Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xuất hiện trước các nhà lập pháp hôm thứ Năm trong cuộc thẩm vấn thuộc cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện liên quan đến Jeffrey Epstein. Bà ra khỏi buổi làm việc kéo dài khoảng 6 tiếng rưỡi với thái độ cứng rắn, nói rằng mình đã trả lời đầy đủ nhất có thể dựa trên những gì bà biết.

Trọng tâm lời khẳng định của bà rất rõ: bà nói mình không có thông tin về hoạt động phạm tội của Epstein; bà chưa từng gặp Epstein và không hề liên lạc với ông ta.
“Tôi không biết phải nói bao nhiêu lần nữa… tôi không biết Jeffrey Epstein,” bà nói với báo chí sau buổi thẩm vấn. “Đời người như bóng câu qua cửa” — một khoảnh khắc cũng đủ thành tiêu đề.

Hillary Clinton thừa nhận bà biết Ghislaine Maxwell “ở mức quen biết xã giao”. Bà nói Maxwell từng xuất hiện tại đám cưới con gái bà, Chelsea Clinton, năm 2010, nhưng theo lời bà, Maxwell đến với tư cách “đi kèm” (plus one) của một người khác được mời.
Bà nhấn mạnh ranh giới: có thể “biết mặt”, nhưng không đồng nghĩa “biết chuyện”. Trong các vụ tai tiếng, ranh giới đó thường bị đám đông xóa nhòa chỉ bằng một bức ảnh, một lời đồn, hoặc một tấm danh sách khách mời. “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” — câu nói dân gian bỗng thành lưỡi dao hai lưỡi, vì gần ai cũng có thể bị suy diễn là “cùng phe”.
Vì sao lại thẩm vấn kín? Hillary phản pháo, GOP bị tố “diễn trò”
Điểm làm bùng tranh cãi không chỉ là nội dung, mà là cách thức: cuộc thẩm vấn diễn ra sau cánh cửa đóng kín, không cho truyền thông vào. Hillary Clinton công khai chỉ trích phe Cộng hòa vì “từ chối điều trần công khai”, khiến bà phải ra ngoài tường thuật lại với báo chí.
Ngay từ phần mở đầu, không khí đã nặng mùi đảng phái. Hillary đặt câu hỏi ngược: tại sao ủy ban không chất vấn những người khác có liên quan hoặc từng có mối dây với Epstein, trong đó bà nhắc tới cả Tổng thống Donald Trump.

Phía Dân chủ thì bức xúc, gọi đây là một “màn hề” nhằm tạo cơ hội chụp hình và đánh bóng chính trị hơn là đi tới sự thật. Có dân biểu Dân chủ còn yêu cầu cho báo chí vào phòng thẩm vấn ngay tại chỗ để tránh tình trạng “kể lại theo ý mỗi bên”.
Còn phe Cộng hòa khẳng định: đây là điều tra “lưỡng đảng”, người dân Mỹ có quyền biết, và họ cần lời khai vì theo họ, nhà Clinton chưa trả lời những câu hỏi chi tiết về mối liên hệ với Epstein và Maxwell.
Sự kiện gây ồn ào nhất trong ngày lại đến từ… mạng xã hội. Cuộc thẩm vấn phải tạm dừng ngắn vì một nhân vật truyền thông bảo thủ đăng ảnh chụp từ bên trong phiên làm việc lên nền tảng X. Phe Dân chủ cho rằng đây là vi phạm quy định của Hạ viện. Người đăng ảnh nói ảnh được cung cấp bởi một dân biểu Cộng hòa.
Trong lúc giải lao, có dân biểu còn buông câu đùa về “bộ suit xanh” của Hillary — càng khiến phía Dân chủ nổi giận, coi đó là bằng chứng cho thấy người ta mải “diễn” hơn là “điều tra”.
Hillary gọi sự việc là “rất đáng buồn” và “rất gây rối”.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, dân biểu James Comer, nói buổi thẩm vấn “có ích” và ông “học được nhiều điều”, nhưng cũng tỏ ra không hài lòng với một số câu trả lời. Ông ước tính Hillary đã nói “tôi không biết, phải hỏi chồng tôi” hơn một chục lần, và vì vậy ủy ban “có nhiều câu hỏi” dành cho Bill Clinton trong ngày hôm sau.
Hillary, khi được hỏi có chắc chồng mình không biết về tội ác của Epstein không, trả lời bà tin là không. Bà nói mối liên hệ giữa Bill Clinton và Epstein đã chấm dứt nhiều năm trước khi các hành vi phạm tội của Epstein bị phanh phui rộng rãi.
Đáng chú ý: Bill Clinton chưa từng bị cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc hành vi sai trái liên quan Epstein. Nhưng cũng có thông tin cho thấy ông từng đi máy bay riêng của Epstein nhiều lần, và xuất hiện trong một số tài liệu/hình ảnh liên quan hồ sơ vụ việc — điều dễ khiến câu chuyện bị kéo dài dai dẳng trong dư luận, dù “có mặt trong hồ sơ” không đồng nghĩa “có tội”.

Theo các thông tin được nhắc tới, hai bên đã thống nhất 5 nhóm chủ đề để thẩm vấn xoay quanh:
Cách xử lý và khả năng “quản lý sai” của chính phủ liên bang trong điều tra Epstein và Maxwell.
Hoàn cảnh cái chết của Epstein năm 2019 và các cuộc điều tra sau đó.
Biện pháp chống các đường dây buôn người vì mục đích tình dục.
Cách Epstein/Maxwell tìm cách tạo quan hệ, tìm “ô dù” để che chắn hoạt động phi pháp.
Khả năng vi phạm quy tắc đạo đức liên quan quan chức dân cử.
Những người sống sót và luật sư đại diện nạn nhân cũng bày tỏ: họ muốn các nhân vật “dính dáng hồ sơ” hợp tác, đặc biệt là người từng ở vị trí rất cao trong nhà nước. Nhưng họ cũng nhấn mạnh: xuất hiện trong hồ sơ và hợp tác với Quốc hội không tự động chứng minh sai phạm.
“UFO” và “Pizzagate”: chi tiết kỳ lạ khiến Hillary nói… khó hiểu
Hillary Clinton còn tiết lộ có đoạn về cuối, một số câu hỏi đột ngột rẽ sang UFO và “Pizzagate” — một thuyết âm mưu từng lan mạnh trước bầu cử 2016. Bà gọi kiểu chất vấn này là “khá bất thường”.
Chi tiết ấy càng đổ thêm xăng vào tranh cãi: rốt cuộc ủy ban đang truy tìm sự thật, hay đang trộn lẫn điều tra với sân khấu chính trị và các gói “nội dung câu view”? “Thật giả lẫn lộn” — khi người ta cố nhét mọi thứ vào một phòng kín, điều còn lại ngoài kia chỉ là nghi ngờ.

Sau 6 tiếng rưỡi, Hillary bước ra với tuyên bố: bà hợp tác, bà không biết Epstein, bà muốn công khai, và bà tin chồng mình không hề biết tội ác của Epstein.
Nhưng Ủy ban lại coi hôm nay chỉ là “mở màn”, vì Bill Clinton sẽ ra điều trần kế tiếp. Phe Cộng hòa nói họ còn nhiều câu hỏi; phe Dân chủ thì muốn công bố video đầy đủ sớm để tránh cảnh “mỗi bên kể một kiểu”.
Còn công chúng? Họ đứng giữa một ngã ba: đòi công lý cho nạn nhân, đòi minh bạch cho xã hội, và đồng thời phải tự phòng vệ trước những cơn sóng đảng phái có thể cuốn sự thật đi xa khỏi trọng tâm ban đầu “Cây ngay không sợ chết đứng”.