Câu nói của bé Điền 5 tuổi làm người mẹ thắt cả  ruột gan, khiến chúng  tôi cũng không khỏi xót xa. Thương chồng, thương  con, ngày cũng như đêm  chị cật lực làm việc để cứu lấy cuộc sống gia  đình mình đang lúc khốn  khó.  Hơn 1 năm nay chị dầm mưa dãi  nắng chạy xe ôm kiếm tiền thang  thuốc cho chồng và con thơ. Lúc vắng  khách chị nhận chở rau cho những  người ở chợ. Buổi tối về nhà lột vỏ  nhãn thuê, nhưng gia đình vẫn rơi  vào cảnh bế tắc.
  
 Nhìn những cái bao hàng to đùng, được chị đặt lên xe gần như che  hết  cái dáng người nhỏ bé của chị nên bà con thương lắm…Người phụ nữ  chạy  xe ôm kiếm tiền nuôi chồng và con ấy chính là chị Nguyễn Thị Thùy  Vân  (sinh năm 1983) nhà ở ấp Quí Chánh, xã Nhị Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh   Tiền Giang. 
 Ngày hạnh phúc quá ngắn ngủi
 Cùng cảnh nghèo đến với nhau, anh Nguyễn Thanh Tình (1986) được cha  mẹ  đồng ý cho cưới chị Nguyễn Thị Thùy Vân về làm vợ. Tuy cuộc sống vợ   chồng anh chị Vân còn nhiều vất vả nhưng hai người đã có những tháng   ngày hạnh phúc, nhất là từ khi bé Nguyễn Thanh Điền (5 tuổi) - con trai   đầu của anh chị ra đời. Song, niềm hạnh phúc đó thật là ngắn ngủi, tai   nạn hy hữu đã ập đến với anh Tình.
 Chị Vân kể lại trong nước mắt: “Ngày 14/10/2010 anh Tình đi giao  gạo  cho một khách hàng ở xã Mỹ Long. Trên đường về, có một chiếc xe ben  chở  đất đá bị hư. Chủ xe đón mọi người lại nhờ phụ đẩy xe vào vệ đường.   Anh Tình dừng xe lại, cùng giúp mọi người đẩy xe. Bất thình lình, thùng   của chiếc xe ben bị vuột chốt đổ ập xuống. Anh Tình chạy không kịp nên   thùng xe ben đè lên người. Sau đó, mọi người đưa anh đến BVĐK Tiền  Giang  cấp cứu, nhưng do anh Tình bị thương quá nặng nên bệnh viện Tiền  Giang  đã chuyển anh lên BV Chợ Rẫy điều trị”. 
  
  5 tuổi, bé Điền dường như cũng đã cảm nhận được nỗi đau đớn mà cha đang chịu đựng
 
Tai nạn đã làm cho anh Tình chìm vào hôn mê sâu, dập tủy, gãy đốt  sống  cổ, hai chân bị liệt hoàn toàn, hai bàn tay mất cảm giác không cầm  nắm  được. Thương chồng, chị Vân cố chạy vay tiền của bà con hàng xóm để   chữa trị cho chồng với hi vọng “Còn nước còn tát”. 
 Bà Nguyễn Thị Bảnh (60 tuổi, bị hở van tim 2 lá) – mẹ ruột anh Tình   bùi ngùi nói: “Tui và cha nó già rồi, lại bệnh tật nên chẳng giúp gì   được cho vợ chồng nó. Giờ  thằng Tình nằm liệt một chỗ rồi, tất vả mọi   việc một mình con Vân gánh hết, tội nó lắm chú ơi. Lo nhất là số nợ của   chủ đại lí gạo và bà con để chạy chữa bệnh tật lúc tai nạn đã lên đến   bạc trăm triệu rồi. (139.000.0000 đồng - PV). Không biết đến khi nào mới  trả xong cho người ta đây!”
 Được biết vợ chồng anh Tính không có ruộng đất để sản xuất. Anh chị   phải bươn chải làm thuê, làm mướn để nuôi sống cả gia đình gồm cha mẹ   già và đứa con thơ. Công việc của chị Vân trước kia là phụ giúp lựa rau   cải cho một chủ vựa ở chợ, thu nhập không quá 500.000 đồng/tháng. Còn   anh Tình thì chạy xe ôm, bữa thất bữa đặng. Cũng may một chủ gạo thương   tình thuê anh về chở gạo giao cho khách. Nhưng không ngờ tai họa lại ập   đến.
 “Thân cò” lặn lội mưu sinh
 Hàng ngày chị Vân phải thức dậy từ 3h sáng, chị đến chợ nhận rau đem   giao cho các chợ quanh vùng trước 6h sáng. Sau đó, chị tranh thủ nhận ít   rau cải để ngồi bán lẻ. Buổi chợ nào khá, chị kiếm được khoảng 20.000   đồng. Tan chợ, chị chạy vội về nhà, cơm nước, vệ sinh, xoa bóp  cho   chồng. Sau đó là chạy ra chợ ngay để chở những khách quen ra tuyến xe   buyt ở quốc lộ 1A về Mỹ Tho. Tối đến, chị còn tranh thủ lột thêm vài kg   nhãn sấy cho người ta. Vất vả cả ngày tiền công chỉ mua đủ 5 kg và một   ít thuốc giảm đau cho anh Tình uống cầm chừng.
 Chị Vân bảo: “Tội nghiệp nhất là bé Điền, thấy các bạn hàng xóm  cùng  lứa tuổi đi học mẫu giáo về đến nhà thấy các bé chơi trò múa hát.  Bé  Điền nằng nặc xin tui cho bé được đi học như các bạn... Thương con,   cũng muốn cho con được đến lớp như chúng bạn nhưng vào học thì phải đóng   tiền trường, tiền ăn, ... Nhưng với tình cảnh như thế này thì làm sao   kham nổi đành để con ở nhà chú ơi!”
  
 Để  có tiền thang thuốc cho chồng và nuôi cha mẹ  già, con thơ, chị Vân phải  làm việc cực lực từ 3 giờ sáng. Nhưng tiền  công chỉ đủ mua mấy ký gạo  và ít con cá
  
Bé Điền rất ngoan, tuy mới 5 tuổi nhưng bé rất thông  minh và lanh lợi.  Những hôm ở chợ có việc về trễ, bé Điền ở nhà xoa bóp  chân tay cho anh  Tình và bé còn biết thay bịch nước tiểu cho cha. Khi  nhìn thấy đôi bàn  tay bé xíu của bé cầm những trái nhãn sấy khô, bé Điền  cố tách vỏ bên  ngoài để cho mẹ bóc cơm, chúng tôi không nén được xúc  động.
 Hiện tại, mỗi ngày chị Vân phải mua thuốc chống nhiễm  trùng cho anh  Tình uống, tiền thuốc mỗi ngày phải trên 50.000 đồng.  Điều chị lo lắng  nhất là dạo này thuốc tây ngày càng tăng giá, có bữa  không đủ tiền, chị  chỉ cho anh uống nửa liều. Chị bảo, nếu có tiền, hàng  ngày chị sẽ đưa  anh đến BVĐK Cai Lậy tập vật lí trị liệu thì khả năng  hồi phục sẽ cao  hơn nhưng vì không đủ điều kiện nên phải để anh ở nhà,  mong Trời Phật  phù hộ cho anh lành bệnh.
 Nằm nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, hai hàng nước mắt từ đôi mắt   hõm sâu của anh Tình thi nhau rơi lả chã trên đôi má gầy guộc của anh.   Môi anh mấp máy như muốn nói một điều gì đó với chúng tôi, những anh chỉ   ậm ờ vài tiếng và những giọt nước mắt lại có dịp trào ra lần nữa.
 Nhìn người phụ nữ tuổi còn trẻ, đôi vai bé nhỏ của chị như oằn nặng   hơn vì bao nỗi lo toan vất vả. Chúng tôi thầm mong điều kỳ diệu sẽ đến   với gia đình chị. Hạnh phúc có được từ những sẻ chia. Mong lắm thay   những tấm lòng nhân ái, hãy tiếp thêm sức mạnh để gia đình chị Vân vượt   qua nỗi bất hạnh này. 
  
  
    | Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:1. ChịNguyễn Thị Thùy Vân, ấp Quí Chánh, xã Nhị Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0982.945.494  (của cô Phương gần nhà chị Vân)
 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
 Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
 Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
 Email: quynhanai@dantri.com  .vn
 Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
 * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 045 100 194 4487
 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
 * Tài khoản USD tại VietComBank:
 Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
 Account Number: 045 137 195 6482
 Swift Code: BFTVVNVX
 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 10 201 0000 220 639
 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100356359
 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
 * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100357002
 Swift Code: MSCBVNVX
 Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
 3. Văn phòng đại diện của báo:
 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
 VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
 
 | 
 
 Ngô Nguyễn, dantri.com.vn