nhằm “thay đổi chế độ”. Tuy nhiên ông lại nhấn mạnh theo cách đầy ẩn ý rằng “chế độ đúng là đã thay đổi, và thế giới tốt đẹp hơn vì điều đó.”
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, khẳng định chiến dịch sẽ không phải là một đòn “đánh nhanh qua đêm”, và cuộc chiến sẽ không kết thúc chỉ bằng một đêm pháo kích. Ông nói các mục tiêu quân sự sẽ mất thời gian để đạt được, có phần “khó khăn và khốc liệt”, đồng thời thừa nhận Mỹ có thể sẽ còn chịu thêm thương vong.
Mỹ tuyên bố “ưu thế trên không” và tiếp tục đổ thêm lực lượng
Tướng Dan Caine cho biết tác động tổng hợp của các đòn đánh đã giúp Mỹ thiết lập “ưu thế trên không” tại những khu vực nhất định ở Iran. Theo ông, ưu thế này vừa tăng khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ, vừa tạo điều kiện để tiếp tục các nhiệm vụ tiếp theo.
Ông cũng nói Mỹ đang tiếp tục tăng quân vào khu vực, trong đó có “hàng nghìn quân nhân”, nhiều loại tiêm kích thế hệ 4 và 5, máy bay tiếp dầu, cùng các cụm tác chiến tàu sân bay Lincoln và Ford. Mạng lưới chỉ huy–kiểm soát, tình báo, giám sát và trinh sát được mô tả là hoạt động cường độ cao.
Đáng chú ý, phía Mỹ nói các nỗ lực nhằm làm tê liệt năng lực “không gian và tác chiến mạng” đã khiến Iran bị “choáng và rối”, khó quan sát, khó phối hợp và khó phản ứng hiệu quả.
Iran: “Sẽ không đàm phán”, chuẩn bị cho “một cuộc chiến dài”
Một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố Tehran “sẽ không đàm phán” với Mỹ. Bên cạnh đó, an ninh quốc gia Iran cảnh báo đất nước đã chuẩn bị cho “một cuộc chiến dài”, nhấn mạnh Iran sẽ phòng vệ “bằng mọi giá” và coi những cuộc tấn công là sự xâm lược.

Căng thẳng càng tăng khi Iran dọa nhắm vào “tài sản Mỹ”, gồm các căn cứ và hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, coi đó là các mục tiêu “hợp pháp” trong bối cảnh chiến tranh.
Chiến tranh lan rộng: Israel–Hezbollah đấu pháo, tiếng nổ xuất hiện ở nhiều thành phố vùng Vịnh
Xung đột không chỉ xoay quanh Iran. Israel và Hezbollah đang “ăn miếng trả miếng” khi mặt trận Lebanon nóng lên, sau các vụ phóng tên lửa/đạn bay và các đợt không kích trả đũa.
Cùng lúc, nhiều báo cáo cho biết đã nghe tiếng nổ ở các đô thị vùng Vịnh như Dubai, Abu Dhabi và Doha, cho thấy hiệu ứng lan tỏa của chiến sự đang vượt khỏi biên giới một quốc gia, biến khu vực thành một bàn cờ chằng chịt “đòn trả – đòn răn”.
Sự cố “bắn nhầm”: Phòng không Kuwait hạ 3 tiêm kích Mỹ
Quân đội Mỹ cho biết đã xảy ra một vụ “bắn nhầm đồng minh” khi phòng không Kuwait vô tình bắn hạ ba tiêm kích Mỹ trong bối cảnh không phận hỗn loạn bởi các đợt tấn công gồm máy bay, hỏa tiễn đạn đạo và drone.
Toàn bộ phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được cứu hộ và hiện trong tình trạng ổn định. Vụ việc đang được điều tra nguyên nhân, nhưng nó phơi bày một thực tế lạnh người: trong chiến tranh, ranh giới giữa “kẻ địch” và “tín hiệu nhầm” đôi khi chỉ cách nhau vài giây quyết định.
Thương vong tăng: Iran báo ít nhất 555 người chết, Mỹ có 4 quân nhân tử trận ở Kuwait
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết ít nhất 555 người ở Iran đã thiệt mạng kể từ khi các đợt không kích Mỹ–Israel bắt đầu. Con số này phản ánh mức độ tàn khốc đang gia tăng theo từng ngày.
Phía Mỹ thừa nhận đã có 4 quân nhân thiệt mạng tại Kuwait sau một đợt tấn công bằng drone, và Tổng thống Donald Trump cũng nói có thể sẽ còn thêm thương vong của Mỹ trong thời gian tới.
Tranh cãi tại Washington: Lãnh đạo Dân chủ Hạ viện đòi “lý do chính đáng”
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, công khai chỉ trích chính quyền Trump vì “chưa đưa ra bất kỳ sự biện minh thỏa đáng nào” cho các cuộc không kích Iran. Ông cho rằng người dân Mỹ xứng đáng được biết liệu có tình báo nào cho thấy Iran sắp tấn công Mỹ hay không, và đến lúc này “chưa có gì được trình ra” để biện minh cho mức leo thang hiện tại.
Ông Jeffries cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống khi phát động chiến tranh, viện dẫn Hiến pháp Mỹ (Điều I) quy định quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội. Phe Dân chủ dự kiến thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu liên quan “war powers” nhằm phản ứng trước hành động của Tổng thống.
Cảnh báo quốc tế: trường học bị đánh trúng, UNESCO lên tiếng
Một điểm gây chấn động là thông tin về một trường tiểu học nữ sinh ở miền nam Iran trúng đòn tấn công, gây thương vong lớn cho trẻ em. UNESCO tuyên bố “báo động sâu sắc”, nhấn mạnh tấn công vào cơ sở giáo dục là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc bảo vệ trường học theo luật nhân đạo quốc tế.
Các tổ chức nhân đạo khác cũng kêu gọi bảo vệ dân thường và hạ tầng dân sự, nhắc lại một sự thật đau đớn: trong chiến tranh, trẻ em thường là những người không cầm súng nhưng lại phải gánh cái giá đầu tiên.