Mỹ vẫn chưa từ bỏ giấc mộng xóa bỏ các thế lực chống Mỹ ở châu Á nhất là Triều Tiên khi mà nước này đã sở hữu khoảng 25 tên lửa hạt nhân mà theo tin tình báo thì chúng hoàn toàn có khả năng vươn đến toàn lãnh thổ Mỹ. Một mối nguy tiềm ẩn luôn ám ảnh nước Mỹ.
Ngoài sự đe dọa nước Mỹ bằng VKHN thì CT Kim Jong Un thường xuyên bắt phía Mỹ triều cống hàng năm hàng trăm ngàn tấn gạo như là điều kiện để họ không tấn công Mỹ, Hàn Quốc bằng VKHN,
Ngày 1/4/2027 Mỹ đưa 3 tàu sân bay đã tham chiến ở Iran, 50,000 quân tinh nhuệ cùng vô số khí tài quân sự như F35, B2, xe tăng Abraham, Himars,... tấn công Triều Tiên.
Trái ngược với dự đoán của các chuyên gia phân tích quân sự trên thế giới, không khó khăn như khi tấn công Việt Nam, sau 12g tấn công tổng lực quân đội Mỹ đã hủy diệt toàn bộ căn cứ VKHN cùng các căn cứ quân sự khác của Bắc Triều, làm tê liệt toàn bộ hệ thống quân đội Bắc Triều, căn hầm nơi Kim J Un ẩn nấp cũng bị đánh sập, quân đội Mỹ đổ bộ vào Bình Nhưỡng và bắt sống được Kim Jong Un trong tình trạng hoảng loạn và đầy thương tích dưới căn hầm trú ẩn đổ nát sâu 50m dưới lòng đất. Kim J Un được giải về tàu sân bay G.R.Ford, tin vui lan truyền khắp thế giới, cả nước Mỹ mừng rỡ, dân Hàn Quốc vui mừng, trong khi Việt Nam, Nga, Trung Quốc phẫn nộ cho rằng hành vi của Mỹ là ngang nhiên xâm lược một quốc gia có chủ quyền và không thể chấp nhận...
Sau khi đánh bại Bắc Triều, tiếp quản Bình Nhưỡng, Mỹ và Hàn Quốc đã chuyển vào hàng triệu tấn gạo cùng các loại lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, các trạm internet miễn phí kèm smartphone được thiết lập nhanh chóng cấp cho người dân Bắc Triều chuẩn bị cho một bản Hiến pháp văn minh, dân chủ mà theo lời TT Trump và TT Hàn Quốc là dự kiến sẽ đưa Bắc Triều trở thành một nền dân chủ thực sự trước khi sáp nhập cùng Hàn Quốc qua trưng cầu dân ý.
Thế nhưng những gì xảy ra ở Bắc Triều sau đó mới là cơn ác mộng khiến liên quân Mỹ, Hàn Quốc phải đau đầu.
Sau khi nhận lương thực thực phẩm đầy đủ, hàng triệu người Triều Tiên xuống đường biểu tình hô vang khẩu hiệu "Bọn Mỹ cút đi", 'bọn tay sai Hàn Quốc cút về nước", "Kim Jong Un muôn năm", "trả lại Chủ tịch Kim Jong Un kính yêu cho chúng tôi",
Những người biểu tình phẫn nộ ném đá vào quân đội Mỹ, Hàn Quốc, các cuộc biểu tình tự phát lôi kéo hàng triệu người tham gia ngày đêm. mọi nơi với khí thế hùng hực lòng căm thù, họ giương cao hình chân dung chủ tịch Kim Jong Un hô lớn "Chủ tịch Kim Jong Un vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta".
Và lính Mỹ, Hàn Quốc không thể tưởng tượng nổi kèm biểu tình bất tận là khóc, khi hàng ngàn người thường xuyên tập trung trước các cơ sở đóng quân của họ để khóc lóc vật vã kêu gào suốt ngày đêm với câu "Trả lại chủ tịch Kim Jong Un cho chúng tôi", "Chủ tịch Kim Jong Un kính yêu vĩ đại của chúng tôi đâu?", "Chúng tôi nguyện chết theo Chủ tịch Kim Jong Un "...
Sau khóc là đòi lương thực, đòi điện, đòi nước, đòi điện thoại, wifi, tủ lạnh, có nhiều người còn đòi cả xe gắn máy, ô tô, căn hộ,... rồi lại tiếp tục biểu tình...
Trước tình hình đó Mỹ và Hàn Quốc lo ngại thực sự, tinh thần lính Mỹ và Hàn Quốc xuống dốc thấy rõ, và sau một tuần thảo luận họ đem Kim Jong Un bí mật trao trả vào dinh thự riêng của Kim tại Bình Nhưỡng và nhanh chóng rút quân trong bí mật.
Về sau này các tướng lĩnh và quân đội Mỹ, Hàn tham gia cuộc chiến hễ nghe Bắc Triều Tiên là tóc gáy dựng đứng, mơ còn thấy ác mộng, riêng TT Mỹ Trump cứ mỗi lần nhắc đến Bắc Triêu là run rẩy, tim đập thình thịch, đứng không vững.
Phía Việt Nam có tướng Cương, Mẫu nổi tiếng khắp thế giới vì những bình luận sắc sảo chính xác rằng Mỹ, Hàn sẽ sa lầy trong cuộc chiến Bắc Triều, đúng vậy, còn hơn cả sa lầy.
Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia nổi tiếng nhất thế giới, nơi lòng tin yêu lãnh tụ có thể đánh bại cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới.
Ảnh: Chủ tịch Kim Jong Un trong vòng tay yêu thương của phụ nữ Bắc Triều Tiên.

Julie Nguyen
Khi giấc mộng xóa bỏ Bắc Triều vẫn ám ảnh Washington
Trong nhiều năm qua, nước Mỹ luôn xem Bắc Triều Tiên là một trong những mối đe dọa lớn nhất ở châu Á. Quốc gia nhỏ bé nhưng bí ẩn này được cho là đang sở hữu khoảng 25 đầu đạn hạt nhân, và theo các báo cáo tình báo, một số tên lửa của họ hoàn toàn có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Chính điều đó khiến Washington không lúc nào yên tâm. Một đất nước nghèo, bị cấm vận triền miên, nhưng lại có trong tay thứ vũ khí có thể khiến cả thế giới phải giật mình.
Người ta vẫn thường nói: “Con kiến mà có nọc độc thì voi cũng phải dè chừng.” Bắc Triều Tiên chính là kiểu con kiến như thế.
Câu chuyện “triều cống gạo” và những lời đồn đại
Trên mạng xã hội lâu nay lan truyền nhiều câu chuyện nửa thật nửa đùa rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên thường xuyên “ép” Mỹ phải viện trợ lương thực, đặc biệt là hàng trăm ngàn tấn gạo mỗi năm, như một điều kiện để tránh xung đột hạt nhân.

Thực hư thế nào thì chưa ai xác nhận, nhưng những câu chuyện kiểu ấy lại khiến dư luận bàn tán sôi nổi.
Có người cười khẩy:
“Thằng có 25 đầu đạn suốt ngày dọa thằng có 5000 đầu đạn, nghe cứ như truyện tiếu lâm.”
Nhưng trong chính trị quốc tế, nhiều khi chuyện tiếu lâm lại là chuyện thật.
Kịch bản tưởng tượng: ngày 1/4/2027
Theo một kịch bản giả tưởng lan truyền trên mạng, ngày 1/4/2027, Mỹ quyết định hành động.
Ba tàu sân bay từng tham chiến ở Iran được điều động tới bán đảo Triều Tiên.
Khoảng 50.000 quân tinh nhuệ cùng hàng loạt vũ khí tối tân:
F-35, B-2, xe tăng Abrams, HIMARS…
Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng.

Không giống những cuộc chiến kéo dài hàng năm trời như Afghanistan hay Iraq. Theo kịch bản này, chỉ 12 giờ tổng lực, hệ thống căn cứ hạt nhân và quân sự của Bắc Triều bị phá hủy.
Các hầm ngầm sâu hàng chục mét cũng không thoát khỏi bom xuyên phá.
Nơi ẩn náu của lãnh đạo Kim Jong Un được cho là một boong-ke sâu 50 mét dưới lòng đất cũng bị đánh sập.
Cuối cùng, quân Mỹ đổ bộ vào Bình Nhưỡng và bắt sống ông trong tình trạng hoảng loạn và bị thương.
Tin tức lan khắp thế giới.
Mỹ ăn mừng.
Hàn Quốc vui mừng.
Nhưng Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác lại phẫn nộ, cho rằng đây là hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền.
“Giải phóng” Bình Nhưỡng và giấc mơ dân chủ
Sau khi kiểm soát Bình Nhưỡng, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu một chiến dịch được gọi là “tái thiết”.
Hàng triệu tấn gạo và lương thực được chuyển vào.
Các trạm internet miễn phí mọc lên khắp nơi.
Smartphone được phát cho người dân.
Washington và Seoul tuyên bố mục tiêu là xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ, rồi sau đó tổ chức trưng cầu dân ý thống nhất hai miền Triều Tiên.
Nghe qua thì đúng kiểu “thiên đường tự do”.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng như phim Hollywood.
Cơn ác mộng bắt đầu
Chỉ ít ngày sau khi nhận đủ lương thực và nhu yếu phẩm, hàng triệu người Bắc Triều Tiên bất ngờ đổ xuống đường biểu tình.
Họ hô vang:
“Bọn Mỹ cút đi!”
“Bọn tay sai Hàn Quốc cút về nước!”
“Kim Jong Un muôn năm!”
Người biểu tình giơ cao chân dung lãnh tụ, ném đá vào lính Mỹ và Hàn Quốc.
Không chỉ biểu tình.
Họ khóc.
Hàng ngàn người tụ tập trước các căn cứ quân sự Mỹ, gào khóc ngày đêm:
“Trả lại Chủ tịch Kim Jong Un cho chúng tôi!”
“Chủ tịch Kim Jong Un kính yêu của chúng tôi đâu?”
Cảnh tượng ấy khiến nhiều binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc không tin vào mắt mình.
Khi biểu tình biến thành… danh sách yêu cầu
Sau những ngày khóc lóc, người dân bắt đầu đưa ra các yêu cầu.
Họ đòi:
điện
nước
wifi
điện thoại
tủ lạnh
Có người còn đòi:
xe máy
ô tô
căn hộ mới
Nhận xong lại… tiếp tục biểu tình.
Người xưa có câu:
“Cho con cá thì ăn một bữa, cho cái cần câu thì đòi luôn cái hồ.”
Liên quân Mỹ – Hàn bắt đầu thấy tình hình không ổn.
Cuộc rút lui trong im lặng
Tinh thần binh sĩ giảm sút.
Biểu tình vẫn kéo dài ngày đêm.
Sau một tuần họp khẩn, các tướng lĩnh Mỹ và Hàn Quốc đi đến quyết định bất ngờ.
Họ bí mật đưa Kim Jong Un trở lại dinh thự tại Bình Nhưỡng.
Sau đó rút quân trong im lặng.
Không tuyên bố chiến thắng.
Không tuyên bố thất bại.
Chỉ đơn giản là… biến mất.
Câu chuyện gây tranh cãi trên mạng
Câu chuyện này lan truyền trên mạng xã hội như một kịch bản châm biếm chính trị.
Bên dưới bài viết, cư dân mạng để lại vô số bình luận:
“Đọc xong hết táo bón.”
“Nghe như khoa học viễn tưởng.”
“Ý tưởng quên uống thuốc.”
Có người còn nói đùa:
“Trump mà thấy cảnh đó chắc phát ngất.”
Lời kết: Khi lòng tin lãnh tụ trở thành sức mạnh
Dù chỉ là câu chuyện mang tính châm biếm, nó vẫn gợi ra một điều thú vị:
Trong chính trị, sức mạnh quân sự không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định.
Đôi khi thứ khó đánh bại nhất lại là niềm tin của một xã hội đối với lãnh tụ của họ.
Người xưa có câu:
“Dân như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền.”
Trong câu chuyện này, chính dòng nước ấy lại khiến cả một cường quốc quân sự phải… toát mồ hôi lạnh.
Và thế là, từ một bài viết tưởng như “nhố nhăng vớ vẩn”, mạng xã hội lại có thêm một câu chuyện để bàn tán, cười cợt – và suy ngẫm.